Mầu nhiệm ra đời

0

  

Hoa lá xôn xao xì xào trong làn gió…
Bạn có nghe muôn tinh tú đổi ngôi?
Bạn có nghe như Màu Nhiệm ra đời?
Vinh tụng ca: trời trăng sao lấp lánh!

Giữa tiết đông trong bầu trời hoang lạnh
Của lòng người và muôn vật chìm sâu
Nỗi khát mong – một màn tối u sầu
Từng vây bủa con người bao thế kỉ
Gánh khổ đau đè nặng – bóng tội lụy
Kiếp phàm nhân nô lệ…giải thoát sao?

Làn gió ru êm – Lời thấm ngọt ngào
Hãy mở cửa đón Ngôi Lời giáng thế
Niềm vui nay vỡ òa trào ứa lệ
Mở cửa hồn nín uống chén nồng say
Cho đàn lòng cử nhạc khúc…vơi đầy
Trải tấc dạ: Đất Trời tình giao kết

Tiếng chuông vang từ giáo đường tha thiết
Mời gọi mau chiêm ngắm Đấng Thiên Sai
Từ ngàn xưa theo lịch sử dọc dài
Đã hứa ban Đấng ở cùng nhân loại
EMMANUEL từ cao xanh hạ giới
Con kính thờ Thiên Tử giáng sinh đây
Trên thiên cung réo rắt khúc ca say
Đoàn Thiên sứ ngất ngây cùng hoan chúc
Chốn dương gian hòa… niềm tin sáng rực
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời (Lc 2,14)
Bình an dưới thế cho người Chúa yêu”

Ngước trông về cảnh Belem – hang đá
Một trời vui – long lanh đôi mắt Mẹ!
Đăm đăm nhìn Ấu Chúa – Nhiệm Màu…suy
Thánh Giuse say ngắm gối chân quì!

Con mơ ước muôn người tìm kiếm Chúa
Mắt dõi nhìn mang niềm thương nỗi nhớ
Gắn chặt vào Nguồn Cứu Độ chờ mong
Mặt trời lên le lói ánh vầng hồng
Đây “Màu Nhiệm Ra Đời” tưng bừng đón!

Sr. Maria Hoài Thu
Noel 2013

Comments are closed.

phone-icon