Suy niệm Đàng Thánh Giá – Tháng 02/2024

0

Học viện Tiền Vĩnh khấn – 2024

Kính thưa cộng đoàn,

Suy niệm Đàng Thánh Giá trong ngày Lễ kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, ngày Giáo hội dành riêng để cầu cho ơn gọi Thánh hiến, cũng là cơ hội để chị em tái khám phá tình yêu và giá trị của thập giá, hăng say canh tân đời sống theo linh đạo Đa Minh, để từ đó, chị em bước theo Đức Giêsu trên hành trình ơn gọi dấn thân và phục vụ cách can đảm và nhiệt tâm hơn.

– Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

– Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.  

1. Nơi thứ Nhất: Quan Phi-la-tô kết án Chúa Giêsu

“Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,14-15)

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu nhân loại, vì sự vâng phục thánh ý Cha, Chúa đã chấp nhận sự kết án bất công để chung chia đau khổ trong phận người với chúng con.

Xin cho chúng con có được trái tim biết cảm thông, lương tâm trong sạch ngay thẳng và tinh thần trách nhiệm, để biết chung tay, tham gia vào đời sống của Giáo hội và Hội dòng, ngõ hầu chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

– Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
– Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.

(Di chuyển sang nơi thứ hai)

– Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
– Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.  

2. Nơi thứ hai: Chúa Giêsu vác thập giá

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha” (Ga 19,17).

Chúa Giêsu đã vác thập giá để chia sẻ với nhân loại đang chịu đựng nhiều đau khổ, bất công do kỳ thị, chiến tranh và hận thù.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm đón nhận và vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày, qua việc đón nhận những trái ý, sống bao dung, tha thứ và chia sẻ gánh nặng cho nhau.

3. Nơi thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Dưới sức nặng của thập giá, đòn roi của quân lính, thời tiết khắc nghiệt và những lời nhục mạ lớn tiếng của đám đông, Chúa đã ngã xuống.

Lạy Chúa, trong đời sống Thánh hiến, do thiếu tỉnh thức mà chúng con dễ sa vào nguy cơ chỉ tìm kiếm kết quả, hiệu năng, mục tiêu, thành công và địa vị. Xin cho chúng con ý thức say mến và tín trung trong việc cầu nguyện, biết khiêm tốn đón nhận sự yếu đuối, mỏng giòn của chính mình cũng như của tha nhân. Đồng thời, xin ban cho chúng con ơn can đảm chỗi dậy để tiếp tục bước đi sau những lần sa ngã, vấp váp. 

4. Nơi thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thập giá

Đức Maria là mẫu gương của người môn đệ luôn sánh bước với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường gian khổ. Nhờ sự trung thành theo chân Chúa mà Mẹ đã được nhận lãnh niềm vui Phục sinh và ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria là Nữ Vương các thánh Tông Đồ và là Mẹ Hội Thánh, xin giúp chúng con cũng biết noi gương Mẹ, sống tín trung, kiên trì và sẵn sàng thực thi thánh ý của Chúa trong từng ngày sống của đời dâng hiến.

5. Nơi thứ năm: Ông Simon vác đỡ thập giá Chúa

Dưới sức nặng của thập giá, càng bước đi, càng lên cao, Chúa Giêsu càng yếu dần, dường như không thể tiếp tục được nữa. Quân lính đã bắt ông Simon, một người đi đường, vác đỡ thập giá cho Chúa. Ông Simon tình tờ được cộng tác với chương trình cứu độ của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, loài người chúng con vốn yếu đuối và tham lam, chúng con thường thích chọn những điều có lợi cho mình và khó khăn khi phải chia sẻ hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Thậm chí, trong những sinh hoạt hằng ngày, chúng con còn gây ra cho người khác nhiều đau khổ hơn là trao niềm vui.

Xin giúp chúng con đừng bao giờ tạo gánh nặng cho những người sống chung quanh, nhưng biết quảng đại đóng góp sức mình cho công việc chung, để cùng nhau nâng đỡ những anh chị em kém may mắn; đồng thời, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong những môi trường sứ vụ khác nhau mà chúng con được sai đến.

6. Nơi thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt

Giữa những người lính đằng đằng sát khí, bà Veronica đã can đảm đến gần Chúa Giêsu để đưa nước và khăn lau mặt cho Người khi thấy khuôn mặt người thật đáng thương, không còn hình dạng con người nữa. Hành động ấy tuy bé nhỏ nhưng lại chất chứa tình yêu và sự can đảm phi thường mà Bà đã dành cho Chúa Giêsu trên con đường khổ giá.

Lạy Chúa Giêsu, thật là thiếu sót nếu chúng con sống đạo trong nhà thờ mà không dấn thân chia sẻ và phục vụ tha nhân, nhất là những người đau khổ và kém may mắn mà Chúa gởi đến trong cuộc đời chúng con. Chớ gì chúng con cũng luôn có sự nhạy bén, thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ những ân ban của mình cho tha nhân như Bà Veronica.

7. Nơi thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Đường đi càng dài, sự hành hạ càng nhiều và nỗi đau tinh thần càng đè nặng trên đôi vai, Chúa Giêsu đã không còn đủ sức để tiếp tục bước đi. Ngài đã ngã xuống đất lần thứ hai. Nhưng nhìn về phía trước với hành trình cứu độ còn dang dở, Chúa Giêsu lại tiếp tục đứng lên, đón nhận và vác tiếp thập giá nặng nề, tất cả tình yêu vâng phục Ngài dành cho Chúa Cha và tình yêu cứu độ Ngài dành cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm vác thập giá theo chân Chúa mỗi ngày, xin đừng để những cám dỗ bỏ cuộc làm lung lay ý chí hay cản trở chúng con trên bước đường trở nên người môn đệ đích thực của Chúa.

8. Nơi thứ tám: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ Giêrusalem

Dù phải gánh chịu những đau khổ cùng cực nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn quan tâm đến nỗi thống khổ xảy ra cho người khác hơn là những cực hình Ngài đang phải chịu. Chúa đã đứng lại an ủi những người phụ nữ Giêrusalem đang đứng bên đường khóc thương cho Ngài

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa củng cố đức tin cho chúng con, để dù rơi vào những đau khổ và thử thách, chúng con vẫn giữ được tâm hồn bình an và mong đạt được thành quả của đức tin là ơn cứu độ. Xin đừng để cho sự kỳ thị hay oán ghét trở thành những rào cản khiến chúng con vơi đi lửa nhiệt tâm trong việc thực hành bác ái đối với chị em.

9. Nơi thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Không thể chịu đựng được nữa, Chúa Giêsu lại ngã. Đây là lần ngã quỵ thứ ba! Những đau thương, mệt mỏi rã rời trong thân phân con người của Ngàii đã đi đến cùng tận. Thế nhưng, chẳng ai nghe thấy một lời than trách từ miệng Ngài thốt ra.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương bắt chước Chúa mà chuyển hóa những lời kêu ca, phàn nàn trong cuộc sống thành lời tạ ơn và lời chúc tụng để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Đồng thời,  xin ban thêm cho chúng con nghị lực để chúng con có thể mạnh dạn đứng dậy sau những lần vấp ngã.

10. Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

“Lính tráng  nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn” (Ga 19,24).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhìn lại chính bản thân mình, hơn là tìm kiếm những lỗi lầm của chị em mình mà xét nét lên án. Mỗi ngày, xin cho chúng con biết thanh lọc tâm trí, bồi dưỡng tâm hồn bằng những suy nghĩ tích cực và ước muốn đoan chính.

11. Nơi thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh

Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Cũng từ đây, thập giá trở nên thánh giá như là biểu tượng của những ai tin vào Con Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những mê lầm, tính ích kỷ và lòng đầy kiêu căng tự mãn. Xin tha thứ hết mọi lỗi lầm chúng con trót phạm và vực dậy đời sống đức tin của chúng con trong tình mến nồng nàn dành cho Chúa và tha nhân.

12. Nơi thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên thập giá

“Chúa Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,30).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống chúng con tràn ngập Thánh Thần để chúng con biết hoán cải và cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa dành cho chúng con, để chúng con dám lên đường, dám đáp trả lại lời mời gọi của Chúa dù phải chấp nhận những mất mát thiệt thòi. Xin cho chúng con nỗ lực cố gắng và trung thành theo Chúa cho đến giây phút cuối cùng.

13. Nơi thứ mười ba: Hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá

“Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!” Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.” (Lc 23,47-48).

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc làm chúng con xa rời tình yêu Chúa, để chúng con có thể sống tròn đầy sứ mạng thánh hiến của mình. Đồng thời nhờ ân sủng của Chúa, chúng con biết lớn lên trong sự hòa hợp chân thành, củng cố các mối tương quan để cùng nhau được song hành với Chúa

14. Nơi thứ mười bốn: Táng xác Chúa Giêsu trong mộ đá.

Một hành trình mệt mỏi ròng rã, giờ đây thân xác Chúa Giêsu được yên nghỉ trong mộ đá, Người đã đi xuống tận cùng nỗi đau của nhân loại để đem mỗi người chúng ta trở về với Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những lo âu, xáo trộn của đời sống thường ngày, giữa những khó khăn tưởng chừng như không thể giải quyết được. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa trong thinh lặng và cô tịch, để nhờ sức mạnh của Chúa Phục Sinh, chúng con có thể nhận ra được Thánh Ý Chúa và có thể tìm được sự an bình và niềm vui của ơn cứu độ.

  • Kinh Lạy Cha
  • Kinh Kính mừng
  • Hát: Thập giá ngất cao

Comments are closed.

phone-icon