You have been given knowledge of… – Suy niệm theo WAU ngày 27.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You have been given knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven (Mt 13:11)

Was Jesus starting some kind of exclusive group with his disciples? It might look that way when you read today’s Gospel. After all, the crowds didn’t seem to be granted the same knowledge that the disciples had been given.

But Jesus wasn’t excluding anyone. When he said that the mysteries of the kingdom of heaven were being revealed to the disciples, he was speaking about the special way he was equipping them for their mission to proclaim the gospel and build his Church.

Jesus had chosen the Twelve to be his first and greatest messengers. He knew that they needed a special grace of understanding if they were going to fulfill that calling. So he gave them the privilege of living with him, traveling with him, and witnessing the miracles he worked. All so that they could be as effective as possible when he sent them out.

But now that the Holy Spirit has been poured out, that grace is available to every person who is open to Jesus and his message. No one is excluded; everyone can have the amazing privilege of knowing Jesus and the mysteries of his kingdom. Far from being an exclusive club, the Church is meant to expand and keep expanding. Because God wants everyone to come to know him and to live with him in heaven, he welcomes everyone who turns to him.

Today, consider the tremendous gift that life in the kingdom is. It’s the chance to hear and understand God’s word. It’s a living relationship with the One who has created you, who has redeemed you, who sustains you, and who loves you more than you can imagine. It’s the freedom to live a holy life – a life in the Spirit that starts now and extends into eternity. And it’s the opportunity to share this grace with everyone who is hungry for God’s love and mercy.

These are just some of the “mysteries of the Kingdom of heaven” (Matthew 13:11). And they’re yours to receive in greater and greater amounts every time you come to him. “Blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear” (13:16)!

“Thank you, Lord, for bringing me into your kingdom! Help me share this gift with everyone I meet.”

Anh em được ban cho sự hiểu biết các mầu nhiệm nước Trời (Mt 13,11)

Có phải Chúa Giêsu bắt đầu một số loại nhóm độc quyền với các môn đệ của mình? Nó có thể giống như vậy khi bạn đọc Tin Mừng hôm nay. Xét cho cùng, đám đông dường như không được ban cho kiến thức giống như các môn đệ đã được ban cho.

Nhưng Chúa Giêsu không loại trừ ai. Khi Ngài nói rằng những điều mầu nhiệm của nước Trời được tỏ ra cho các môn đệ, Ngài đang nói về cách thức đặc biệt mà Ngài đang trang bị cho họ để thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin mừng và xây dựng Giáo hội của Ngài.

Chúa Giêsu đã chọn Nhóm Mười Hai làm sứ giả đầu tiên và vĩ đại nhất của Ngài. Ngài biết rằng họ cần một ân sủng đặc biệt về sự hiểu biết nếu họ muốn hoàn thành sự kêu gọi đó. Vì vậy, Ngài đã cho họ đặc ân được sống với Ngài, đồng hành với Ngài và chứng kiến ​​những điều kỳ diệu Ngài làm. Tất cả để họ có thể hoạt động hiệu quả nhất có thể khi Ngài sai họ đi.

Nhưng giờ đây Chúa Thánh Thần đã được tuôn đổ, ân sủng đó dành cho mọi người mở lòng đón nhận Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài. Không ai bị loại trừ; mọi người đều có thể có đặc ân tuyệt vời được biết Chúa Giêsu và những mầu nhiệm về vương quốc của Ngài. Không phải là một câu lạc bộ độc quyền, Giáo hội có nghĩa là mở rộng và tiếp tục mở rộng. Vì Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết Ngài và sống với Ngài trên thiên đàng nên Ngài chào đón tất cả những ai quay về với Ngài.

Ngày nay, hãy suy nghĩ về ân huệ to lớn mà cuộc sống trong vương quốc mang lại. Đó là cơ hội để nghe và hiểu lời Chúa. Đó là mối tương quan sống động với Đấng đã dựng nên bạn, Đấng đã cứu chuộc bạn, Đấng nâng đỡ bạn và Đấng yêu thương bạn nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Đó là sự tự do để sống một đời sống thánh khiết – một đời sống trong Thánh Linh bắt đầu từ bây giờ và kéo dài đến cõi đời đời. Và đây là cơ hội để chia sẻ ân sủng này với tất cả những ai đang khao khát tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đây chỉ là một số “mầu nhiệm của Nước Trời” (Mt 13,11). Và chúng là của bạn để nhận được với số lượng ngày càng lớn hơn mỗi khi bạn đến với Ngài. “Phước cho mắt anh em vì được thấy, phước cho tai anh em vì được nghe” (13,16)!

“Cảm ơn Chúa đã đưa con vào vương quốc của Chúa! Xin giúp con chia sẻ món quà này với mọi người con gặp.”

Comments are closed.

phone-icon