Các ông bàn hỏi với nhau về vấn đề đó – Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

They kept the matter to themselves. (Mark 9:10)

Today we hear Mark’s account of Jesus’ transfiguration and get a snapshot of his divinity. Six days after predicting his death and resurrection, Jesus shows his glory to Peter, James, and John (Mark 8:31; 9:2-8). In a flash, the disciples’ eyes are opened. They can see who Jesus truly is. He is more than a good rabbi, a miraculous healer, or a gifted preacher. He is greater than even Moses or Elijah! Jesus is God.

Jesus’ disciples didn’t fully grasp their mountaintop vision or how they would need to cling to it as Jesus headed toward the cross. They didn’t know how their faith would be tested or how important it was that Jesus was more than just a man. And they didn’t know what Jesus meant when he said he would die and rise again. But Jesus knew. That’s why he told them to keep the revelation to themselves until he “had had risen from the dead” (Mark 9:9).

In his transfiguration, Jesus was giving his disciples a gift to sustain them for the day of his crucifixion. On that day there would not be three tents but three crosses. Jesus would not stand between Moses and Elijah; he would hang between “two revolutionaries” (Mark 15:27). On that day they would abandon their teacher and Lord to his cruel end. But Jesus’ transfiguration not only helped the disciples during his crucifixion. Even more, it foreshadowed an even greater revelation of his divinity: the resurrection!

Jesus’ glory was just as present on the cross as it was on the mountaintop. The disciples just couldn’t see it. They needed a heavenly perspective – and so do we. That’s why Jesus invites us to go up the mountain every day for a glimpse of his glory: to see Jesus, the Son of God, who will be with us always, to the end of time.

So whether you’re at Mass or confined to your bed, look to Jesus today. Ask him to open your eyes. Let him strengthen your faith and fill you with hope!

“Jesus, help me to see your glory.”

“Các ông bàn hỏi với nhau về vấn đề đó”. (Mc 9,10)

Hôm nay, chúng ta nghe trình thuật của Thánh Máccô về việc biến hình của Chúa Giêsu và có cái nhìn thoáng qua về thần tính của Người. Sáu ngày sau khi tiên báo về cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Người cho ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Trong nháy mắt, mắt các môn đệ mở ra. Họ có thể nhìn Chúa Giêsu thực sự là ai. Người còn hơn cả một thầy Do Thái tốt lành, hơn một người chữa lành kỳ diệu hoặc một nhà giảng thuyết tài ba. Người thậm chí vĩ đại hơn cả ông Môsê hoặc Êlia. Đức Giêsu là Thiên Chúa.

Các môn đệ của Chúa Giêsu đã không nắm bắt được thị kiến trên đỉnh núi hoặc cách họ cần bám vào thị kiến đó như thế nào khi Chúa Giêsu tiến về thập giá. Họ đã không biết đức tin của họ sẽ bị thử thách như thế nào hoặc việc Chúa Giêsu không chỉ là một con người thì quan trọng như thế nào. Và họ đã không biết Chúa Giêsu có ngụ ý gì khi nói Người sẽ chết và sống lại. Nhưng Chúa Giêsu biết. Đó là lý do tại sao Người bảo họ phải giữ kín mạc khải cho riêng mình cho đến khi Người “từ cõi chết sống lại” (Mc 9,9).

Khi biến hình, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ của mình một món quà để nâng đỡ các ông vào ngày Người bị đóng đinh. Vào ngày đó, sẽ không có ba chiếc lều nhưng sẽ có ba thập giá. Chúa Giêsu không đứng giữa Môsê và Êlia; Người bị treo giữa “hai kẻ nổi loạn” (Mc 15,27). Vào ngày đó, họ sẽ bỏ rơi Thầy và Chúa của mình mặc cho kết cục nghiệt ngã của Người. Nhưng sự biến hình của Chúa Giêsu không chỉ hữu ích các môn đệ trong lúc Người bị đóng đinh. Thậm chí còn hơn thế nữa, nó báo trước một mạc khải còn lớn lao hơn về thiên tính của Người: sự phục sinh!

Vinh quang của Chúa Giêsu không chỉ hiện diện trên thập giá /cũng như trên đỉnh núi. Các môn đệ không thể nhìn thấy vinh quang đó. Họ cần một viễn tượng thiên đàng – và chúng ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu mời chúng ta lên núi mỗi ngày để thoáng thấy vinh quang của Người: để nhìn thấy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng sẽ luôn ở với chúng ta, cho đến tận thế.

Vậy cho dù bạn đang tham dự Thánh Lễ hay bị đau ốm trên giường bệnh, hãy ngước nhìn lên Chúa Giêsu hôm nay. Hãy xin Người mở mắt bạn. Hãy để Người củng cố đức tin của bạn và lấp đầy tâm hồn bạn niềm hy vọng!

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con nhìn thấy vinh quang của Chúa”

Comments are closed.

phone-icon