Were not our hearts burning within us while he… – Chúa Nhật III Phục Sinh A

0

Nguồn: WAU, April 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: LUKE 24:13-35

Were not our hearts burning within us while he . . . opened the Scriptures to us? (Luke 24:32)

In today’s familiar Gospel, a disciple named Cleopas and his companion walked the road from Jerusalem to Emmaus. They were leaving Jerusalem, a place of disappointment and dashed hopes, where their Master had suffered and died. But on that path of sadness and doubt, Jesus spoke and “opened the Scriptures” to them, even though they failed to recognize him (Luke 24:32).

Patiently, Jesus explained how all the Scriptures pointed to him. Step-by-step, the risen One brought their faith back to life. Perhaps the women’s story of an empty tomb could be true! Could this have been God’s plan all along? Slowly, their grief-stricken hearts grew warm; they hungered to hear more. “Stay with us,” they pleaded (Luke 24:29). And once he broke the bread, their eyes were opened: they knew it was Jesus.

Today the same Jesus who walked the road to Emmaus will be speaking to you through the Scriptures at Mass. These aren’t just wise words from a gifted teacher or an ancient book. It is Jesus himself, the living Word of God, speaking to you. He will meet you wherever you are: whether you’re just starting out in your journey of faith or you’ve been following him for years. Whether you have questions or you’re sure of what you believe, Jesus will still open his word to you. He loves to stir your heart!

Don’t you want the hope that comes from hearing Jesus speak his words? Don’t you want more confidence that he will speak to you through his words? And don’t you want deeper faith that he is truly present, Body, Blood, Soul, and Divinity, on the altar? Jesus wants this even more than you do!

Open your heart to the Lord; listen as he speaks through his word. He will not disappoint.

“Jesus, help me to hear you speak through the Scriptures today.”

SUY NIỆM: Lk 24, 13-35

“Họ mới bảo nhau:“Khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”(Lc 24,32).

Trong bài Tin Mừng quen thuộc hôm nay, một môn đệ tên là Cleopas và người bạn đồng hành của ông đã đi từ Giêsusalem tới Emmaus. Họ đang rời bỏ Giêrusalem, một nơi đầy thất vọng và niềm hy vọng đã tan vỡ, nơi mà vị Thầy của họ đã chịu đau khổ và đã chết. Nhưng trên con đường đầy buồn phiền và nghi ngờ đó, Chúa Giêsu đã nói và “giải thích Kinh Thánh” cho họ, cho dù họ đã không nhận ra Người (x. Lc 24,32).

Một cách kiên nhẫn, Chúa Giêsu giải thích tất cả Kinh Thánh chỉ về Người như thế nào. Từng bước một, Đấng phục sinh đã làm sống lại lòng tin của họ. Có lẽ câu chuyện của những người phụ nữ về ngôi mộ trống có thể là thật! Đây có thể là kế hoạch từ lâu của Thiên Chúa? Từ từ, trái tim đau buồn của họ ấm lên; họ khao khát nghe nhiều hơn. Họ đã nài xin: “Xin ông ở lại với chúng tôi” (Lc 24,29). Và khi Người bẻ bánh, mắt họ đã mở ra: họ biết đó chính là Chúa Giêsu.

Hôm nay, chính Chúa Giêsu, Đấng đã đi trên đường Emmaus, cũng đang nói với bạn qua Kinh Thánh trong Thánh Lễ. Không chỉ là những lời khôn ngoan từ một vị thầy tài năng hoặc một cuốn sách cổ. Đó là chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời Hằng sống của Thiên Chúa, đang nói với bạn. Người sẽ gặp bạn bất cứ bạn ở đâu: cho dù bạn chỉ đang bắt đầu hành trình đức tin của bạn hay bạn đã đi theo Người nhiều năm. Cho dù bạn có những thắc mắc hoặc bạn chắc chắn về những gì bạn tin, Chúa Giêsu cũng vẫn mở lời với bạn. Người yêu thích khuấy động tâm hồn bạn!

Bạn không muốn niềm hy vọng đến từ việc nghe Chúa Giêsu nói lời của Người sao? Bạn không muốn tin tưởng hơn rằng Người sẽ nói với bạn qua lời của Người sao? Và bạn không muốn đào sâu lòng tin rằng Người thực sự đang hiện diện, Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính, trên bàn thờ sao? Chúa Giêsu thậm chí còn muốn điều này hơn cả bạn nữa!

Hãy mở lòng bạn ra với Chúa; hãy lắng nghe khi Người nói qua lời của Người. Người sẽ không thất vọng.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con nghe Chúa nói qua (bài) Kinh Thánh hôm nay”.

Comments are closed.

phone-icon