Trời tháng năm đẹp ngàn hoa rực rỡ
Em hái về dâng kính Mẹ hiền yêu
Hòa điệu hát vọng đưa tới thiên triều
Trầm hương bay nghi ngút tình nhỏ bé.
Chắp đôi tay lời kinh buông nhè nhẹ
Đóa hoa thiêng thơm ngát thắm lòng son
Tha thiết lắm Mẹ ơi mãi vuông tròn
Tuy yếu đuối bao lần con vấp ngã.
Nhưng trước mặt cả rừng hoa thơm lạ
Cố vươn mình vượt thắng mọi chông gai
Dù rướm máu đôi chân đã mệt nhoài
Dáng mẹ hiền làm quên đi tất cả.
Tay nõn nà kết triều thiên vô giá
Từng cánh hoa vạn sắc của cuộc đời
Là vui buồn sướng khổ đấy Mẹ ơi!
Màu hoa đỏ kết tinh bằng máu Thánh.
Sắc xanh là niềm tin yêu vững mạnh
Nụ hoa cười tim tím thật dễ thương
Gió chiều vương, bay bay suốt đời thường
Gom chung lại dù ướp muôn vi đắng.
Giữa đồng nương ngát hương thơm bông huệ trắng
Chẳng nhạt nhòa dù nước lũ mưa sa
Thêm vẹn nghĩa tình con mãi đậm đà.
Ngọc châu vàng cháy bừng thêm lửa mến.
Trước ngai thiêng hoa lòng con kính tiến
Tháng Năm về ngây ngất cả hồn thơ
Qua ánh mắt mẹ yêu mãi đợi chờ
Đỉnh đài hoa trác tuyệt trong vườn thánh.
Sr. Hương Mai