Suy niệm Kinh Mân Côi – Năm mầu nhiệm Mùa Mừng

0

Học viện Tiền Vĩnh khấn 2024 – 2025

Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay là ngày thứ Bảy cuối cùng của Tháng Mân Côi, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân Côi – Năm mầu nhiệm Mùa Mừng. Kinh Mân Côi mùa Mừng tiếp ngay sau mùa Thương mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung nhan trọn vẹn của Đức Kitô, từ hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh đến hình ảnh Phục Sinh vinh quang của Chúa. Các mầu nhiệm này nuôi dưỡng niềm hy vọng vào đích điểm cánh chung mà hiện nay chúng ta đang tiến tới với tư cách là phần tử của Dân Thiên Chúa đang lữ hành trong dòng lịch sử cứu độ.

1. Mầu nhiệm thứ I: Chúa Giêsu sống lại

Trước khi làm phép lạ cho Lazarô sống lại, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (x.Ga 11,25), vì thế sự chết không ràng buộc được Ngài. Mặc dù mang phận người yếu đuối, Ngài đã bị đánh đòn và giết chết trong một vụ án oan, nhưng Đấng là nguồn mạch sự sống không bao giờ khuất phục sự chết chóc và đau thương.

Lạy Chúa Giêsu, lòng chúng con tràn ngập hy vọng và niềm vui vì Chúa đã sống lại từ cõi chết. Sự phục sinh của Chúa cho chúng con thấy ý nghĩa và giá trị của niềm tin Công giáo: chúng con không tin vào một Đấng chịu đóng đinh, nhưng nhờ thánh giá Chúa, chúng con hiểu rằng trải qua khổ đau, chúng con sẽ nhìn thấy hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết hướng nhìn lên Chúa là Đấng Alpha và Ômêga, là khởi nguyên và là tận cùng của cuộc đời chúng con. Nhờ thế, trong mọi gian nan thử thách của cuộc sống, chúng con luôn vững lòng tin tưởng và kiên nhẫn thực thi thánh ý Chúa.

2. Mầu nhiệm thứ II: Chúa Giêsu lên trời

Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng (Mc 16, 19-20).

Lạy Chúa Giêsu, trước khi lên trời Chúa đã truyền cho các Tông đồ đi rao giảng và Ngài tiếp tục đồng hành với các tông đồ trong sứ vụ Truyền giảng Tin mừng Cứu độ. Xin Chúa cũng đồng hành với chúng con trong nhiệm vụ và bổn phận của từng Kitô hữu chúng con, ngõ hầu bất cứ nơi nào chúng con hiện diện, nơi ấy chúng con làm cho người khác nhận ra Dung nhan khả kính cúa Đấng chúng con tin thờ.

3. Mầu nhiệm thứ III: Chúa Thánh Thần hiện xuống

Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em… Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,7,13)

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con quà tặng vô giá là Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Đấng thánh hóa và canh tân địa cầu và từng tâm hồn chúng con. Để Chúa Thánh Thần đến với chúng con, Chúa đã phải ra đi. Chúa hy sinh điều mình yêu thích để đem đến cho chúng con điều quý giá hơn. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết nghĩ đến lợi ích của tha nhân hơn của bản thân, và sẵn sàng hy sinh để đem đến cho người khác những điều tốt đẹp hơn.

4. Mầu nhiệm thứ IV: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ Lên Trời.

Được rước lên trời cả hồn lẫn xác là đặc ân cao quý Chúa dành riêng cho Mẹ vì là một thụ tạo hoàn hảo trong mắt Chúa. Mẹ là thụ tạo duy nhất không vướng tội nhơ và là người luôn vâng theo Thánh ý Chúa. Mẹ không để mình bị lôi cuốn vì những giá trị trần thế, nhưng trọn vẹn cuộc sống và tâm tư của Mẹ đều hướng về trời cao.

Lạy Mẹ Maria, chúng con là những phàm nhân tội lỗi, chúng con dễ buông mình theo những giá trị trần thế mà lảng tránh những đòi hỏi của trời cao. Xin giúp chúng con luôn biết bắt đầu lại mỗi khi sa ngã phạm tội và biết kiên tâm, yêu mến thực thi những giới răn và điều luật của Chúa, hầu mai sau chúng con cũng được làm con của Mẹ trong Nước trời.

5. Mầu nhiệm thứ V: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời

Không chỉ có đặc ân được rước lên trời, Mẹ còn được Thiên Chúa tôn lên làm nữ vương Thiên Đàng. Bên ngai tòa Chúa, Mẹ không ngừng chuyển cầu cho đoàn con cái đang long đong ở chốn  gian trần. Đặc biệt, Mẹ luôn phù hộ, giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa để mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc Nước trời.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Mẹ là Mẹ Trinh Vương, là Nữ hoàng Thiên quốc. Mẹ  được vinh hiển trên trời, xin Mẹ dạy cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng con để cũng có một ngày, chúng con được ở gần bên Mẹ trong Vương quốc của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon