
Lm. Anmai, CSsR
1. Mở Đầu
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát tự do
– Lời dẫn nhập:
Hôm nay, khi chúng ta quỳ gối trước Thánh Thể, chiêm ngắm Chúa Giê-su hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi cùng suy ngẫm về một khoảnh khắc quan trọng trong sứ vụ của Ngài, được Thánh Mác-cô thuật lại trong Tin Mừng hôm nay. Tin Mừng cho biết: “Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3,13-19).
Chúng ta thấy trong những lời này, Chúa Giê-su không chỉ mời gọi các môn đệ đến với Ngài để sống gần gũi với Ngài, mà Ngài còn trao cho họ một sứ vụ lớn lao: ra đi rao giảng và chữa lành. Điều này cho thấy Chúa Giê-su muốn xây dựng một cộng đoàn không chỉ là nơi những người theo Ngài được nuôi dưỡng trong tình yêu, mà còn là nơi họ nhận lãnh sứ mạng để ra đi mang Tin Mừng đến với thế giới. Việc Chúa lập Nhóm Mười Hai không phải chỉ để tạo dựng một nhóm bạn đồng hành, mà còn là để hình thành một gia đình mới, một cộng đoàn mà qua đó, Thiên Chúa sẽ tiếp tục công trình cứu độ.
Những tên gọi của các tông đồ cũng rất đặc biệt, mỗi người trong số họ được gọi đến với một sứ mệnh riêng biệt. Chúa đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi gọi Gia-cô-bê và Gio-an là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là “con của thiên lôi”. Mỗi tên gọi không chỉ là để phân biệt, mà còn là một sứ điệp, một dấu ấn cho vai trò mà họ sẽ đảm nhận trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Sự khác biệt giữa họ là điều tự nhiên, nhưng qua mỗi người, Chúa muốn tỏ ra rằng mỗi tấm lòng khi được Ngài gọi, đều có thể trở thành khí cụ của tình yêu và sự cứu rỗi.
Hãy suy nghĩ về điều này khi chúng ta quỳ trước Thánh Thể Chúa. Chúng ta, những con cái của Chúa, cũng được Ngài gọi đến, giống như các môn đệ ngày xưa. Chúa không chỉ gọi các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, mà Ngài cũng gọi chúng ta, những người hôm nay, để sống chứng tá của tình yêu và bình an Ngài ban. Mỗi người chúng ta cũng có một sứ vụ riêng, một cách thức mà qua đó, chúng ta có thể truyền tải tình yêu của Thiên Chúa đến với những người xung quanh.
Giờ đây, khi chúng ta dừng lại để cầu nguyện trước Thánh Thể, hãy để chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa, như các tông đồ đã cảm nhận. Họ đã đến với Chúa và ở lại bên Ngài, học hỏi từ Ngài, được Ngài trao quyền và sứ mệnh. Vậy, trong giờ phút này, chúng ta cũng được mời gọi đến gần Chúa, lắng nghe lời Ngài và mở lòng đón nhận sứ vụ mà Ngài trao cho chúng ta. Chúa không chỉ mời gọi những người tông đồ xưa, mà Ngài cũng mời gọi từng người trong chúng ta: hãy đến gần Ngài, hãy để Ngài thay đổi chúng ta, để chúng ta có thể ra đi và mang ánh sáng của Ngài đến cho thế giới.
Chúa đã gọi các tông đồ từ những nơi rất đời thường, từ những công việc bình thường trong xã hội. Tương tự như vậy, mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi từ trong đời sống thường nhật của mình. Chúng ta không cần phải làm điều gì to lớn hay vĩ đại, nhưng chỉ cần sống trong sự gần gũi với Chúa, đón nhận tình yêu và ánh sáng Ngài, để từ đó, tình yêu ấy có thể chiếu sáng ra ngoài. Giống như các tông đồ xưa, chúng ta cũng được Chúa chọn, để trở thành những chứng nhân của tình yêu Ngài trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su, trong giờ phút linh thiêng này, xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được lời gọi của Chúa, được nâng đỡ trong tình yêu vô biên của Ngài, để chúng con có thể sống trọn vẹn sứ mệnh mà Chúa đã trao cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa, biết yêu thương nhau và trở thành những tông đồ của bình an và tình yêu trong thế giới này. A-men.
2. Tôn Vinh Thánh Thể
– Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
– Lời Nguyện Tôn Thờ:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cúi mình trước Ngài, Đấng đã gọi những người mà Ngài muốn để thiết lập Nhóm Mười Hai, những người sẽ trở thành nền tảng của Giáo Hội và những sứ giả mang Tin Mừng cứu độ đến tận cùng trái đất. Chúa đã không gọi những người hoàn hảo hay mạnh mẽ nhất, nhưng những người bình thường, những con người yếu đuối, để qua họ, quyền năng và lòng thương xót của Ngài được tỏ hiện. Chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự khôn ngoan nhiệm mầu của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn Nhóm Mười Hai để họ ở với Chúa, lắng nghe lời Chúa, học nơi Ngài lòng yêu thương, sự hy sinh, và sự hiến mình trọn vẹn cho sứ mạng cứu độ. Chúa không chỉ trao cho họ sứ mạng, mà còn ban cho họ quyền năng, quyền năng để trừ quỷ, để mang ánh sáng vào những nơi tối tăm, và để làm chứng cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúng con chiêm ngắm Thánh Thể Chúa hôm nay với lòng biết ơn sâu xa, vì Chúa vẫn đang kêu gọi từng người trong chúng con để sống và lan tỏa tình yêu Ngài.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm để đáp lại lời mời gọi của Ngài, dù chúng con yếu đuối hay bất xứng. Xin giúp chúng con ý thức rằng Ngài không cần những con người hoàn hảo, nhưng cần những trái tim sẵn sàng, những tâm hồn khao khát sống trong tình yêu và sự thật của Ngài. Xin cho chúng con biết ở lại với Ngài trong sự thinh lặng của Thánh Thể, để được Ngài biến đổi và hướng dẫn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Ngài vì sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Ngài dành cho mỗi người chúng con, những kẻ bất toàn nhưng được Chúa yêu thương gọi mời. Xin cho chúng con, giống như các tông đồ xưa, biết từ bỏ những ràng buộc của thế gian để bước theo Chúa. Và như những người được sai đi, xin giúp chúng con trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng, để mọi người nhận ra rằng Chúa là nguồn cội của sự sống, của niềm vui, và của ơn cứu độ.
Chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu và sự hiện diện nhiệm mầu trong Thánh Thể. Xin cho chúng con mãi mãi biết sống và tôn vinh danh Ngài qua từng lời nói, hành động, và cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.
3. Lắng Nghe Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 3,13-19
Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.
4. SUY NIỆM NGẮN:
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giêsu: Ngài lên núi và gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Đây không chỉ là một cuộc triệu tập đơn giản, mà là một cuộc gọi đầy ý nghĩa, một sự chọn lựa đặc biệt từ Thiên Chúa để tham gia vào công cuộc cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi những người theo Ngài đến để sống bên Ngài, mà còn để sai họ đi, trao cho họ sứ mạng rao giảng và quyền trừ quỷ.
Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai, không phải chỉ để họ ở lại với Ngài trong suốt hành trình dài, mà là để họ cùng Ngài mang sứ điệp của Nước Trời đến với mọi người. Nhóm Mười Hai không phải là những người hoàn hảo, nhưng là những người được chọn lựa để chia sẻ trong công việc của Thiên Chúa. Qua việc chọn Mười Hai tông đồ, Chúa Giêsu không chỉ xây dựng một nhóm các cộng sự viên mà còn là một hình ảnh của dân Israel, thể hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Mười Hai tông đồ này sẽ tiếp tục công việc của Chúa Giêsu, là những người cộng tác trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian.
Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không chỉ chọn những người có thể có những phẩm hạnh tuyệt vời trong mắt con người, mà Ngài chọn những con người rất khác biệt nhau về tính cách, địa vị và hoàn cảnh. Chúng ta thấy những người như Phê-rô, một ngư dân nóng nảy và dễ bốc đồng; Gia-cô-bê và Gio-an, những người có thể dễ dàng nổi giận, được Chúa gọi là “con của thiên lôi”. Tính cách của họ có thể không hoàn hảo theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng chính sự khiêm nhường và lòng sẵn sàng đáp lại lời gọi của Chúa đã khiến họ trở thành những công cụ của Thiên Chúa trong công cuộc cứu độ.
Mỗi người trong Nhóm Mười Hai được Chúa Giêsu đặt tên và gọi theo cách riêng của mình. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chúa đối với từng người. Ngài không chỉ nhìn thấy họ như những cá nhân mà còn nhìn thấy giá trị tiềm ẩn, những khả năng và phẩm chất mà họ có thể cống hiến cho Nước Trời. Điều này cũng là một lời mời gọi cho chúng ta hôm nay: dù chúng ta có những thiếu sót, những điểm yếu, nhưng Thiên Chúa vẫn nhìn thấy giá trị và sứ mạng mà Ngài giao phó cho mỗi người chúng ta.
Chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào Nhóm Mười Hai không chỉ với lòng biết ơn mà còn với một thách thức lớn. Những tông đồ, dù là những con người yếu đuối và dễ phạm sai lầm, đã được Chúa Giêsu trao cho sứ mạng lớn lao. Lời mời gọi của Chúa đối với chúng ta cũng vậy. Ngài không gọi những người hoàn hảo, nhưng gọi những người khiêm nhường, sẵn sàng cộng tác trong công trình cứu độ của Ngài. Điều này làm cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng chúng ta không cần phải là những người hoàn hảo mới có thể theo Chúa và phục vụ Ngài. Những gì Thiên Chúa cần là một trái tim khiêm nhường, một ý chí mạnh mẽ để sống theo lời Ngài mời gọi.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta hãy suy ngẫm về lời gọi của Chúa Giêsu đối với mỗi người trong chúng ta. Chúa Giêsu cũng đang gọi chúng ta, như Ngài đã gọi các môn đệ, để sống một cuộc đời theo Ngài, để chia sẻ tình yêu và sự cứu độ của Ngài với những người xung quanh. Dù chúng ta có nhiều thiếu sót, nhưng chỉ cần chúng ta mở lòng và vâng phục lời gọi của Chúa, Ngài sẽ sử dụng chúng ta như những dụng cụ trong công trình cứu độ của Ngài.
5. LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút linh thiêng này, con quỳ bên Chúa, cảm nhận sâu sắc sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của Ngài. Chúa đã gọi những người mà Ngài muốn, và họ đã đáp lại lời mời gọi đó, để ở với Chúa và làm chứng cho Ngài. Con không thể không ngưỡng mộ lòng Chúa, vì Ngài đã chọn những con người bình thường, những ngưới không hoàn hảo, để chia sẻ sứ mạng cao cả của mình. Chính những con người ấy đã theo Chúa, học hỏi và sống trong sự hiện diện của Ngài, để rồi trở thành những tông đồ, những chứng nhân cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng trong mỗi cuộc đời, Ngài luôn kêu gọi chúng con, mặc dù chúng con yếu đuối, bất toàn và đầy những giới hạn. Chúa không nhìn vào những yếu kém của con, nhưng Ngài nhìn vào lòng con, vào những khát vọng và niềm tin mà con dành cho Ngài. Xin giúp con luôn biết đáp lại lời gọi của Chúa, dù cuộc sống đầy những thử thách và khó khăn. Xin cho con sức mạnh để luôn ở với Chúa, học hỏi từ Ngài và sống theo sự dẫn dắt của Chúa trong mỗi bước đi của đời sống mình.
Chúa đã đặt tên cho các tông đồ và gọi họ là những người sẽ mang ánh sáng Tin Mừng đến với thế gian. Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra tên gọi mà Chúa đã dành cho con, không phải chỉ trong tên gọi bề ngoài, mà trong chính sứ mạng mà Ngài giao phó cho con. Con không muốn sống cho chính mình, mà muốn sống cho Chúa, sống để thực hiện sứ mạng yêu thương và phục vụ của Ngài. Xin Chúa giúp con trở thành một chứng nhân trung thành, biết rao giảng Tin Mừng, biết trừ khử những sự dữ trong cuộc sống và luôn sống trong sự công chính, yêu thương, và tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào những người mà Chúa đã gọi, con cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa dành cho nhân loại. Ngài đã không chọn những người hoàn hảo, mà chọn những người có trái tim biết khiêm nhường và sẵn sàng mở lòng đón nhận lời gọi của Ngài. Xin cho con biết sống như vậy, luôn khiêm tốn trước Chúa, và sẵn sàng đón nhận sự sai bảo của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa, trong giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa tất cả những khát khao, những ước mơ và những thao thức của con. Xin Chúa giúp con luôn là người trung thành với Ngài, sống trong sự hiện diện của Ngài và thực thi sứ mạng mà Chúa đã trao cho con. Xin cho con biết kiên trì và vững vàng, như các tông đồ, trong việc theo Chúa và làm chứng cho Ngài, dù gặp bao gian nan thử thách. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin rằng Ngài luôn hiện diện và dẫn dắt chúng con, xin cho chúng con luôn tìm thấy sự an bình và sức mạnh trong sự hiện diện đầy tình yêu của Ngài. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung
+ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã kêu gọi chúng con, như Ngài đã gọi Nhóm Mười Hai, để ở với Chúa và được sai đi rao giảng Tin Mừng. Chúa đã không chỉ chọn những người tài giỏi, mà là những con người bình thường, với những yếu đuối và thiếu sót, nhưng Chúa đã thấy nơi họ sự sẵn sàng và niềm tin. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, dù chúng con có yếu đuối thế nào, Ngài vẫn kêu gọi chúng con bước theo Ngài. Xin cho chúng con can đảm sống theo ơn gọi của mình, biết sống gần Chúa mỗi ngày và thực thi sứ mệnh mà Ngài trao phó. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
+ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua việc gọi Nhóm Mười Hai, Chúa đã chọn và đặt tên cho từng người trong số các tông đồ, làm cho mỗi người trở nên có giá trị và có sứ mệnh riêng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng mỗi người trong chúng con cũng có một ơn gọi đặc biệt trong cộng đoàn của Ngài. Xin cho chúng con biết sống trọn vẹn trong ơn gọi của mình, dù trong những lúc vui vẻ hay khó khăn. Xin cho chúng con luôn trung thành và kiên trì trong việc sống chứng tá và rao giảng tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
+ Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài gọi các tông đồ để ở với Ngài và sai họ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài đã trao cho họ quyền năng trừ quỷ và làm những phép lạ. Chúa cũng mời gọi chúng con tham gia vào sứ mệnh này, không phải với quyền năng của chính chúng con, mà là với ân sủng và sức mạnh của Chúa. Xin giúp chúng con nhận thức được rằng trong mọi sứ mệnh chúng con thực hiện, chúng con luôn cần sự trợ giúp của Chúa. Xin cho chúng con không bao giờ tự mãn, nhưng luôn tin tưởng vào sức mạnh của Chúa để hoàn thành công việc Ngài giao phó cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
+ Lạy Chúa Giêsu, trong Nhóm Mười Hai, có những người đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa, nhưng cũng có những người như Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã phản bội Chúa. Điều này nhắc nhở chúng con rằng dù chúng con có những ưu điểm hay thiếu sót, chúng con luôn cần sự trợ giúp và lòng thương xót của Chúa. Xin giúp chúng con trung tín với ơn gọi của mình và luôn sống trong tình yêu và sự phục vụ Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn và luôn tìm cách sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho mỗi chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
7. Thinh Lặng và Gặp Gỡ Chúa
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. Kết Thúc và Phép Lành Thánh Thể
– Hát: “Xin Dâng Lên” hoặc “Người Tín Trung”
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. Lời Cảm Tạ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa tất cả lòng cảm tạ và tri ân sâu sắc từ tận đáy lòng, khi con được hiện diện trước sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài. Trong giờ phút thánh thiêng này, con cảm nhận sự cao cả và tình yêu vĩ đại mà Chúa đã dành cho mỗi chúng con, như khi Chúa đã gọi Nhóm Mười Hai để ở với Chúa và tiếp tục sứ mệnh của Ngài trên thế gian. Chúa đã gọi những người bình thường, với những yếu đuối, để trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa. Điều này cho con thấy rằng tình yêu của Chúa không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà Ngài thấy được trong mỗi chúng con một trái tim sẵn sàng, một tinh thần khiêm tốn để đón nhận sứ mệnh mà Ngài trao phó.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã không chỉ kêu gọi các tông đồ, mà còn mời gọi chúng con vào cộng đoàn của Ngài, để sống với Chúa, để học hỏi và thi hành sứ mệnh của Ngài. Con thấy rằng mỗi cuộc đời con, dù nhỏ bé và tội lỗi, vẫn luôn được Chúa yêu thương và tin tưởng trao cho một sứ mệnh quan trọng. Xin Chúa cho con luôn sống trong sự kết hiệp với Chúa, để từ đó con có thể rao giảng và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những khát vọng, lo lắng, và những thiếu sót trong lòng con. Xin Chúa ban cho con sự can đảm và sức mạnh để sống xứng đáng với ơn gọi của mình. Như các tông đồ, dù mỗi người có những phẩm chất khác nhau, nhưng họ đều được Chúa chọn lựa và trang bị cho một nhiệm vụ thiêng liêng. Xin giúp con, dù có những lúc yếu đuối và thất bại, biết luôn đứng lên, phó thác và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa.
Con cảm tạ Chúa vì qua việc Chúa chọn và đặt tên cho mỗi tông đồ, Ngài cũng đang gọi tên con trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Chúa không chỉ nhìn vào những gì con đã làm, mà nhìn thấy con với một tình yêu vô điều kiện. Xin Chúa giúp con luôn sống trong sự nhận thức về tình yêu này, để cuộc đời con có thể trở thành một dấu chỉ của lòng thương xót và sự trung tín với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài tất cả những gì con có và con là. Xin Chúa tiếp tục hiện diện trong cuộc sống con, dẫn dắt con trên con đường yêu thương và phục vụ, để con luôn sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho con. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên con, dạy con, chữa lành và làm mới con. Xin cho con luôn có lòng biết ơn và sống trọn vẹn với sứ mệnh Ngài trao. Amen.