
Nguồn: WAU, May 2023
Nguồn: https://wau.org/meditations 2023/05/28/691462/
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
|
DAILY MEDITATION: ACTS 2:1-11 … from every nation under heaven. (Acts 2:5) Today’s first reading makes it pretty clear: the Holy Spirit wants everyone to hear the good news and come together through faith in Jesus. Men and women from all over the known world were in Jerusalem for the feast of Pentecost, and they didn’t all speak the same language. But when the Spirit came upon the believers gathered in the upper room, that massive crowd heard the disciples proclaiming God’s mighty works in their own languages, and that manifestation of God’s power helped them come to believe! That miracle of God gathering people from all over the world wasn’t limited to the first Pentecost. Consider Philip preaching to the Ethiopian court official (Acts 8:26-40) or Peter preaching to the Roman centurion Cornelius (10:34-48) or Paul preaching to the philosophers of Athens (17:22-34). The Spirit came in power both upon those who preached and those who heard. He broke down barriers and brought people together through the gospel. The Holy Spirit still wants to dismantle walls between people from all walks of life and bring them together. And by virtue of your baptism, you are called to participate in that mission. How? You can start right where you live. You’re sure to encounter someone who might not “speak your language.” Maybe someone in your family or among your neighbors has a different worldview than you do. Maybe there are people who come from a different country or from a different generation. Bring Jesus to them. Just say a prayer, open your mouth, and trust the Spirit to work through you to bring them together. The Holy Spirit is still eager to bring us all together in Christ. Let him fill you on this special day! “Holy Spirit, give me the words to proclaim the good news wherever I go.” |
SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Cv 2,1-11 “… từ các dân thiên hạ trở về” (Cv 2,5). Bài đọc thứ nhất hôm nay đã cho thấy khá rõ ràng: Chúa Thánh Thần muốn mọi người nghe Tin Mừng và đến với nhau nhờ lòng tin vào Đức Giêsu. Những người nam và nữ từ khắp các nơi trên thế giới đã đến Giêrusalen vào ngày lễ Ngũ Tuần, và tất cả họ không nói cùng một ngôn ngữ nói những thứ tiếng khác nhau. Nhưng khi Thánh Thần ngự xuống trên các tín hữu đang tập họp ở lầu trên, thì cả đám đông đều nghe các môn đệ công bố những kỳ công của Thiên Chúa bằng chính ngôn ngữ của họ và việc bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa đó đã giúp cho họ tin! Phép lạ Thiên Chúa tập hợp mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã không chỉ giới hạn vào ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Hãy xem Philipphê rao giảng Tin Mừng cho viên sĩ quan người Ethióp (x. Cv 8,26-40) hoặc Phêrô rao giảng cho viên đại đội trưởng Cornelio (x. Cv 10,34-48) hoặc Phaolô rao giảng cho các triết gia thành Athen (x. Cv 17,22-34). Thánh Thần ngự đến trong quyền năng trên cả những người rao giảng lẫn người nghe. Người phá tan những rào cản và đưa mọi người lại với nhau nhờ Tin Mừng. Chúa Thánh Thần vẫn muốn phá bỏ hết những bức tường ngăn cách giữa mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội và đưa họ lại với nhau. Và nhờ phép rửa bạn lãnh nhận, bạn được kêu gọi tham dự vào sứ mạng đó. Làm cách nào? Bạn có thể bắt đầu ngay tại nơi bạn sống. Bạn chắc chắn gặp được ai đó có thể không “nói ngôn ngữ của bạn”. Có lẽ ai đó trong gia đình bạn hoặc trong số những người hàng xóm của bạn có một thế giới quan khác với bạn. Có lẽ có những người đến từ một quốc gia khác hoặc từ một thế hệ khác. Hãy mang Chúa Giêsu đến cho họ. Chỉ cần dâng một lời cầu nguyện, hãy mở miệng bạn và tin tưởng Chúa Thánh Thần làm việc qua bạn để mang họ lại với nhau. Chúa Thánh Thần vẫn mong muốn mang chúng ta lại với nhau trong Đức Kitô. Hãy để người lấp đầy bạn trong ngày đặc biệt này! “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con lời để loan báo Tin Mừng bất cứ nơi nào con đi tới”. |