
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an (Ga 20, 19-23)
Vào chiều ngày ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
**********
Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, hôm nay, chúng ta long trọng cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mừng sinh nhật của Giáo Hội. Giáo Hội khởi đầu với một nhóm người Do Thái, nhưng cho tới hôm nay, người Kitô hữu đã đứng 1/3 dân số thế giới trên khắp năm châu, thuộc các quốc gia, các dân tộc. Thuở ban đầu, Giáo Hội chỉ gồm một nhóm những con người nhát đảm tụ họp trong một căn phòng, các cửa đều đóng kín vì họ sợ những người cầm quyền đến bắt. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, họ trở thành những chứng nhân can đảm, kiên trường, bất chấp gian nguy, ngay cả mạng sống của mình để Tin Mừng Chúa được loan báo trên khắp hoàn cầu, để Danh Chúa được tôn vinh trong mọi giới, mọi dân tộc và mọi thời đại.
Trong Giáo Hội, dù có sự khác biệt về màu da và tiếng nói, nhưng có chung một niềm tin, một mục đích là tôn vinh Thiên Chúa, như trong bài đọc thứ nhất thuật lại: những người ngoại giáo từ khắp nơi đổ về Giêrusalem, tất cả đều sửng sốt và nói rằng: “Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”
Giáo Hội là cộng đoàn của những người tin vào Chúa được quy tụ bởi chính Chúa Thánh Thần. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện…”, Giáo Hội chúng ta duy nhất vì được hợp nhất trong Thánh Thần. Giáo Hội thánh thiện do bởi chính sự thánh thiện của Chúa, nhưng Giáo Hội chúng ta không hoàn hảo, bởi vì Giáo Hội là một cộng đoàn gồm những con người với tất cả những giới hạn của phận người. Nếu muốn kiếm những điều thiếu sót nơi các vị chủ chăn của Giáo Hội để chỉ trích và lên án các ngài, điều đó rất dễ, nhưng chúng ta đừng quên rằng Giáo Hội gồm những con người tội lỗi trên hành trình về Nước Trời, nơi mà sự chết và tội lỗi mới hoàn toàn bị khuất phục.
Qua các biến cố thăng trầm, chúng ta càng xác tín hơn sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Người vẫn luôn hiện diện, gìn giữ, thánh hóa và canh tân Giáo Hội Chúa ở trần gian.
Mỗi người chúng ta đã đón nhận Chúa Thánh Thần qua các Bí Tích, đặc biệt là qua Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức. Qua Bí tích Thêm sức, chúng ta đã nhận được bảy ơn Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Với bảy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có đủ sức để phát sinh nhiều hoa trái. Thánh Phaolô, trong lá thư gửi tín hữu Ga-lát, miêu tả cụ thể hoa quả của Chúa Thánh Thần, của Thần Khí, đó là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 5, 22-23).
Các ơn sủng của Chúa Thánh Thần giúp chúng hiểu biết sâu xa hơn về chân lý đức tin và can đảm quyết tâm thực thi việc sống đạo. Không phải chúng ta chỉ ngồi ca hát, khẩn cầu, van xin và ước mong, mà phải vận dụng tất cả các khả năng Chúa ban để sinh lợi trong đời sống hằng ngày. Chúa không ban ơn sủng để chúng ta cất giấu hay trục lợi cho riêng mình, nhưng là mang lại lợi ích chung cho mọi người. Ai lãnh nhận nhiều thì phải cho lại nhiều. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10, 8).
Nhưng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được nhận biết qua chứng từ, qua hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Là thành viên đắc lực, là chứng nhân của Chúa và của Giáo hội, chúng ta tự hỏi: “tôi đã làm được những gì trong việc mở rộng Nước Chúa, trong việc làm sáng Danh Chúa, như mỗi người đều đã cầu nguyện: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến…’” ? Cụ thể hơn, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có dám tuyên xưng đức tin của chúng ta cho những người khác biết không? Việc truyền giáo, việc rao giảng Tin Mừng Chúa không phải chỉ là việc của các linh mục, các tu sĩ, nhưng là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, mỗi người một trách nhiệm, nhỏ hay lớn tùy theo phạm vi và khả năng của mình.
Hôm nay, chúng ta mừng sinh nhật của Giáo Hội. Là thành viên, mỗi người nên trao quà cho nhau. Bằng cách nào? Có lẽ món quà đẹp hơn cả là chúng ta trao tặng nhau một bó hoa thiêng liêng, đó là cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ ơn của Người xuống trên nhân loại, đẩy xa mọi hận thù và nghi kỵ, gieo tình yêu đến khắp nơi, với mọi người để Danh Chúa được cả sáng, để mọi người sống thực sự là anh em trong Chúa Kitô, thực sự là con một Cha trên trời. Amen.