Ơn gọi từ tình yêu

0

 

Maria H’Dịu

“Từ muôn đời Chúa đã yêu con, và yêu con mãi mãi”. 

Ơn gọi của con là tình yêu. Nhưng tình yêu là gì mà khiến tâm trí gẫm suy, con tim thổn thức? Tình yêu Chúa đã len lỏi vào trong con từ lúc nào con cũng chẳng hay. Ngài đã gọi con ngay cả khi con chưa biết rõ về Ngài. Ơn gọi này đều do tình thương của Chúa từ trước muôn đời, đó là tình yêu và ân sủng Ngài ban cho. Một tình yêu không bờ bến, một tình yêu hy sinh cho người mình yêu, một tình yêu không ai sánh bằng, đó là chết cho người mình yêu của Đức Kitô Giêsu. 

Thật là hạnh phúc cho con khi được Chúa thương ghé mắt nhìn đến, cho con được làm con của Chúa nơi thế gian trong một gia đình có tám anh chị em, bốn trai, bốn gái. Là đứa con thứ hai của ba mẹ, con là hoa quả của tình yêu mà Chúa ban cho gia đình. Được sinh ra và lớn lên nơi vùng đất cao nguyên đất đỏ bazan, rừng núi còn hoang sơ, cho nên việc truyền giáo vùng đất này còn thưa thớt và hạn chế. Nhưng niềm tin của những người con của núi rừng vào Chúa thì rất mãnh liệt, mặc dù chưa có nhà thờ, hay thánh lễ trong Giáo xứ. Những khó khăn, vất vả để giữ đạo đã làm cho đức tin Công Giáo trở nên bền vững hơn. Chúng con thường được đi tham dự thánh lễ trên con đường dài hơn ba mươi cây số, không kể nắng mưa hay đường đèo quanh co. Khó khăn và trở ngại đã khiến cho lòng mến yêu Chúa ngày càng triển nở trong trái tim bé nhỏ ngây thơ của con. Tình yêu ấy đến từ lúc nào con chẳng hay biết. Từ khi Giáo họ bắt đầu có thánh lễ một tháng một lần, hai lần và những thánh lễ hằng ngày, con rất thích và hân hoan đi tham dự thánh lễ, vì trong tâm hồn có một điều gì đó thôi thúc con đến gần Chúa hơn. Vào năm lớp tám con theo lớp Ơn gọi của Giáo xứ để được đi lễ, đọc kinh, nguyện kinh tối và tham gia các sinh hoạt trong lớp Ơn gọi. Tình yêu của Chúa trong con bắt đầu nguôi đi khi con lên cấp III Trung Học. Con không còn tham gia lớp Ơn gọi và các thánh lễ dần vắng bóng con, có lẽ đó là thời gian Chúa thử thách đức tin của con. Tuy nhiên, những ngày con không đi lễ ngày thường, con thấy trong lòng không bình an, thiếu vắng một điều gì đó, khiến con rất khó chịu. Cũng từ đó, con bắt đầu đi tham dự thánh lễ ngày thường trở lại và con tìm thấy được niềm vui trong Bí tích Thánh Thể. Tình yêu Chúa không dừng ở đó, Ngài đã tiếp tục mời gọi con vào ơn gọi dâng hiến khi những ngày gần thi cuối học kỳ lớp 12.

Có lẽ Chúa đã gởi lời mời của Ngài đến cho con qua những câu hỏi của bạn bè: “Học xong bạn đi tu hay đi học tiếp?” hoặc “Nhìn bạn hiền lành thế chắc học xong đi tu phải không”? Lúc đó, con chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện, vì con đang phân vân chưa biết có nên đi tu hay không. Trong thời gian đó, con tình cờ nhìn thấy tờ bướm giới thiệu ơn gọi của dòng Cát Minh bên Indonesia. Thấy dòng này có tu phục đẹp khiến con lay động con tim, con nói đùa với ba mẹ là cho con đi tu dòng này, nhưng sau khi nói xong thì con không còn nhớ đến nữa. Khi kỳ thi cuối cấp đã xong, ba lại hỏi con có ý định đi tu hay đi học tiếp. Lúc đó con đã trả lời “không” vì con nghĩ rằng mình sẽ đi học trước rồi tính tiếp. Tuy nhiên, đường lối Chúa thì khác xa với suy tính của con. Khi con đi tham dự sinh hoạt giới trẻ, chị họ kêu con đi tìm hiểu dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Lúc đó con chỉ tò mò, muốn đi thử cho biết trong nhà dòng như thế nào. Khi hỏi ý kiến cha xứ, cha lại hướng dẫn con tìm hiểu dòng Đa Minh Tam Hiệp. Sau đó con quyết định đi tìm hiểu, con chuẩn bị hành trang lên đường đến xem cho biết Nhà Dòng trong khóa Thanh Tuyển diễn ra từ ngày 13/7 – 16/7/2018.

Sau những ngày thanh tuyển, dù còn phân vân giữa hai lựa chọn đi hay không, ước muốn ở lại nhà dòng vẫn mãnh liệt hơn, nên con đã quyết định ở lại để tìm hiểu kỹ hơn về ơn gọi dâng hiến của mình. Và một tháng sau đó, gia đình đưa con đến Hội dòng để nhập tu. Ở trong Nhà Chúa, con cảm nhận tình yêu Chúa đã luôn quan phòng trong con để con đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho con. Dĩ nhiên là con gặp nhiều khó khăn vì con là người sắc tộc, con cũng phải đối diện với những lúc lo lắng hoặc đôi khi cũng chán nản, nhưng trên tất cả, tình yêu của Chúa luôn rực nóng trong trái tim bé nhỏ của con. Cho đến giờ con thấy mình thật hạnh phúc và bình an. Điều đó đã giúp con nhận ra tình yêu của Chúa thật huyền nhiệm. 

“Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình”. Cảm nhận tình yêu Chúa dành cho con đã thúc đẩy con sống làm sao xứng với ơn gọi của Ngài. Con cầu xin Chúa chỉ cho con biết đường lối của Ngài, để con sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã trao ban và con đã đón nhận. Xin Thánh Thần Chúa chỉ đường soi lối cho con và ban thêm sức mạnh, để con vững bước theo Chúa trọn cuộc đời. 

Comments are closed.

phone-icon