Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2023
Kính thưa cộng đoàn, cùng với Giáo Hội, chúng ta đang chuẩn bị bước sang Mùa Vọng – mùa ân phúc, mùa của sự mong chờ ngày Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người. Với niềm yêu mến chân thành và sự thiết tha mong chờ, chúng ta cùng Mẹ Maria suy ngắm về mầu nhiệm “Thiên Chúa ngự giữa chúng ta”.
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28)
Với lòng khiêm tốn thẳm sâu, Mẹ Maria đã can đảm thưa tiếng “xin vâng” để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể. Từ lời thưa ngoan thảo này của Mẹ mà chúng ta cũng được phúc cưu mang Chúa Giêsu mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể, được trở nên nghĩa thiết với Chúa và gắn bó với Chúa mỗi ngày một hơn.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, kết hợp bền chặt với Chúa Giêsu Thánh Thể để cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng.
– Đọc: Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh
– Hát: Ave Ave Ave Maria – Ave Ave Ave Maria (Hoặc 1 điệp khúc quen thuộc)
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth.
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”(Lc 1,45).
Vừa được tin bà Elizabeth mang thai, Mẹ Maria vội vã lên đường viếng thăm và giúp đỡ người chị họ là thai phụ cao niên. Mẹ đến, mang theo niềm vui ơn cứu độ đến cho bà, nhưng chính bà lại nhận ra Mẹ được phúc hơn mọi người nữ là vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa và quyền năng của Người.
Mẹ Maria đã đem phúc lành của Thiên Chúa đến cho nhân loại, xin Chúa giúp chúng con cũng biết sẵn sàng và hăng hái tham gia vào sứ vụ Chúa trao, để có thể đem “niềm vui của người cưu mang Lời” đến với tha nhân.
– Đọc: Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh
– Hát: Ave Ave Ave Maria – Ave Ave Ave Maria (Hoặc 1 điệp khúc quen thuộc)
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,6-7).
Mẹ Maria đã hạ sinh Con Thiên Chúa trong cảnh nghèo hèn, thiếu thốn tư bề. Con Thiên Chúa đã chia sẻ thân thận yếu đuối của nhân loại và dạy chúng ta ý nghĩa của sự nghèo khó để chúng ta an vui trong cuộc sống dù khi túng cực, hay lúc thất vọng.
Như Mẹ Maria, xin Chúa dạy chúng con biết chấp nhận sự thiếu thốn với tâm hồn tín thác, biết dùng đời sống khó nghèo hiệp thông với sự khó nghèo của Chúa và để chia sẻ với thân phận của người nghèo.
– Đọc: Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh
– Hát: Ave Ave Ave Maria – Ave Ave Ave Maria (Hoặc 1 điệp khúc quen thuộc)
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.
“Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa.” (Lc 2,23)
Với lòng yêu mến Thiên Chúa và lề luật, Mẹ Maria đem con lên đền thờ để dâng cho Thiên Chúa. Mẹ tiến dâng Thiên Chúa món quà đẹp nhất của đời Mẹ là Chúa Giêsu, và chính Ngài cũng là món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Mẹ.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa dạy chúng con vui sống đời dâng hiến với trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa – qua đó, những hy sinh, những niềm vui hay khó nhọc đều trở thành món quà ý nghĩa chúng con dâng tiến Chúa để cầu nguyện cho Hội dòng, cho gia đình, ân nhân, thân nhân, và cho những nạn nhân của các cuộc chiến tranh, thiên tai, nhân tai và bệnh nạn.
– Đọc: Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh
– Hát: Ave Ave Ave Maria – Ave Ave Ave Maria (Hoặc 1 điệp khúc quen thuộc)
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh.
“Sau ba ngày hai ông bà tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi” (Lc 2,46)
Thánh Giuse và Mẹ Maria đã để lạc mất Chúa, nhưng với niềm tin tưởng và khao khát kiếm tìm, sau ba ngày, Mẹ Maria đã tìm thấy Chúa. Trong cuộc sống hôm nay, có rất nhiều thứ cuốn hút chúng ta lạc xa Chúa. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi noi gương Mẹ khao khát tìm Chúa mỗi ngày.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con biết tìm Chúa trong cầu nguyện, trong việc bổn phận, trong những người chị em đang sống rất gần bên cạnh và trong từng anh chị em mà chúng con gặp gỡ trên đường đời; để từ đó, chúng con biết quý trọng từng anh chị em mà Chúa đem đến trong đời chúng con; đồng thời, thêm sốt sắng dọn tâm hồn đón Chúa đến.
– Đọc: Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh
– Hát: Một tràng Hoa Mân Côi.