Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
The crowd came to Him (Mk 3:8) Jesus is a rock star! At least, that’s how it seems in today’s Gospel. Of course, Jesus is about as different from a modern-day celebrity as you can get. He wasn’t interested in wealth or success. He never sought attention. In fact, he often tried to avoid it-like when he told the “unclean spirits” not to reveal his identity as the Son of God (Mark 3:11). But there are some similarities between the crowds that surround today’s celebrities and the crowds of Jesus’ time. Many people want to see a celebrity for superficial reasons: to gossip about what he or she looks like (“He’s shorter than I thought!”) or simply to say that they saw someone famous. Many in Jesus’ crowds had similar motivations. To them, he was a curiosity. Was he a prophet? A revolutionary? A wonder-worker? Many hoped that he would heal them of whatever problem afflicted them, but that didn’t mean they were ready to commit to following him. When most of us meet a famous person, we expect that while the brief encounter may be exciting, it won’t really change our lives. But Jesus wants something deeper. He wants a relationship with us. That’s why he sent us his Holy Spirit. That’s why he established his Church, gave us the Eucharist, and inspired the New Testament writers. These are his ways of pulling us closer to him. Even though we can’t see him as the crowds did, we can deepen our relationship with him-by turning to him in repentance, praise, and thanksgiving and by meditating on his word in Scripture. Encountering Jesus takes us to a place of peace and trust. And that’s a very different place than an unruly and impulsive crowd. In Jesus’ time, many resisted or ignored his call to discipleship. The same is true today. He is still just a curiosity for many. But he can be so much more for us. He can be a daily presence in our lives, healing us and lifting our hearts to heaven. He can fill our lives with joy and purpose. He can become our Lord and Savior. So step out of the crowd and join Jesus by his side. “Jesus, I don’t want you to be just a distant presence. Come, Lord, and live in my heart.” |
Đám đông dân chúng đến với Ngài (Mc 3,8) Chúa Giêsu là một ngôi sao nhạc rock! Ít nhất, đó là điều có vẻ như trong Tin Mừng hôm nay. Tất nhiên, Chúa Giêsu khác với một người nổi tiếng thời hiện đại như bạn có thể nhận được. Ngài không quan tâm đến sự giàu có hay thành công. Ngài không bao giờ tìm kiếm sự chú ý. Trên thực tế, Ngài thường cố tránh điều đó – như khi Ngài bảo “các thần ô uế” không được tiết lộ danh tính Con Thiên Chúa (Mc 3,11). Nhưng có một số điểm tương đồng giữa đám đông vây quanh những người nổi tiếng ngày nay và đám đông thời Chúa Giêsu. Nhiều người muốn gặp một người nổi tiếng vì những lý do hời hợt: để tán gẫu về ngoại hình của người đó (“Ngài thấp hơn tôi nghĩ!”) hoặc đơn giản là để nói rằng họ đã nhìn thấy một người nổi tiếng. Nhiều người trong đám đông của Chúa Giêsu cũng có động lực tương tự. Đối với họ, Ngài là một sự tò mò. Có phải Ngài là một nhà tiên tri? Một nhà cách mạng? Một nhân viên kỳ diệu? Nhiều người hy vọng rằng Ngài sẽ chữa lành cho họ khỏi bất kỳ vấn đề nào khiến họ đau khổ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng cam kết đi theo ngài. Khi hầu hết chúng ta gặp một người nổi tiếng, chúng ta cho rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó có thể thú vị, nhưng nó sẽ không thực sự thay đổi cuộc đời chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu muốn một cái gì đó sâu xa hơn. Ngài muốn có một mối tương quan với chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài đã gửi cho chúng ta Chúa Thánh Thần của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài thành lập Giáo hội của Ngài, ban Bí tích Thánh Thể cho chúng ta và truyền cảm hứng cho các tác giả Tân Ước. Đây là những cách Ngài kéo chúng ta lại gần Ngài hơn. Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy Ngài như đám đông đã thấy, nhưng chúng ta có thể làm sâu sắc thêm mối tương quan của mình với Ngài – bằng cách hướng về Ngài để ăn năn, ngợi khen, tạ ơn và suy gẫm lời Ngài trong Kinh thánh. Gặp gỡ Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một nơi bình an và tin tưởng. Và đó là một nơi rất khác so với một đám đông ngang ngược và bốc đồng. Vào thời Chúa Giêsu, nhiều người chống đối hoặc phớt lờ lời kêu gọi trở thành môn đệ của Ngài. Ngày nay cũng vậy. Ngài vẫn chỉ là một sự tò mò đối với nhiều người. Nhưng Ngài có thể là nhiều hơn nữa cho chúng ta. Ngài có thể hiện diện hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, chữa lành chúng ta và nâng tâm hồn chúng ta lên Thiên đàng. Ngài có thể lấp đầy cuộc sống của chúng ta với niềm vui và mục đích. Ngài có thể trở thành Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Vì vậy, hãy bước ra khỏi đám đông và đến bên cạnh Chúa Giêsu. Chúa ơi, con không muốn Chúa chỉ là một sự hiện diện xa vời. Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự trong lòng con. |