Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 27 Thường Niên B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I . KHAI MẠC

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Hãy đến với Ta

II . TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con quá bao la sâu thẳm, yêu đến tự hiến thân mình trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và tự hiến nơi Bí tích Thánh Thể ban Máu Thịt cực linh, làm no thỏa bao tâm hồn đói khát lương thực thần linh.  Nhờ việc lãnh nhận tấm bánh hằng sống, chúng con như giọt nước bé nhỏ, được phúc tan hòa trong Chúa là đại dương mênh mông vô tận; chúng con là ngành nho tầm thường nhưng được kết hợp vào thân nho Đức Kitô đầy nhựa sống thần linh mà đơm hoa kết trái thánh đức ngọt lành, bởi Thánh Thể là nguồn sức sống vô biên. Thánh Thể Chúa giúp chúng con ngày càng ngụp lặn sâu hơn trong biển tình yêu của Chúa, rồi lại đem tình thương của Chúa chia sẻ cho những người xung quanh, làm cho cuộc sống luôn chan hòa yêu thương. Hơn nữa, Thánh Thể còn gia tăng cho chúng con ý chí, nghị lực để sống tốt hơn đời người Kitô hữu… Vì thế, sau những ngày dài lao đao vất vả, bươn chải ngược xuôi để mưu sinh, chúng con muốn dành khoảnh khắc này để ngồi kề bên lòng Chúa và sống mầu nhiệm tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Tôn nhan rất thánh của Chúa, chúng con cúi đầu xin dâng lên Chúa gánh nặng tội lỗi đang đè nặng tâm tư của chúng con. Chúng con xin phó thác đặt để mọi lo âu của cuộc sống vào tay Đấng đã phán: “Hãy đến với Ta tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Rồi khi chúng con cảm nhận được Chúa ban ơn tha thứ và đỡ nâng, tâm hồn chúng con mới an bình thanh thản thật sự để tĩnh lặng bên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin thờ lạy tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng, cảm mến và tri ân Chúa. Xin Chúa là nguồn tình yêu thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa yêu mến, để lúc nào chúng con cũng yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân cách thật lòng. Xin Chúa tiếp tục giáng phúc trên chúng con là những tạo vật mọn hèn và xin ban Lời Hằng Sống để chúng con nhờ biết lắng nghe và thi hành mà được hạnh phúc sống trong tình yêu Chúa luôn mãi.

Hát: Lời Ngài

III . ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 10, 2-16

IV . SUY NIỆM

Là vị ngôn sứ tối cao của Thiên Chúa, nên khi vào đời sống công khai Đức Giêsu đã thực thi sứ mạng rao giảng với tất cả tâm huyết. Ngài đã giảng dạy như một vị Thầy đầy uy quyền. Giáo lý của Ngài là giáo lý yêu thương từ trời. Giáo lý đó đã lôi cuốn, thuyết phục, cảm hóa và biến đổi nhiều tâm hồn. Bước chân Đức Giêsu đi đến đâu thì đám đông dân chúng đang đói khát chân lý ùn ùn kéo đến đó. Cảm nhận lòng họ say mê, hân hoan, sung sướng lắng nghe Ngài giáo huấn, nên trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu đều đem lòng yêu thương chân thật mà dạy dỗ họ. Song bên cạnh đó, những người Pharisiêu, các kinh sư và luật sĩ vốn sống giả hình, thường bị Chúa vạch tội. Họ rất bực bội, hậm hực với Chúa, thêm vào đó họ sợ uy tín ảnh hưởng của Chúa ngày càng lớn nơi dân chúng, nên họ càng thù ghét Chúa hơn. Họ theo dõi mọi lời nói việc làm của Chúa, tìm nhiều sơ hở để bắt bẻ Chúa. Họ mon men lại gần Chúa: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” thánh Marcô còn ghi thêm “họ hỏi thế là để thử Người”. Họ giống như những người Israel trong cuộc xuất hành giữa hoang địa xưa, cũng từng cứng lòng với Môisê và với Thiên Chúa. “Họ thử thách Giavê bằng cách nói rằng: Thiên Chúa có ở giữa chúng ta hay không?”. Dù nhiều lần họ đã tìm cách để bắt bẻ Chúa, nhưng họ đều thất vọng bẽ mặt. Thế mà họ vẫn tiếp tục giương bẫy để gài bắt Chúa. Biết rằng họ đang chờ đợi câu trả lời để đáng giá Chúa theo chủ thuyết buông thả hay gò bó. Chúa dẫn đối phương về tận nguồn gốc của cuộc tranh luận “Thế ông Môsê đã răn dạy các ông điều gì?” Chúa biết các biệt phái và các thông luật thường thích nhắc đến Môisê, dựa vào luật Môisê để sống, để giải thích và dạy người khác sống. Họ trả lời “Ông Môisê cho phép viết chứng thư li dị mà rẫy vợ”. Theo Đệ Nhị Luật 24,1 thì khi có lý do để li dị vợ, người chồng phải cấp cho người vợ một chứng thư li dị: “Khi một người nam cưới vợ, đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì tì vết, thì hãy viết cho nàng một chứng thư li dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà”. Nhưng do đâu Môisê lại làm điều ấy? Chúa Giêsu khẳng định: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Môisê mới viết điều răn đó cho các ông”. Và Chúa trở ngược dòng thời gian cho họ thấy, ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng bởi thấy con người ở một mình không tốt, nên Chúa quyết định ban cho con người một trợ tá tương xứng. Dù Chúa đã dựng nên muôn loài, dẫn đến cho con người đặt tên, nhưng con người vẫn không tìm được một trợ tá tương xứng. Chúa đã ban cho con người ngủ đi, rồi rút một cái xương sườn của con người mà làm nên một người đàn bà. Khi con người thức dậy, Chúa dẫn người đàn bà đến cùng con người, và con người đã sung sướng reo lên: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”. Bởi hai người đã phối hợp nên một xương thịt, thì họ được mời gọi phải sống tình yêu vợ chồng tín trung, nhưng do con người sống xa đọa, chai đá, nên Môisê đã cực lòng ban bố điều luật cho viết chứng thư li dị vợ. Còn với Chúa, Đấng đến không phải để hủy bỏ lề luật nhưng để kiện toàn, thì: “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly”. Qua lời này Chúa muốn chúng ta nhìn lại từ ban đầu hôn nhân chính là sự se định của Thiên Chúa, để hai người sống nâng đỡ, bổ túc cho nhau. Khi nói: “Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình”, Ngài cho thấy: hai bên nam nữ sẽ lìa bỏ gia đình, cha mẹ của mình mà chung sống với nhau, lập nên một gia đình mới, kết hợp với nhau cho đến chết. Hôn nhân Kitô giáo là sợi dây vững chắc liên kết hai người, bất khả phân ly. Những người sống ơn gọi hôn nhân là những người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Ngài để nối tiếp công trình tạo dựng, gia tăng số người trên mặt đất – gia tăng số người đạt hạnh phúc trên quê trời hằng sống. Tình yêu vợ chồng phải duy nhất thủy chung, họ được mô phỏng tình yêu Chúa Kitô dành cho Hội Thánh, đến nỗi đã hiến thân cho Hội Thánh, Ngài vượt qua sự chết để đem lại ơn cứu độ, hạnh phúc cho nhân loại, thì vợ chồng cũng phải hiến thân cho nhau, sống gắn bó, trung thành yêu thương, nâng đỡ giúp nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, để giữ vững hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái giúp chúng phát triển hài hòa cân đối, có được một cuộc sống quân bình. Và Chúa luôn sẵn sàng đổ tràn ân sủng của Ngài cho tình yêu vợ chồng nếu họ luôn nguyện xin.

Nhưng nhìn vào thực trạng cuộc sống hôm nay, chúng ta không khỏi bàng hoàng. Sống trong nền văn minh hiện đại lắm lúc người ta bước vào đời sống hôn nhân chỉ vì vụ lợi, chưa tìm hiểu học hỏi để hiểu đúng mục đích và sứ mệnh của hôn nhân Kitô giáo, thiếu hiểu biết cần thiết về tâm lý và cách ứng xử. Đức tin thì yếu kém nhưng không nhận thức rõ ràng hôn nhân cũng là một ơn gọi của Chúa, thiếu cầu nguyện và hy sinh… Do đó, ngày càng nhiều những cuộc chia ly, đổ vỡ và phản bội, kể cả những người Công giáo … làm cho bao mái đầu xanh vô tội trở thành những nạn nhân đáng thương.

Đến với giờ nguyện cầu hôm nay, xin cho các gia đình biết sống thuận hòa yêu thương, các đôi bạn biết nỗ lực cùng nhau biến gia đình thành tổ ấm, chiếc nôi hạnh phúc, để giúp con cái phát triển nhân tính, phát triển đức tin và phát triển những khả năng Chúa ban, hầu sống trọn ơn gọi làm người và làm con Chúa. Đồng thời, xin cho mọi người có lòng đơn sơ chân thành như trẻ em để được cùng nhau đoàn tụ trong Nước Thiên Chúa.

Hát: Đâu có tình yêu thương

V . LẦN HẠT (nếu có thể thực hiện trong Tháng Mân Côi này thì tốt vì lần hạt chung sẽ được hưởng ơn toàn xá)

Chúa Giêsu đã yêu thương Hội Thánh đến quên mình, tự hiến hy sinh. Xin cho những người đang sống ơn gọi hôn nhân, biết sống đời hy sinh phục vụ, yêu thương nhau theo mẫu gương Chúa Kitô dành cho Hội Thánh.

– Lần hạt năm sự Vui
– Hát: Chuỗi ngọc vàng kinh

VI . TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ giống hình ảnh Chúa. Người nữ được tạo dựng từ xương thịt của người nam, họ được kết hợp để sống đời gắn bó yêu thương nhau vì “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly”. Chính Thiên Chúa đã ban nhiều ân sủng để giúp các đôi vợ chồng sống trung tín yêu thương, cùng nhau xây dựng gia đình ấm êm hạnh phúc, cùng nhau tiến bước trên đường thánh đức, để đạt đến sự trọn lành. Rất nhiều gia đình đã biết cộng tác, tạo nên bầu khí gia đình lúc nào cũng lan tỏa một niềm vui trọn vẹn vì có sự hiện diện của Chúa và vì họ biết cộng tác với ơn Chúa. Và hồng ân Chúa cứ như mưa tuôn rơi xuống trên gia đình họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều đôi bạn sống cùng một ngôi nhà, ăn cùng một mâm, đồng sàng nhưng dị mộng, sống bên nhau nhưng tâm tình thì xa nhau vời vợi. Mỗi người đều theo ý riêng của mình và đi theo sự hướng dẫn của “cái tôi” ích kỷ, kiêu căng khiến cho gia đình lục đục, bất hòa và ly tán. Nếu sống giữa chúng con hôm nay, chắc hẳn Chúa cũng vô cùng xót xa và trách chúng con lòng chai dạ đá!

Lạy Chúa Giêsu, ước chi phần kết của đoạn Tin Mừng hôm nay: “Khi có người dẫn các trẻ em đến với Chúa, Chúa đã ôm chúng vào lòng và chúc phúc” nhắc nhớ chúng con, đặc biệt là những người làm cha mẹ về cách hành xử của chúng con đối với những sinh linh bé bỏng Chúa tặng ban. Trẻ thơ cần được chăm sóc dạy dỗ, cần tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ và một môi trường sống tốt để trưởng thành. Ước mong sao điểm mấu chốt trong mỗi gia đình là sự độ lượng tha thứ, cùng nhau vun xới và xây dựng mái ấm gia đình, hầu các gia đình luôn là nơi ấm áp cho mọi trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thánh hóa đời sống hôn nhân. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con là những người sống trong ơn gọi gia đình. Ước chi nhờ có Chúa, chúng con biến cuộc sống tẻ nhạt này thành rượu nồng say, để chúng con say với nhau một ngày, say với nhau một đời và say với nhau trong cõi vĩnh hằng muôn thuở. Amen

Hát: Mẹ nguồn cậy trông

Comments are closed.

phone-icon