Bêtania – Ngôi nhà của tình bạn

0

 Sr. Martha Thanh Vân, OP

Ngày 02/02/2021, ĐTC Phanxicô đã thêm lễ nhớ các thánh Martha, Maria và Ladarô – ba chị em ở làng Bêtania vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội, và quyết định lễ kính nhớ các ngài vào ngày 29/7 hàng năm.

* Chứng tá đón rước Chúa Giê-su của 3 chị em làng Bêtania

Từ trước, lịch phụng vụ của Giáo hội chỉ có lễ nhớ thánh nữ Martha vào ngày 29/7 hằng năm. Tuy nhiên, từ năm 2021, Đức Thánh Cha đã ghi danh thêm hai vị thánh: Maria và Lazaro, là chị em của thánh Marta vào lịch phụng vụ chung “vì chứng tá Phúc âm quan trọng của họ trong việc đón rước Chúa Giêsu vào nhà họ, chăm chú lắng nghe Người, tin rằng Người là sự sống lại và là sự sống.” (Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích được ký bởi Đức Hồng y Tổng trưởng Robert Sarah và Đức tổng giám mục Arthur Roche, Đồng Tổng Thư ký)

Sắc lệnh khẳng định: “Trong ngôi nhà ở Bêtania, Chúa Giê-su cảm nghiệm tình gia đình và tình bạn của Marta, Maria và Ladarô, và vì lý do này, Phúc âm thánh Gioan khẳng định rằng Chúa yêu thương họ. Bà Marta đã rộng lượng tiếp đãi Người, bà Maria ngoan ngoãn lắng nghe lời Người và ông Ladarô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đã chiến thắng sự chết.”

Và lời nguyện nhập lễ cũng được soạn theo ý hướng đó:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời đến nhà các thánh Martha, Maria và Lazarô.
Nhờ lời chuyển cầu của các ngài,xin cho chúng con hết tình phục vụ Đức Kitô trong anh em, để được Chúa đón nhận vào nhà Chúa trên trời.

* Tình bằng hữu giữa Chúa Giêsu và chị em cô Martha (Ga 11,19-27)

Gia đình Martha, Maria và Lazarô là bạn của Chúa Giêsu, và danh hiệu tốt nhất để tưởng nhớ họ đó là “tình bạn”.

Tin Mừng đã nhiều lần đề cập đến ba người bạn này. Và thật tuyệt vời khi có thể nói rằng: Tình bạn với Chúa Giêsu không chỉ được thể hiện tại bàn ăn khi Người chúc mừng chúng ta một niềm vui nào đó, mà Chúa Giêsu còn dùng để uốn nắn hành vi bốc đồng của Marta.

“Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!
Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.
Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”(Lc10,42).

Nhưng nó cũng thể hiện ngay trong sự đau buồn, khi em trai của các cô là Lazarô đã chết khiến cả hai chị em gần như tuyệt vọng.

“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.
Nhưng bây giờ con biết:
Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Dường như Tin Mừng muốn nói với chúng ta rằng: Bạn bè không chỉ là bạn khi mặt trời chiếu sáng, cũng không chỉ là bạn khi trời tối. Nhưng bạn bè là bạn khi theo một cách nào đó, họ luôn ở đó, trong mọi giai đoạn của cuộc đời chúng ta.

Điều đó cho thấy tình bạn là một trong những cách yêu thích mà Thiên Chúa dùng để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Nếu không có bạn bè, cuộc sống này có thể không thể chịu nổi.

Vậy, nếu ngay cả Chúa Giêsu cũng cần bạn bè, thì chúng ta nghĩ mình có thể làm gì nếu không có họ?

Tham khảo

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-02/dtc-phanxico-marta-maria-ladaro-lich-cong-giao-roma.html

https://gpcantho.com/ban-van-phung-vu-le-cac-thanh-marta-maria-va-lazaro/

HDT, Suy niệm ngày 29/07: Thánh nữ Martha, Maria và Lazarô

Comments are closed.

phone-icon