Yêu màu Áo Trắng

0

Em yêu màu trắng đơn sơ
Đượm nồng bác ái bên bờ yêu thương
Dạt dào như sóng đại đương
Bao la rộng cõi biên cương ngút ngàn
Đi gieo mộng đẹp chứa chan
Lúp đen hiện hữu bức màn từ bi
Gặp cơn nguy khó quản chi
Bền gan vượt thắng quyết đi đến cùng
Tràng châu ngọc thắt ngang lưng
Hộ thân khí giới kiêu hùng chiến xa
Bàn tay hoa nở hiền hoà
Vết thương băng bó dầu thoa chữa lành
Với dòng nước mắt long lanh
Soi vùng tăm tối ánh trăng dịu hiền
Em yêu dấu bước thần tiên
Đi gieo hạt giống bình yên nước trời
Mênh mang đồng lúa xanh tươi
Thấm mồ hôi đổ đẹp ngời Thánh Linh
Em yêu lời hát câu kinh
Thơm màu áo trắng phát sinh lộc trời
Điểm tô muôn sắc hồng tươi
Từng lọn tuyết trắng vương rơi khắp vùng
Chiều về đẹp ánh đèn chong
Gió lùa vách lá nhạc lòng buông câu
Cúi xin Cha nhận lời cầu
Cho đoàn áo trắng giữa bầu trời xanh
Tung bay vạn nẻo đường lành
Lúa mùa thu hoạch trữ dành mai sau
Thương màu áo trắng in sâu
Em rời gót gọc quản đâu muộn phiền
Dõi tìm được mối bình yên
Say hương lúa mới tiến lên không ngừng.

Bé Mai Tây Đô  

 

 

Comments are closed.

phone-icon