Người này là ai mà ngay cả gió biển cũng phải vâng phục? – CN 12 TN, B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

It wasn’t an unreasonable question for the disciples to ask. They had been with Jesus and seen him perform healings, teach crowds of people, even dispute with religious leaders. But they had never seen anything like this! Sure, as fishermen they knew how to survive violent squalls on the Sea of Galilee. But never had anyone done it by calming the wind and the waves with a command!

The disciples’ question is a good one for you to ask as well. Scriptural answers can help you not only recognize but also proclaim the power and goodness of the Lord.

Who is this? He is the Word of God, who was at the Father’s side from the beginning, the One through whom all things came to be (John 1:2-3). He was an active participant when the Father created everything. He is just as involved in your life.

Who is this? He is the same God as the One who “shut within doors the sea” and “set limits for it” (Job 38:8, 10). Since he created all things, he has authority over those created things. Nothing is beyond his control, not even the greatest challenge you may be facing today.

Who is this? He is the One who, today’s responsorial psalm tells us, “hushed the storm to a gentle breeze” (107:29). He can bring peace to the turmoil in nature, and he can do the same for the turmoil in your own heart.

Who is this? He is the One whose word goes forth and accomplishes his purposes and plans in this world (Isaiah 55:11). He spoke, and all things came into being. His word has the same power in your life, the power to bring the healing, forgiveness, and peace that he proclaims.

Who is this? This is Jesus, eternal Son of the Father, who creates and sustains all things (Colossians 1:16-17). He holds all of creation together. And he holds you and your loved ones as well.

“Jesus, I praise you, for through your word, you show me who you are—the all-powerful God!”

 

Đó không phải là một câu hỏi vô lý mà các môn đệ đặt ra. Họ đã ở với Chúa Giêsu và đã chứng kiến Người thực hiện việc chữa lành, dạy dỗ đám đông dân chúng, thậm chí tranh luận với những người lãnh đạo tôn giáo. Nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này! Chắc chắn, là những ngư phủ, họ biết cách để sống sót qua những trận cuồng phong dữ dội trên biển hồ Galilê. Nhưng chưa hề có bất cứ ai làm được điều đó bằng việc làm yên gió và sóng biển chỉ với một lệnh truyền.

Câu hỏi của các môn đệ cũng là một câu hỏi hay để bạn đặt ra. Các câu trả lời Kinh Thánh có thể giúp bạn không chỉ nhận ra nhưng còn công bố quyền năng và sự tốt lành của Chúa.

Người này là ai? Người là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng ở bên cạnh Chúa Cha từ khởi đầu, Đấng mà nhờ Người tất cả mọi sự được tạo thành (Ga 1,2-3). Người tham gia tích cực khi Chúa Cha tạo dựng muôn loài. Và Người cũng ham gia vào cuộc sống của bạn.

Người này là ai? Người chính là Thiên Chúa, Đấng “khép cửa đại dương” và “vạch đường ranh giới cho nó” (G 38,8.10). Vì Người đã tạo dựng tất cả mọi sự, Người có quyền hành trên những thọ tạo đó. Không có gì nằm ngoài quyền kiểm soát của Người, ngay cả thách đố lớn nhất mà bạn có thể đang phải đối mặt hôm nay.

Người này là ai? Người là Đấng mà các thánh vịnh đáp ca hôm nay nói với chúng ta “Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng” (Tv 107,29). Người có thể mang lại bình an trước những xáo trộn trong tự nhiên và Người có thể làm điều tương tự đối với những xáo trộn trong tâm hồn bạn.

Người này là ai? Người là Đấng mà lời vang ra và hoàn thành mục đích và kế hoạch trong thế giới này (x. Is 55,11). Người phán và tất cả được tạo thành. Lời của Người có cùng quyền năng trong cuộc sống của bạn, quyền năng mang lại sự chữa lành, ơn tha thứ và sự bình an mà Người công bố.

Người này là ai? Đây là Chúa Giêsu, Con vĩnh cửu của Chúa Cha, Đấng tạo thành và duy trì muôn vật (x. Cl 1,16-17). Người nắm giữ tất cả mọi thọ tạo với nhau. Và Người cũng bảo toàn bạn và những người thân yêu của bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, con ca ngợi Chúa, vì qua lời Chúa, Chúa chỉ cho con thấy Chúa là ai – là Thiên Chúa toàn năng!”

Comments are closed.

phone-icon