Chúa Giêsu gọi nhóm mười hai và bắt đầu sai họ đi – Chúa Nhật 15 TN, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

How do you think the apostles reacted when Jesus told them he was sending them out to preach, heal the sick, and drive out demons? Maybe they had a moment of panic, or at least some trepidation. They probably wondered if they could do what he was asking!

No matter how they felt, the Twelve were able to go out and minister to the surrounding towns because they believed in Jesus. If he was calling them to this work, then they trusted that he would help them to accomplish it.

That’s the kind of faith we all need when God calls us to do something we feel unqualified or unworthy to carry out:

Faith that Jesus is truly calling us and “sending us out” in some way. That kind of faith requires you to trust that he has some kind of mission just for you and that through prayer or in Adoration, you will hear what he has in mind.

Faith that the Lord will equip us to do this work. You may see only what you lack, but the Lord sees all your gifts, some of which you might not even be aware of. He has confidence in your abilities, and he might even send you new gifts—as well as other believers—to help you.

Faith that our efforts will bear fruit. You might not see such fruit immediately, and perhaps you will never see it in your lifetime. But you can trust that the Lord had a purpose for you in mind and that if you are faithful to him, he will be faithful to you.

Where is God sending you today? It might not require you to “go” very far—it could very well be to your parish, neighborhood, or workplace. And unlike the apostles, you can bring more than a walking stick with you! What you do need is a heaping amount of faith—and the Lord will give it to you if you ask for it!

“Lord, fill me with faith, and then send me out to join you in your saving work!”

Bạn nghĩ các tông đồ đã phản ứng như thế nào khi Chúa Giêsu bảo rằng Người sai họ đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành người đau ốm và trừ quỷ? Chắc hẳn họ đã có một khoảnh khắc hoảng hốt, hoặc ít nhất là lo lắng. Có thể họ đã tự hỏi liệu mình có thể làm được điều Người yêu cầu không!

Cho dù họ cảm thấy thế nào, Nhóm Mười Hai vẫn có thể ra đi và phục vụ các thành xung quanh bởi vì họ tin vào Chúa Giêsu. Nếu Người đang kêu gọi họ làm công việc này, thì họ tin rằng Người sẽ giúp họ hoàn thành nó.

Đó là kiểu mẫu đức tin mà tất cả chúng ta cần có khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện điều gì đó mà chúng ta cảm thấy mình không đủ khả năng hay không xứng đáng để thi hành:

Hãy tin rằng Chúa Giêsu đang thực sự kêu gọi chúng ta và “sai chúng ta đi” theo cách nào đó. Loại đức tin đó đòi hỏi bạn tin rằng Người có sứ mệnh nào đó chỉ dành cho bạn và rằng qua cầu nguyện và chầu Thánh Thể, bạn sẽ nghe được những gì Người muốn dành cho bạn.

Hãy tin rằng Chúa sẽ trang bị cho chúng ta để làm công việc này. Bạn chỉ nhìn thấy những gì bản thân còn thiếu sót, nhưng Chúa thì thấy mọi tài năng của bạn, kể cả những tài năng mà bạn không hề biết. Người tin tưởng vào khả năng của bạn và thậm chí Người ban cho bạn những ân ban mới – cũng như các tín hữu khác – để giúp đỡ bạn.

Hãy tin tằng những nỗ lực của chúng ta sẽ sinh hoa trái. Bạn có thể không thấy những hoa trái như thế ngay lập tức và có lẽ bạn sẽ không bao giờ thấy nó trong cuộc đời của bạn. Nhưng bạn có thể tin rằng Chúa đã có mục đích dành cho bạn và rằng nếu bạn trung thành với Người, Người sẽ trung tín với bạn.

Hôm nay Thiên Chúa sai bạn đi đâu? Có lẽ Người không đòi hỏi bạn “đi” quá xa – có thể là giáo xứ, xóm làng hoặc nơi làm việc của bạn. Và không giống như các tông đồ, bạn có thể mang nhiều thứ hơn là một cây gậy đi bộ! Điều bạn cần là một đức tin mãnh liệt – và Chúa sẽ ban cho bạn nếu bạn cầu xin điều đó.

“Lạy Chúa, xin ban tràn đầy đức tin cho con và sai con đi cùng với Chúa trong công cuộc cứu độ của Ngài!”

Comments are closed.

phone-icon