Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 5 Thường Niên, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

IKHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin ,Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Thờ lạy Chúa

II.TÔN VINH THÁNH THỂ

“Con ơi, con ơi, Ta chờ…”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa ở trong Thánh Thể luôn chờ đợi chúng con đến với Chúa. Vâng, lúc này chúng con đang đến cùng Chúa, đang ở bên Chúa. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con cảm nhận Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu quá bao la, quá sâu thẳm, quá cao vời, quá vô biên. Chúa yêu nên đã hiến thân trên thánh giá để cứu độ chúng con. Chúa yêu nên Chúa muốn ở lại bên chúng con, ở lại trong chúng con, và Chúa đã lập bí tích Thánh Thể, Chúa nuôi chúng con bằng Máu Thịt thần linh của Chúa, xuyên suốt hành trình về quê hương Nước Trời

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa uy linh. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao hồng ân đã lãnh nhận, mà hồng ân cao vời hơn mọi hồng ân đó là Thánh Thể Chúa. Thánh Thể nuôi linh hồn chúng con sống và lớn lên trong tình yêu Chúa. Tình yêu Thánh Thể mãi mãi vẫn cao vời mà không ai trong chúng con có thể suy thấu, và cũng không ai có thể dùng một ngôn từ nào để diễn tả trọn vẹn Chúng con xin dâng Chúa tâm tình yêu mến. Chúng con xin dâng Chúa quá khứ, hiện tại và tương lai với biết bao vui buồn thành công, thất bại, lắng lo, những dự định. Xin Chúa luôn bên chúng con để tiếp sức, để nâng đỡ. Xin đốt cháy trong chúng con tình yêu Chúa. Chúng con cũng nguyện xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng để chúng con hiểu những gì Chúa muôn chúng con qua chân lý Lời Ngài .

Hát: Lắng nghe Lời Chúa

III: ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 4, 21 – 30

IV. SUY NIỆM

Để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chuẩn bị một dân riêng. Ngài yêu thương chăm sóc bảo vệ dân riêng của Ngài. Dù cho bao phen dâng Ngài đã bất trung phản bội thì Thiên Chúa vẫn luôn tín trung. Ngài dùng các tổ phụ, các ngôn sứ làm trung gian để ban bố những chỉ thị, những huấn lệnh của Ngài để giữ cho dân không lầm đường lạc lối. Các Ngôn sứ được Chúa chọn để nói lời của Chúa. Dẫu họ bị nhạo báng, chống đối, lăng nhục hoặc bị giết chết, thì họ vẫn luôn trung thành với sứ mạng. Ngôn sứ Giêrêmia là hình ảnh tiên báo về Đấng sẽ đến. Đấng được Chúa Cha Tuyển chọn, được Chúa Thánh Thần xức dầu, ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô thành Nazareth.

Tin Mừng ngày Chúa Nhật 4 Thường niên hôm nay, thuật lại việc Đức Giêsu trở về thăm quê, và tới dự một buổi thờ phượng nhằm ngày Sabat. Ngài  dựa vào đoạn sách Isaia để công bố hoạt động của Ngài: đó là đem Tin Mừng cho kẻ nghèo khó, cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe”. Chúa Giêsu không không bao giờ nói mình là Đức Kitô, là ngôn sứ. Ngài muốn các thính giả qua các dấu chỉ để nhận ra: Ngài là Đấng đến khai mở thời hồng ân mà các Ngôn sứ đã từng loan báo.

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và dân làng Nazareth ban đầu rất tốt đẹp. “Mọi người đều tán thành và thán phục vì những lời ân sủng từ miệng Người”. Nhưng sau đó đôi mắt của dân làng Nazareth đã bị che phủ bởi thành kiến, nên họ không nhận ra vai trò và sứ mạng cao cả của Đức Giêsu. Họ dựa vào nguồn gốc lý lịch của Ngài: Ông này không phải là con ông Giuse sao? Họ đã quá quen thuộc với cuộc sống đơn nghèo, tầm thường của Đức Giêsu bên xưởng mộc, thì làm sao Ngài này có thể là một vĩ nhân? Làm sao họ có thể tin Thần Khí Chúa ngự xuống trên con ông Giuse thợ mộc? Làm sao họ có thể chấp nhận đây là Đấng Thiên Sai? Họ đợi chờ Ngài làm phép lạ mà Ngài đã làm các nơi khác, để chứng minh Ngài là Đấng Kitô. Thế nhưng khi Đức Giêsu không thực hiện phép lạ để thoả mãn yêu cầu của họ thì họ phẫn nộ. Đức Giêsu bảo họ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Vốn thường là thế: “Bụt nhà không thiêng” nên họ đã để mất cơ hội để hưởng những hồng ân của Chúa ban. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu cũng kể cho họ nghe hai câu chuyện trong Cựu Ước. Đó là câu chuyện cuả ngôn sứ Êlia và bà goá thành Sarépta. Có biết bao bà goá Israel phải đói khi hạn hán 3 năm 6 tháng. Thế mà Êlia chỉ làm cho bà goá Sarépta có lương thực. Hay vào thời Êlisa có biết bao người phong hủi nhưng Êlisa chỉ chữa lành cho ông tướng Naaman của nước Syrie. Bà goá Sarépta có lương thực trong mùa đói và ông Naaman được chữa khỏi bệnh là nhờ vào lòng tin và vâng phục.

Chúa Giêsu đến trần gian này để cứu độ hết mọi người. Ơn cứu độ của Ngài có tính phổ quát, ơn cứu độ của Ngài dành cho tất cả, không loại trừ ai. Trong khi người Do Thái, dân làng Nazareth luôn minh định mình là dân riêng của Chúa, mình sẽ được ưu ái hơn các dân tộc khác, nhưng thật ra chỉ có những ai có lòng tin khiêm hạ và tín thác thì mới được Chúa ban mọi ân huệ, được Chúa thương cho sống trong quỹ đạo yêu thương và được cứu độ.

Ơn cứu độ là một ân sủng mà Chúa rộng ban cho những ai sẵn sàng đón nhận, và không ai có quyền đòi hỏi sự ưu tiên. Khi không được như ý thì từ thái độ cảm phục tự hào ban đầu, đã chuyển sang thái độ bất mãn, phẫn nộ. Họ lôi Ngài ra khỏi thành, kéo lên tận đỉnh núi, để xô Ngài xuống vực thẳm, nhưng Ngài băng qua giữa họ mà đi. Dẫu phải đối diện với chống đối, Đức Giêsu vẫn không nao núng. Ngài băng qua giữa họ mà đi. Ngài không dùng quyền năng của mình để đáp trả những người làm hại mình. Ngài băng qua giữa họ mà đi cho thấy giờ Ngài chưa đến: “Ta còn loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho nhiều thành khác nữa. Chính vì thế mà Ta được sai đến”. Chúa Giêsu tiếp tục lên đường, tiếp tục sứ mệnh loan báo Tin Mừng, và con đường này sẽ kết thúc tại Giêrusalem.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì thân thế của Chúa mà dân làng Nazareth đã vấp ngã. Họ tẩy chay Chúa, không tin nhận Chúa là Đấng Kitô, Đấng đến giải thoát họ. Xin Chúa đừng để cho những gì là quen thuộc, tầm thường che khuất con mắt đức tin của chúng con, để rồi chúng con không nhận ra Chúa. Xin mở con mắt đức tin của chúng con, để chúng con tin Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể; xin giúp chúng con hết lòng suy tôn, cảm phục yêu mến và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi Lời Chúa để lắng nghe, suy niệm, thực hành hàng ngày càng hoàn thiện hơn.

Hát: Chúa sai tôi đi

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Ngày lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, chúng con được Chúa Thánh Thần xức dầu để trở nên ngôn sứ của Chúa. Chúng con đang cùng với Giáo Hội Chúa tiếp tục thi hành sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới. Thế nhưng, chúng con đã thực thi sứ mệnh đó như thế nào rồi? Trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin thú nhận là chúng con chưa hết lòng thi hành sứ mệnh và chưa chu toàn bổn phận của người Công Giáo giữa lòng Giáo hội và xã hội.

Chúa đã đem lửa tình yêu từ trời xuống, và mong cho ngọn lửa đó bùng lên, cháy lên mãi. Chúa muốn mọi người yêu thương nhau, sống chân thành, đem lại cho nhau sự bình an hạnh phúc. Để thực thi sứ mệnh cao cả đó, thánh Phaolô mời gọi mọi người thực thi đức ái. Nơi nào thấm nhuần tình yêu thì nơi đó toả sáng niềm vui Tin Mừng. Con đường Chúa đi là con đường yêu thương, là con đường chúng con phải dõi bước. Con đường Chúa đi là con đường thập giá. Xin cho chúng con luôn can đảm sống chứng tá hùng hồn, dù bị từ chối hay bị ghét bỏ.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi chúng con biết chuyên cần học hỏi Lời Chúa, sống Lời Chúa, xây dựng cuộc sống trần thế trên nền tảng Lời Chúa. Chúng con tin với ơn Chúa giúp, với những nỗ lực của bản thân, với tình yêu, và với lòng dũng cảm chúng con sẽ vượt qua mọi thách đố để chu toàn sứ mệnh truyền giáo, để chúng con trở nên đèn soi, là muối ướp cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên hành trình thực thi sứ mệnh làm ngôn sứ của Chúa, chúng con tin mình không cô đơn vì Chúa luôn ở bên chúng con, luôn sống trong chúng con. Hôm nay, chúng con xin Chúa dùng chính chúng con để làm khí cụ mang tình yêu Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con được cộng tác với Chúa để dẫn lối muôn người về tới quê an bình hưởng phúc trường sinh. Amen.

Hát: Bài ca Truyền giáo

Comments are closed.

phone-icon