If it delays, wait for it – Chúa Nhật 27 Thường Niên C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU, October 2022

Sunday, October 02,2022

If it delays, wait for it. 

Habakkuk: 2-3; 2:2-4

“How long, O Lord?” (Habakkuk 1:2). That’s a question we have probably all asked God at one time or another. The prophet Habakkuk was waiting for God to rescue Israel from violence and destruction. You might be waiting for a reconciliation with a loved one, for healing from a chronic disease, or for a child to return to his faith. And the longer you wait, the more tempted you might be to get frustrated and lose hope.

But waiting doesn’t have to be a passive, dreaded time. As difficult as it can sometimes be, you can use this time to actively exercise your faith and let it grow.

For example, you can try to shift your focus from waiting for something to happen in the future to opening your eyes to what God is doing in the present moment. How is he loving you, encouraging you, and blessing you or the people you are praying for? The more you recognize the ways God is acting, the more you will realize that he has not abandoned you; he is with you even in your waiting.

Another way to exercise your faith as you wait is to fight the temptation to doubt or despair. You might not know what God is doing or when he will do it. But you can place your trust and hope in the promise that he is always at work, even behind the scenes, to do something far greater than you could ever imagine. When God told the prophet Habakkuk that his vision had not reached fulfillment, Habakkuk probably thought he was referring to Israel’s liberation from its enemies (2:3). He never imagined that God’s vision was humanity’s liberation from sin and death!

So even if you’ve been waiting for a long time, don’t lose hope. God’s vision for your life is pressing on to its fulfillment. And just as he told Habakkuk, so he tells you: this vision “will not disappoint; … it will surely come” (2:3).

“Lord, even as I wait, I place my trust in you.”

Chúa Nhật, ngày 02.10.2022

“Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ”

Hb 1,2-3; 2,2-4

 “Cho đến bao giờ, ôi lạy Chúa?” (Hb 1,2). Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta có lẽ đã đặt ra với Thiên Chúa lúc này hay lúc khác. Ngôn sứ Khabakhúc đang chờ đợi Thiên Chúa giải thoát dân Ítraen khỏi bạo lực và sự hủy diệt. Bạn có thể đang chờ đợi một sự hòa giải với một người thân yêu, một sự chữa lành khỏi căn bệnh kinh niên, hoặc chờ đợi một đứa con trở về với Chúa. Và khi bạn càng đợi chờ lâu, bạn càng có thể bị cám dỗ trở nên chán nản và mất hy vọng.

Nhưng chờ đợi không phải là khoảng thời gian bị động, sợ hãi. Đôi khi chờ đợi có thể gây khó khăn, bạn có thể sử dụng thời gian này để thực hành đức tin của bạn cách tích cực và làm cho nó lớn lên.

Chẳng hạn, bạn có thể cố gắng chuyển sự tập trung từ sự chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai tới việc mở rộng tầm nhìn của mình về những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong giây phút hiện tại. Chúa thì đang yêu thương bạn, đang khuyến khích bạn và đang chúc lành cho bạn hoặc cho những người mà bạn đang cầu nguyện cho họ như thế nào? Bạn càng nhìn nhận những cách mà Thiên Chúa đang hành động, bạn sẽ càng nhận ra rằng Người không bỏ rơi bạn; Người sẽ ở với bạn ngay cả khi bạn đang chờ đợi.

Một cách khác để thực hành đức tin khi bạn chờ đợi là phải chiến đấu với cơn cám dỗ nghi ngờ hoặc thất vọng. Bạn có thể không biết những gì Thiên Chúa đang thực hiện hoặc khi nào Chúa sẽ thực hiện. Nhưng bạn có thể đặt niềm tin tưởng và hy vọng vào lời hứa rằng Người luôn luôn làm việc, kể cả sau hậu trường để làm điều gì đó lớn hơn nhiều những gì bạn có thể tưởng tượng. Khi Thiên Chúa nói với ngôn sứ Khabakhúc rằng đường hướng của Người thì chưa hoàn thành, Khabakhúc có lẽ đã nghĩ rằng Người đề cập đến việc giải thoát dân Ítraen khỏi các kẻ thù (x. Kb 2,3). Ngôn sứ không bao giờ tưởng tượng ra rằng đường hướng của Thiên Chúa là giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết!

Vậy ngay cả nếu bạn đã đang chờ đợi một thời gian lâu rồi, đừng đánh mất niềm hy vọng. Đường hướng của Thiên Chúa cho cuộc đời của bạn đang trên độ hoàn thành. Và giống như Chúa nói với ngôn sứ Khabakhúc, Người cũng nói với bạn như thế: “Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng” (Kb 2,3).

Lạy Chúa, ngay cả khi con chờ đợi, con cũng đặt niềm tin tưởng vào Chúa”.

 

Comments are closed.

phone-icon