Cũng là người phụ nữ Việt Nam,
Cũng là những cô gái mảnh mai yếu đuối biết nhớ biết thương, biết giận biết hờn …
Nhưng có một chút khác biệt giữa họ và những cô gái, những người phụ nữ khác.
Họ – những người Nữ Tu, đã hy sinh bản thân, bỏ lại phía sau những niềm vui của riêng mình để phụng sự Chúa và phục vụ cho sứ mạng Tông đồ: đem Chúa đến cho tha nhân và giúp họ thăng tiến hơn.
Cũng là những cô gái mảnh mai yếu đuối biết nhớ biết thương, biết giận biết hờn …
Nhưng có một chút khác biệt giữa họ và những cô gái, những người phụ nữ khác.
Họ – những người Nữ Tu, đã hy sinh bản thân, bỏ lại phía sau những niềm vui của riêng mình để phụng sự Chúa và phục vụ cho sứ mạng Tông đồ: đem Chúa đến cho tha nhân và giúp họ thăng tiến hơn.
Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hướng về Khánh Nhật Truyền Giáo – 23/10 và đặc biệt hơn, mừng ngày Lễ Bổn Mạng của Tu xá Lòng Chúa Thương Xót – 22/10 (tại Giồng Riềng – Kiên Giang), xin kính mời quý độc giả xem lại phóng sự về những hoạt động Truyền giáo và thăng tiến con người của những người nữ tu chân yếu tay mềm thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp nơi miền sông nước Kiên Giang.
Tuy những khó khăn ban đầu đã qua, nhưng vẫn còn đó rất nhiều thách đố không hề nhỏ trong việc mục vụ tông đồ và trợ giúp người thiếu may mắn, xin quý độc giả thêm lời cầu nguyện và trợ giúp cho các chương trình sứ vụ tại điểm Truyền giáo xa xôi này.
Xin chân thành cám ơn .