
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
| Of course they were astounded! The disciples and the parents of this young girl had just seen Jesus raise her from the dead. Now she was walking around as if she had never been ill. And just a few minutes earlier, a woman suffering from a hemorrhage for twelve long years had been instantly cured just by touching Jesus’ cloak (Mark 5:27-29). Both were amazing displays of power, and both demonstrated that Jesus was no ordinary rabbi.
We don’t know if the young girl’s father or the afflicted woman really understood that Jesus was the Messiah when they reached out to him. But they must have sensed that he came from God, given what they had already heard about him. Clearly, they believed in his power enough to approach him for healing. Perhaps they didn’t know how their encounter with him would end, but they put their hope in him and stepped out in faith. We do know that Jesus is the Son of God, and yet sometimes we can find ourselves doubting his power. Can he really heal me? Can he really forgive my most shameful sins? Will he one day raise me to new life? And yet the kinds of stories like the ones in today’s Gospel reading didn’t just happen in the past. Jesus still acts powerfully in our own time and place. Conversions, healings, answers to prayer—these continue to abound. So believe in Jesus’ power, as Jairus and this woman did. Step out in faith and ask for what you need. Keep asking even if you don’t see immediate results. Even if it seems as if you’re not getting what you’re asking for, don’t give up hope! Believe that Jesus, Lord of heaven and earth, has the power—and the desire—to heal you and give you new life. This is why he came to earth, and he will do it, in his own perfect time and way! “Jesus, I am reaching out to touch your cloak today. Heal me and pour your life into me!” |
Dĩ nhiên, họ rất kinh ngạc! Các môn đệ và cha mẹ của cô bé này vừa chứng kiến Chúa Giêsu làm cho cô bé sống lại từ cõi chết. Giờ đây cô đang đi lại như thể cô chưa bị bệnh bao giờ. Và chỉ một vài phút trước đó, một người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm đã được chữa khỏi ngay lập tức chỉ bằng cách chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu (x. Mc 5,27-29). Cả hai sự kiện đều thể hiện quyền năng đáng kinh ngạc và đều cho thấy rằng Chúa Giêsu không phải là một thầy dạy bình thường. Chúng ta không biết liệu cha của cô bé hay người phụ nữ bị băng huyết có thực sự hiểu rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia khi họ đến với Người hay không. Nhưng họ hẳn phải cảm nhận rằng Người đến từ Thiên Chúa, dựa trên những gì họ đã nghe biết về Người. Rõ ràng, họ đủ tin vào quyền năng của Người để đến xin Người chữa lành. Có lẽ họ không biết cuộc gặp gỡ của họ với Người sẽ kết thúc thế nào, nhưng họ đặt hy vọng vào Người và đã bước đi trong đức tin. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng đôi khi chúng ta có thể nhận ra chính mình lại nghi ngờ về quyền năng của Người. Người có thực sự chữa lành cho tôi không? Người có thể thực sự tha thứ cho những tội lỗi đáng xấu hổ nhất của tôi không? Ngày nào đó Người sẽ cho tôi sống lại để sống đời sống mới chứ? Tuy nhiên những câu chuyện như thế này trong bài đọc Tin Mừng hôm nay không chỉ xảy ra trong quá khứ. Chúa Giêsu vẫn đang hành động đầy quyền năng trong chính nơi chốn và thời gian của chúng ta. Những cuộc hoán cải, chữa lành và sự đáp lại lời cầu nguyện – những điều này vẫn tiếp tục gia tăng. Vậy hãy tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, như ông Giairô và người phụ nữ này đã tin. Hãy thực hành đức tin và cầu xin những gì bạn cần. Cứ xin ngay cả khi bạn không thấy kết quả ngay lập tức. Ngay cả nếu điều đó cứ như thể bạn không đạt được những gì bạn đang cầu xin, đừng từ bỏ niềm hy vọng! Hãy tin rằng Chúa Giêsu, Chúa của trời đất, có quyền năng và hằng mong muốn chữa lành bạn và ban cho bạn cuộc sống mới. Đây là lý do tại sao Người đã đến trần gian và Người sẽ làm điều đó, vào chính thời gian và theo cách hoàn hảo của Người. “Lạy Chúa Giêsu, con đang tiến đến để chạm vào áo choàng của Chúa hôm nay. Xin hãy chữa lành và tuôn đổ sự sống mới của Chúa vào trong con. |