Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh – Chiêm ngắm Tình Yêu Đến Cùng

0

Sr. Mary Phạm, OP (Binhsanhdevo,dmth)

  • KHAI MẠC

– Không làm dấu Thánh Giá, không hát/đọc kinh Chúa Thánh Thần.
– Hát: Trước Thánh Thể

I. MI GI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong đêm cực thánh này, Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng con đến bên Chúa, để cùng canh thức với Chúa, trước cơn hấp hối của Chúa khi chu toàn Tình yêu và sứ mạng được Cha trao phó; đồng thời, học với Chúa bài học vâng phục Ý Cha trước những khó khăn đau khổ của mỗi chúng con trong ơn gọi và sứ vụ của mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng con nghiệm thật rõ, cảm thật sâu tình yêu Chúa dành cho mỗi chúng con, qua những tặng phẩm tuyệt vời Chúa để lại cho chúng con ngày hôm nay, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi thánh chức Linh Mục và nơi giới luật Yêu Thương. Cúi xin Chúa vui nhận và cho chúng con được kể vào số những người con ngoan của Chúa, đang muốn chia sẻ tâm nguyện với Chúa, để có thể thông dự vào Hy tế Tình yêu mà Chúa đang trải qua trong những giờ khắc đặc biệt này.

Thinh lặng vài giây – mời cộng đoàn đứng nghe Lời Chúa

II. SUY NIM TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,1)
 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. (không đọc Đó là Lời Chúa – thinh lặng một chút, rồi mời cộng đoàn ngồi – đọc suy niệm)

1. CHIÊM NGẮM TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG

“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Thật vậy, cả cuộc đời của Chúa Giêsu là hiến dâng và chia sẻ. Trao ban cho hết, chia sẻ đến cùng. Tất cả vì yêu và cho người yêu, nên dù gặp chống đối, Ngài vẫn trung kiên với mục đích ban đầu Ngài được sai đến, và ý nghĩa cuộc đời mà Ngài đã chọn lựa.

Và hôm nay, một ngày đặc biệt đối với Chúa, vì thời đã mãn, giờ đã điểm, giờ mà Ngài sắp phải bỏ lại tất cả để về với Cha. Một lần nữa, Ngài đã chứng tỏ tình yêu đến cùng của Ngài qua những sáng kiến mà mắt người chưa hề thấy, tai người chưa hề nghe, và lòng người cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng đó lại là điều Cha muốn và được thực thi nơi chính Con Chí Ái của Cha: yêu đến cùng.

  • Yêu đến cùng trong tư cách của người đầy tớ, trân trọng phục vụ, cúi mình rửa chân cho các ông chủ môn đệ. Phục vụ trong khiêm tốn, Chúa Giêsu như muốn nhắc lại lời Ngài đã từng dạy: “Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”, Ngài phục vụ không chỉ cho các môn đệ hôm xưa, mà còn cho mỗi chúng ta hôm nay, qua rất nhiều cách thế.
  • Yêu đến cùng trong bí tích Thánh Thể, khi Ngài trao hiến chính thịt và máu Ngài, nên hy tế cứu độ, nên thần lương nuôi dưỡng con người qua mọi thời đại, dù họ xứng đáng hay không; đồng thời, qua tấm bánh bé nhỏ ấy, Ngài khao khát được ở lại, được đồng hành, được chia sẻ vui buồn với con người giữa những gian lao khổ cực mà họ đang phải chiến đấu ở trần gian.
  • Yêu đến cùng qua Thánh chức Linh Mục, khi cùng các Linh Mục, cử hành và trao ban các mầu nhiệm thánh, để kéo dài hiến tế muôn đời:“Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”; qua các Linh Mục, mọi người được nhớ đến những hành động Thầy làm, những tâm huyết Thầy chia sẻ, những bài học Thầy gửi trao… nhờ đó, hy tế cứu độ của Chúa Giêsu mãi được tiếp diễn, và lòng thương xót của Thiên Chúa được trải dài mãi trong trần gian. 
  • Yêu đến cùng trong chọn lựa Thánh Ý: dù vẫn ý thức cuộc sống của mình khi vào trần gian là thi hành Ý Cha, đem tình yêu cứu độ của Cha đến cho muôn người; và đây là cái chết tự nguyện vì bạn hữu, vì người mình yêu, nhưng chén đắng cuối cùng thật khó uống, một chén đắng mà Ngài đã phải chiến đấu đổ cả mồ hôi máu để đón nhận và hết lòng thi hành ý Cha; qua đó, trả lại địa vị và phẩm giá người con mà họ đã đánh mất từ khi bất phục tùng.
  • Và yêu đến cùng trong cái chết tủi nhục trên Thập giá, khi Ngài giang tay nối kết đất trời, nối kết chúng ta với Cha và với mọi người trên thế gian này, đúng như lời Ngài đã hứa: “khi Tôi được giương cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”, Ngài kéo lên với tình yêu mà Ngài đã hiến tặng, tháp nhập cùng thông phần với của lễ cứu độ mà Ngài đã dâng trao.

Ta hãy cùng thờ lạy, tin yêu và cảm tạ, vì hồng ân quá lớn Ngài dành cho chúng ta (thinh lặng một chút rồi nghe máy: YÊU CHO ĐẾN CÙNG -Lm Nguyễn Duy, ca sĩ Hồng Ân )

2. KHÁT VỌNG CỦA TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)

Yêu như Thầy yêu, vì Thầy cũng đã yêu anh em như Cha Thầy đã yêu Thầy. Thầy đã coi anh em là bạn hữu, và đã yêu anh em đến cùng, đến hiến cả mạng sống:“không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Và nay, Thầy ước ao anh em yêu thương nhau. Đó là khát vọng của Tình Yêu đến cùng: khát vọng hiệp nhất và yêu thương. Nhưng Đức Giêsu cũng biết là không dễ khi chúng ta tự tìm đến và tự sống khát vọng, tự gạn đục khơi trong giữa cuộc đời vàng thau lẫn lộn này, vì thế, Ngài đã thân thưa với Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11). Được gìn giữ, được yêu thương và được nên một trong Chúa, quả là một hạnh phúc tuyệt vời.

Hạnh phúc, vì được hiệp thông với Thiên Chúa, được sống tương giao thân tình với Ba Ngôi:“như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta”. Chúng ta được tạo dựng để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa bằng cách ở trong Đức Kitô và trong Chúa Cha, vì thế, chúng ta không thể có tình yêu trọn vẹn nếu không được kết hợp với Ngài và ở trong Ngài.

Trong Đức Kitô, chúng ta được lôi cuốn vào chính sự sống của Con Thiên Chúa, được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha và là em của Đức Kitô; trong Đức Kitô, chúng ta được Chúa Cha nhận lời cầu xin, được chữa lành và được giải thoát; trong Đức Kitô, chúng ta không chỉ được tha thứ mà còn được đón nhận và được yêu mến, được che chở-giữ gìn và thánh hoá.

Và trong Chúa Cha, chúng ta không hiện hữu cách tình cờ, nhưng hiện hữu như những người con được yêu thương. Thiên Chúa biết mỗi người chúng ta, và có kế hoạch yêu thương cho từng cuộc đời chúng ta. Qua việc nhận chúng ta là con cái của Ngài trong Đức Kitô, Thiên Chúa cho chúng ta thấy, phẩm giá và vinh dự của người được làm con, thì hạnh phúc và đáng mơ ước biết dường nào.

Vì thế, khát vọng hiệp nhất của tình yêu đến cùng là “để tất cả nên một”, nên một trong Chúa và hiệp nhất với nhau, vì tất cả chúng ta cùng sống nhờ một Nguồn, cùng ăn chung một Bánh Thánh, cùng được mời gọi hiệp nhất trong một Thân Thể mầu nhiệm là chính Đức Kitô.

Ta cùng cảm tạ Chúa, vì đã thương cho chúng ta được tháp nhập vào Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được chia sẻ khát vọng hiệp nhất cùng Ngài, được Ngài tín nhiệm trao gửi di chúc yêu thương để đi vào thế giới. (thinh lặng vài giây).

Hát: LUẬT YÊU THƯƠNG – Lm. Nguyễn Duy

1. Cho con một điều răn mới: Yêu Thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân: tình yêu chính nhân.

2. Yêu thương là hy sinh trước, cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

3. Yêu thương tìm nguồn vui đến, cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý, cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi, hạnh phúc mãi thôi.

ÐK: Yêu thương là Điều Răn mới: anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.

3. CHỨNG NHÂN CHO TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau”(Ga 13,35)

Yêu và được yêu, là khát vọng cơ bản và thâm sâu của mỗi con người, và có lẽ trong đời, ai cũng đã hơn một lần được nếm cảm. Là những người con của Chúa, được chiêm ngắm Tình yêu đến cùng và khát vọng của Thầy Chí Thánh, có thể nói, chúng ta đã được Tình yêu thánh hiến và được sai đi làm chứng cho Tình yêu, chúng ta đã sống thế nào cho Danh Chúa được rạng sáng và cho sự hiệp nhất của Giáo Hội?

Có lẽ đã nhiều lần với nhiều lý do khác nhau, chúng ta đã không sống yêu thương nơi gia đình, xóm đạo; đã làm tổn thương sự hiệp nhất nơi giáo xứ, nơi các môi trường chúng ta hiện diện và làm việc; đã không đủ can đảm để sống giới luật yêu thương như Chúa dạy và Chúa mong… Trong các việc phục vụ, chúng ta chưa có được tâm tình khiêm hạ của Chúa, nên Danh Chúa ngày càng nhỏ đi thay vì được lớn lên cả nơi ta và nơi tha nhân; chúng ta chưa dám bỏ giờ ngồi bên Chúa nhiều hơn để được Chúa thánh hiến, tâm sự và mời gọi, chưa dám để Chúa dùng chúng ta đến với tha nhân và cho tha nhân; cuộc sống của chúng ta vẫn còn có những thần khác ngoài Chúa làm chủ và hướng dẫn …

Trong tâm tình sám hối, chúng ta cùng nài xin Chúa thứ tha (mời cộng đoàn quỳ).

Hát: QUỲ BÊN CUNG THÁNH (hát xong, thinh lặng một chút)

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
2. Ðường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.

4. LỜI CẦU

Giờ đây, với tâm tình tin tưởng phó thác của người con được Chúa yêu thương, chúng ta cùng cầu nguyện cho sự thông hiệp trong Hội Thánh, và cho mỗi chúng ta trong đời sống chứng nhân: (tùy ý, có thể chia Nam-Nữ, chữ nghiêng cho người bên đó xướng, rồi cùng đọc tiếp)

A. Chúa đã sống thân tình với Chúa Cha và đi trọn con đường Cha muốn- Xin giúp hàng Giáo sĩ cũng biết sống như Chúa, luôn ở gần Chúa, ở trong Chúa, để công việc mục vụ của các ngài trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện, và cánh đồng của Chúa có thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, khôn ngoan và nhân đức.

B. Chúa đã muốn rằng, Chúa ở đâu thì những môn đệ của Chúa cũng ở đó – Xin giúp các tín hữu luôn xác tín và cảm được niềm vui có Chúa ở cùng, để đời sống và gương sáng của họ phản chiếu tình yêu và lòng xót thương của Chúa cho mọi người.

A. Chúa đến ban ánh sáng và dạy đường thánh thiện – Xin giúp chúng con biết yêu mến Lời Chúa, siêng năng học hiểu và sống Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành niềm vui, thành ánh sáng chiếu soi mọi tư tưởng chúng con suy nghĩ, mọi việc chúng con làm, và mọi bước đường chúng con đi.

B. Chúa đã tỏ Danh Chúa Cha cho chúng con – Xin giúp chúng con luôn ý thức bổn phận của người con, biết nhiệt tâm làm sáng Danh Chúa qua việc tham gia tích cực vào các việc chung của xóm đạo, giáo xứ và giáo phận, đồng thời, hăng say giới thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh.

A. Chúa đến để phục vụ và dạy chúng con phải yêu thương nhau – xin giúp chúng con biết thực tình yêu thương nhau, biết quan tâm- khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành, để tình yêu và lòng xót thương của Chúa được lan toả trong mọi môi trường chúng con hiện diện, đến với mọi người chúng con gặp gỡ.

B. Chúa đến để con người được sống và sống dồi dào – xin giúp chúng con biết nhiệt tâm nâng đỡ an ủi những anh chị em đau bệnh, đang hấp hối, những người đang đau khổ, nghèo nàn, thất vọng và bị bỏ rơi…, để họ cảm được tình yêu cứu độ Chúa dành cho họ, và vững tin vào cuộc chiến thắng cuối cùng với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, đã yêu thương để lại cho chúng con nhiệm tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Tình yêu đến cùng của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, hết lòng sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu Chúa gửi trao, để được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc, và tìm được sức mạnh trong cuộc lữ hành dương thế. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

  • KẾT – mời cộng đoàn đứng

Hát: Kinh hòa bình…/ Đâu có tình yêu thương

Comments are closed.

phone-icon