Giờ Chầu của Thiếu Nhi Thánh Thể – Tuần XXXIV TN, – “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.

0

GIỜ CHẦU CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ

(Thứ Năm, tuần XXXIV TN A)

Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”” (Mt 4, 18-22)

CHẦU TUẦN 34 A

 1. Dấu Thánh giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần – Kinh ăn năn tội

2. Đặt Mình Thánh: Hát Bài thích hợp

3. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU:

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con biết tập trung vào việc tôn thờ Chúa trong giờ hạnh phúc này,  và ban cho chúng con được lòng yêu mến Chúa thiết tha, để trái tim trẻ thơ của chúng con luôn được Chúa đong đầy tình yêu mến. Chúng con xin Chúa Thánh Thể biến đổi con người chúng con, cho chúng con càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức, để ngày ngày con nên giống Chúa hơn, trong tình yêu thương của hết mọi người. Nhất là xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để nghe được tiếng Chúa vang lên gọi mời, biết mở rộng con tim để quảng đại đáp lại tiếng Chúa mỗi ngày một hơn.

 ĐỌC CHUNG: Tv 119, 33-39

Lạy CHÚA,

Xin dạy con đường lối thánh chỉ,

          con nguyện đi theo mãi đến cùng.

          Xin cho con được trí thông minh

          để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

          Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

          vì con ưa thích đường lối đó.

          Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,

          không ngả theo lợi lộc tiền tài.

          Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,

          và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

          Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,

          để người người kính sợ Thánh Danh.

          Xin cho con được hưởng tình thương Chúa,

          và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

4. Hát: Lắng nghe Lời Chúa

(Mời cộng đoàn đứng)

5. Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Mattheu (Mt 4, 18-22)

       Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Ðó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

6. Suy niệm:

       Đức Giêsu đến để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 12, 52). Việc quy tụ 4 môn đệ đầu tiên chung quanh Người là một dấu chỉ nói lên điều này. Trải qua bao thể kỷ, việc quy tụ mọi người vào Hội Thánh duy nhất của Đức Giêsu, cho chúng ta thấy công trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện nhờ Con Một của Người. Đức Giêsu kêu gọi tha thiết và đòi hỏi mọi người Kitô hữu phải cùng làm việc cho Vương Quốc Thiên Chúa: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

      Có lẽ người trẻ chúng ta rất ngỡ ngàng vì cách Chúa gọi các ông thật lạ lùng: Người đang đi dọc biển hồ Galiê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Chúa liền cất tiếng gọi các ông. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền, Đức Giêsu cũng cất tiếng gọi một cách hết sức tự nhiên, nhưng sức mạnh và quyền năng lời mời gọi của Đức Giêsu thât lạ lùng: Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Riêng hai anh em kia còn để lại cha vá lưới một mình mà theo Đức Giêsu ngay lập tức! Chúng ta hết sức cảm phục sự dứt khoát đến kinh ngạc của hai cặp anh em tuyệt vời này. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh thì Chúa Giêsu đã biết Simon, Anrê, Giacôbê, Gioan, Người đã gặp họ tại nơi ông Gioan rao giảng (x Ga 1,35), họ thuộc số những người đánh cá trên Biển Hồ và ông Simon hình như là ngưới đứng đầu nhóm này.  Họ là những người còn trẻ trung, cởi mở, sẵn sàng, nên các ông đã không hề tính toán thiệt hơn cho riêng mình, nhưng đã từ bỏ tất cả: gia đình, nghề nghiệp… Simon và Anrê đã bỏ chài lưới, Giacôbê và Gioan bỏ thuyền và người cha, cho dầu đối với các ông, biển cả, sóng nước, thuyền bè, lưới cá, người cha, người vợ: là tất cả những gì các ông có với biết bao giá trị – thế mà các ông đã can đảm bỏ lại để theo Chúa; và một khi theo Chúa, các ông đã nhiệt tâm hoàn thành xuất sắc vai trò “kẻ lưới người” trong việc đồng lao cộng khổ với Đức Giêsu, các ông đã trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy trong sứ mạng – và cùng với Thầy cứu độ thế giới.

        Như thế, muốn theo Đức Giêsu làm môn đệ – thì điều kiện trước hết là phải từ bỏ. “từ bỏ” mọi sự của cuộc sống cũ, cuộc sống thế tục để chọn Thiên Chúa là “tất cả” cho cuộc sống mới, Không riêng gì ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên này, mà mọi ơn gọi khác trong Tân Ước, trong Thánh Kinh, cách chung tất cả cũng là phải từ bỏ!. Bởi đứng trước lời mời gọi của Đức Giêsu, con người phải có thái độ dứt khoát và quyết liệt, như thế chúng ta mới thấm thía đòi hỏi của Đức Giêsu: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10, 37-39).

       Theo Đức Giêsu, ở lại với Người để được Người dạy dỗ, huấn luyện và sai đi, chúng ta sẽ được biến đổi tận căn, nghĩa là một cuộc đổi đời thực sự – như Bốn anh ngư phủ khi giã từ đại dương để bước lên bờ,  đi theo Đức Giêsu, chia sẻ nỗi thao thức của Ngài về nhân loại, và kiên trì theo Ngài trong sứ mạng cứu độ thế giới – thì đời họ đã mở sang một trang sử mới: từ lưới cá đến lưới người. Chính những con người này cùng với các tông đồ khác đã làm thay đổi bộ mặt thế giới – nhờ Đức Giêsu phục sinh.

         Các bạn thân mến, hôm nay và ngay giây phút này, Chúa vẫn đi ngang qua cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài vẫn thấy, vẫn gọi, để chúng ta theo Người, tham gia vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Thiên Chúa vẫn mời gọi từng phút giây , có khi là tiếng chuông nhà thờ ngân vang mời chúng ta đến Nhà Chúa cầu nguyện, có khi là lời dạy dỗ hướng dẫn của cha mẹ, các người trên để giáo dục chúng ta nên người, có khi là một biến cố giúp chúng ta thức tỉnh để chấp nhận đổi mới, hoặc là một hoàn cảnh đáng thương, làm chúng ta “chạnh lòng xót thương” để biết sống yêu thương, chia sẻ; có khi là tiếng động viên của bạn bè, giúp chúng mình tránh xa điều xấu mà làm đều thiện… Thế mà nhiều khi chúng ta thiếu quan tâm, cứ loay hoay với công việc của riêng mình, khiến tiếng Chúa không thể lọt tai! Trái tim chúng ta có khi đã trở thành chai lì, vô cảm trước tiếng gọi mời của Chúa vang lên trong lòng.

         Các bạn hãy can đảm lên, hãy sống nhiệt tâm hăng say của người trẻ, hãy mở rộng ô cửa  trái tim, chấp nhận để cho Chúa huấn luyện chúng ta trở thành người thợ lành nghề. Mỗi người hãy nên thánh trong bổn phận hàng ngày của mình. Là môt Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm việc tông đồ. Hãy sống hiếu thảo xứng phận làm con cái, và sống tốt với mọi người. Chúng ta hãy hoàn thành những việc nhỏ với một tình yêu lớn hơn, lơn hơn mỗi ngày.

        Chúng ta cũng cầu xin Mẹ Maria cho chúng ta biết bỏ mình hoàn toàn để sống theo Chúa một cách kiên trung. Chính Mẹ cũng là tấm gương của sự từ bỏ mình vì Chúa một cách cao cả và anh hùng nhất. Ngày xưa, Mẹ đã bỏ đi mọi sự để được Chúa đời đời. Mẹ đã phải chịu thử thách, đau khổ tột độ dưới chân Thánh Giá, để hiến dâng con mình. Nhìn con mình chết dần trên cây khổ giá với một tinh thần vâng phục hoàn toàn. Vì thế, Mẹ được Chúa thưởng vinh quang hạnh phúc muôn đời và đáng được mọi lời khen ngợi, ca tụng tốt đẹp nhất. Xin Mẹ chỉ dạy mỗi người chúng ta biết từ bỏ mọi sự để theo Chúa trọn vẹn như Mẹ đã sống ngày trước. Amen.

     Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ, nhìn lại bản thân và tự kiểm: Tôi đã thực sự quảng đại với Chúa chưa? Khi tiếng gọi của Thầy Giêsu vang lên trong những hoàn cảnh khác nhau, tôi có đọc ra đước điều Chúa không? Mỗi ngày tôi có quan tâm làm điều tốt, để mọi người nhận được Chúa đang hiện diện trong tôi không? Các bạn hãy thưa chuyện với Chúa

(Thinh lặng 15 giây để mỗi người tự vấn tâm)

(Mời cộng đoàn đứng)

7. Hát: …

(Mời cộng đoàn quỳ)

8. Lời nguyện kết:

“Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, nguyện xin Chúa thu hút chúng con về với Chúa,

Xin mở đôi tai chúng con, để chúng con biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa – và nhận ra tiếng mời gọi của Chúa, luôn âm vang trong cõi lòng chúng con, qua từng biến cố cuộc sống.

Xin giải thoát chúng con khỏi những đam mê của tuổi trẻ, và yêu thích đến với Chúa, ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa dạy bảo, “hầu biết tỏa lan hương thơm của Chúa, đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con, bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con, để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc, cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa”. Amen.

                    (Thánh Têrêsa Calcutta)

9. Hát: Này con là đá

10. Hát:  Đây nhiệm tích

11. Phép lành MTC

12. Hát tạ:

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.

phone-icon