Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 15.03.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa, chúng con quỳ đây với lòng kính mến và biết ơn sâu sắc. Chúa đã tự hiến mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, để chúng con học từ nơi Chúa bài học về tình yêu, lòng tha thứ và sự hy sinh vô điều kiện.

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con đi vào một hành trình khó khăn nhưng tràn đầy ân sủng: hành trình yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những ai làm tổn thương chúng con. Đây không phải là con đường dễ dàng, bởi trái tim chúng con thường nặng trĩu những tổn thương, giận hờn, và đôi khi, sự trả đũa. Nhưng Chúa đã dạy chúng con rằng, tình yêu thật sự không giới hạn, không phân biệt, không chỉ dừng lại ở những người yêu thương chúng con, mà còn phải lan tỏa đến cả những người không tốt với chúng con.

Lạy Chúa, Chúa không chỉ mời gọi, mà còn trao ban cho chúng con gương mẫu tuyệt vời. Chính Chúa đã yêu thương và tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa trên thập giá, và Chúa không ngừng cầu xin Chúa Cha tha thứ cho nhân loại. Tình yêu bao la ấy đã trở thành ánh sáng soi rọi những tâm hồn mỏi mệt, trở thành sức mạnh nâng đỡ những trái tim chịu đựng oan ức.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban ơn giúp chúng con biết vượt qua những ranh giới của sự ích kỷ và hận thù, để chúng con dám sống theo lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con một trái tim rộng lớn để yêu thương không chỉ những người dễ yêu, mà cả những người khó yêu; để tha thứ không chỉ một lần, mà là bảy mươi lần bảy; để cầu nguyện không chỉ cho bản thân và những người thân yêu, mà cả cho những người làm tổn thương chúng con.

Lạy Chúa, trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những khó khăn, tổn thương và gánh nặng của mình. Xin Chúa đổ tràn tình yêu và sự bình an vào trái tim chúng con, để chúng con được biến đổi và trở nên những người con đích thực của Cha, Đấng ngự trên trời, Đấng hoàn thiện trong tình yêu và lòng thương xót.

Xin cho chúng con mỗi ngày biết sống gần Chúa hơn, để từ nơi Chúa, chúng con được học hỏi và thực hành tình yêu hoàn thiện, hầu xây dựng một thế giới hòa bình và chan hòa ánh sáng Tin Mừng.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thinh lặng của giờ chầu này, chúng con đến trước Ngài với lòng tôn kính và biết ơn. Trong hình bánh nhỏ bé, Ngài hiện diện với tất cả tình yêu và lòng nhân từ, mời gọi chúng con bước vào sự hoàn thiện trong tình yêu mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có thể tìm thấy.

Lạy Chúa, hôm nay, qua Lời Chúa, chúng con được mời gọi đi vào chiều sâu của tình yêu – một tình yêu không giới hạn, không chỉ dừng lại ở việc yêu thương những người yêu thương mình, mà còn là yêu thương cả kẻ thù, cả những người làm tổn thương chúng con. Ngài phán: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một lời mời gọi chúng con tham dự vào tình yêu trọn hảo của Cha trên trời.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài là tấm gương sáng chói nhất của tình yêu vô điều kiện. Trên thập giá, trong lúc chịu đau đớn khôn cùng, Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Trước Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng tình yêu mà Ngài dạy không chỉ là một cảm xúc, mà là sự chọn lựa, một hành động ý chí, một sự hiến thân vì người khác. Xin cho chúng con biết học nơi Ngài, để yêu thương không chỉ trong lời nói, mà còn trong hành động, ngay cả với những người đã làm tổn thương con.

Ngài dạy rằng, Thiên Chúa là Đấng nhân từ, cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Lạy Chúa, lời này nhắc nhở chúng con rằng, tình yêu của Ngài không phân biệt, không loại trừ, mà bao phủ tất cả nhân loại. Xin dạy chúng con biết sống với một trái tim rộng mở, không nuôi dưỡng hận thù hay thành kiến, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những ai đã làm tổn thương mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài còn phán rằng: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” Lạy Chúa, nhiều lần con đã để tình yêu của mình bị giới hạn trong những mối quan hệ dễ dàng và an toàn. Con yêu thương những người yêu thương con, nhưng con khó mở lòng với những người không dễ mến, những người đối lập với con. Xin Thánh Thể Chúa biến đổi trái tim con, để con dám bước ra khỏi vùng an toàn, học cách yêu thương mọi người như chính Ngài đã yêu thương.

Lạy Chúa, Ngài mời gọi chúng con: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đây là một lời mời gọi đầy thách thức, nhưng cũng là một niềm hy vọng. Chúng con không thể tự mình đạt được sự hoàn thiện, nhưng nhờ Thánh Thể, nhờ tình yêu và ân sủng của Ngài, chúng con có thể tiến gần hơn đến lý tưởng ấy. Xin giúp chúng con biết sống mỗi ngày với khao khát trở nên giống Chúa hơn, để tình yêu của chúng con không chỉ dừng lại ở giới hạn con người, mà được nâng lên trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, chúng con xin dâng lên những đau khổ, những tổn thương, và những hận thù còn chất chứa trong lòng mình. Xin Thánh Thể Chúa chữa lành những vết thương ấy, giúp chúng con tìm thấy sự bình an trong việc tha thứ và yêu thương. Xin cho mỗi lần chúng con đón nhận Ngài trong Thánh Thể, trái tim chúng con được rộng mở hơn, để yêu mến Chúa sâu đậm hơn, và yêu thương tha nhân một cách chân thành hơn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, tình yêu chân thật không chỉ là yêu thương những người dễ yêu, mà còn là dám bước đến với những người khó yêu. Ngài đã yêu chúng con khi chúng con còn là những tội nhân, xin dạy chúng con biết yêu thương theo cách của Ngài, để mỗi hành động của chúng con đều trở thành lời tôn vinh Chúa, và mỗi ngày sống của chúng con đều phản chiếu tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Mt 5,43-48

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

4. SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay mở ra một chân trời mới về tình yêu, vượt qua mọi ranh giới và giới hạn mà con người thường đặt ra. Đức Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta sống yêu thương, mà còn yêu thương một cách cao cả, yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình. Đây là một thách đố lớn, nhưng cũng là con đường dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện, để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương cách vô điều kiện.

Khi Chúa nói: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em,” Ngài không chỉ đơn thuần đặt ra một lời dạy luân lý, mà mạc khải cho chúng ta trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúa yêu thương mọi người không phân biệt – kẻ xấu cũng như người tốt, người công chính cũng như kẻ bất chính. Ánh sáng mặt trời và mưa của Ngài đều đến với mọi người, không loại trừ ai. Đây là một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa không hành động theo tiêu chuẩn của con người, nhưng theo tiêu chuẩn của tình yêu vô biên, luôn hướng đến việc mang lại điều tốt lành cho tất cả.

Trước Thánh Thể, chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu của Chúa, Đấng đã đến trần gian, không phải để xét xử hay lên án, mà để cứu độ. Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương kẻ thù, mà Ngài đã sống điều đó qua từng hành động. Trên thập giá, giữa những đau khổ cùng cực, Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Ngài yêu thương và tha thứ ngay cả khi bị phản bội, khi bị sỉ nhục, và khi chịu cái chết oan ức. Tình yêu ấy là mẫu gương và lời mời gọi cho chúng ta hôm nay.

Yêu kẻ thù không có nghĩa là chấp nhận hay ủng hộ những điều sai trái mà họ đã làm. Yêu kẻ thù là vượt qua sự giận dữ, oán hận, để nhìn thấy họ cũng là con cái Thiên Chúa, những người cần được yêu thương và cứu rỗi. Yêu thương kẻ thù là một hành động giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của thù hận, để trái tim được tự do sống trong bình an và ân sủng của Chúa.

Lời Chúa hôm nay cũng thách đố chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, nơi chúng ta chỉ yêu thương những người yêu thương mình, hoặc chào hỏi những người quen biết. Chúa Giêsu chỉ ra rằng yêu thương như thế thì không có gì khác biệt với những người thu thuế hay người ngoại giáo, vì họ cũng làm như vậy. Tình yêu Kitô giáo phải vượt trên điều bình thường, phải mang một dấu ấn đặc biệt của lòng thương xót và sự quảng đại, để phản ánh tình yêu hoàn thiện của Thiên Chúa.

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đây là đỉnh cao của lời mời gọi mà Chúa dành cho chúng ta. Sự hoàn thiện mà Chúa nói không phải là sự không có lỗi lầm, mà là sống tình yêu cách trọn vẹn. Chúng ta được mời gọi sống yêu thương không chỉ vì nghĩa vụ, mà vì đó là bản chất của người môn đệ Chúa Kitô. Khi chúng ta yêu thương cách vô điều kiện, chúng ta trở nên giống Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con quỳ trước Nhan Thánh Ngài, lặng lẽ suy gẫm về Lời Chúa hôm nay. Những lời Chúa dạy làm sáng tỏ một con đường yêu thương vượt trên mọi giới hạn của con người, một con đường đầy thách đố nhưng cũng chan chứa ân sủng.

Chúa mời gọi con yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi con. Lạy Chúa, đây là điều vượt quá sức của con người. Con dễ dàng yêu thương những người yêu con, nhưng để yêu những người làm tổn thương con, những người không hiểu con, thậm chí ghét bỏ con, là một thách đố lớn lao. Xin Chúa ban cho con trái tim giống như Ngài – một trái tim rộng lớn, không biết giới hạn, luôn sẵn sàng yêu thương, ngay cả những ai đối xử bất công với con.

Chúa dạy rằng, Cha trên trời cho mặt trời mọc lên soi sáng cả người xấu và người tốt, cho mưa xuống cả người công chính lẫn kẻ bất chính. Lời này khiến con suy ngẫm sâu sắc về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúa không phân biệt hay loại trừ ai, vì tất cả chúng con đều là con cái của Ngài, dù xứng đáng hay không. Xin giúp con nhìn thấy giá trị của mỗi con người, kể cả những người con cảm thấy khó yêu thương nhất, để con có thể phản chiếu lòng nhân từ của Chúa trong đời sống mình.

Lạy Chúa, con nhận ra rằng, yêu thương kẻ yêu mình không phải là điều phi thường, vì ngay cả người tội lỗi cũng làm như vậy. Nhưng Chúa mời gọi con bước xa hơn, sống một tình yêu không điều kiện, không giới hạn, và không đòi hỏi được đáp lại. Xin dạy con biết yêu thương như Chúa yêu, để tình yêu ấy trở thành dấu chỉ con thuộc về Ngài và là con cái đích thực của Cha trên trời.

Lời Chúa kết thúc bằng lời mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Lạy Chúa, con hiểu rằng sự hoàn thiện ấy không đến từ sức lực con, mà là ân sủng Chúa ban. Con không thể tự mình yêu thương trọn hảo, nhưng với Chúa, mọi sự đều có thể. Xin Chúa đồng hành với con trong hành trình mỗi ngày, để con biết kiên nhẫn rèn luyện, từng bước mở rộng trái tim mình, từng bước sống gần gũi với tình yêu của Chúa hơn.

Trước Thánh Thể Ngài, con xin dâng lên Chúa những nỗi đau, những tổn thương mà con đã nhận từ tha nhân. Xin chữa lành con, để con có thể tha thứ và yêu thương những người làm tổn thương con. Con cũng xin Chúa chạm đến những trái tim khép kín vì hận thù và chia rẽ, để tình yêu Chúa có thể biến đổi họ, và để thế giới này được tràn ngập hòa bình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin ban cho con trái tim của Ngài, để con biết sống yêu thương, tha thứ, và cầu nguyện, ngay cả cho những người con cảm thấy khó yêu thương nhất. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi yêu thương đầy cao cả: yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình. Chúa đã dạy chúng con rằng tình yêu không chỉ dành riêng cho những người tốt với mình, mà phải vượt lên trên sự oán thù và thành kiến. Xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở, để chúng con biết tha thứ và yêu thương cả những người làm tổn thương mình, để nhờ đó, chúng con trở nên con cái của Cha trên trời, Đấng luôn yêu thương mọi người một cách vô điều kiện.

Lạy Chúa, Đấng dạy chúng con sống trong tinh thần vượt lên mọi giới hạn, Chúa nhắc nhở rằng nếu chúng con chỉ yêu thương những người yêu thương mình, thì chúng con chẳng làm gì lạ thường. Tình yêu mà Chúa mời gọi là tình yêu vượt ra khỏi những gì dễ dàng, để đi đến những ai cần được yêu thương nhất, dù là những người không xứng đáng trong mắt chúng con. Xin dạy chúng con sống tinh thần yêu thương cách vô vị lợi, để trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa giữa thế giới đầy chia rẽ và oán hờn.

Lạy Chúa, Đấng là mẫu gương hoàn thiện, Chúa mời gọi chúng con trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Nhưng chúng con nhận ra rằng sự hoàn thiện ấy đòi hỏi chúng con không ngừng nỗ lực để đổi mới tâm hồn và cách sống mỗi ngày. Xin ban cho chúng con sức mạnh và ơn can đảm để vượt qua những yếu đuối của bản thân, từ bỏ những thói quen xấu và luôn sống theo tinh thần Tin Mừng. Xin giúp chúng con từng bước tiến gần hơn đến lý tưởng hoàn thiện mà Chúa đã chỉ dạy.

Lạy Chúa, Đấng làm cho ánh sáng và mưa xuống trên tất cả mọi người, Chúa đã chỉ cho chúng con thấy tình yêu phổ quát của Cha trên trời, Đấng không phân biệt đối xử, nhưng luôn yêu thương cả người công chính lẫn kẻ bất chính. Xin dạy chúng con biết noi gương tình yêu quảng đại ấy trong cuộc sống. Khi phải đối diện với những khó khăn và bất công, xin cho chúng con không rơi vào oán giận hay trả thù, mà biết lấy tình yêu đáp trả hận thù, để ánh sáng của Chúa chiếu sáng qua đời sống chúng con.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, con quỳ trước nhan Ngài, dâng lên lời cảm tạ từ sâu thẳm trái tim. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu cao cả và lòng thương xót vô biên của Ngài, một tình yêu đã chạm đến từng góc tối sâu kín nhất trong tâm hồn con, biến đổi con và mời gọi con sống một đời sống trọn lành theo ý Cha. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra lời mời gọi đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy ân sủng: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”

Con cảm tạ Chúa vì đã mở ra cho con một con đường yêu thương vượt lên trên những giới hạn tự nhiên của con người. Trong thế giới đầy chia rẽ và hận thù này, con thường chỉ yêu thương những ai đối xử tốt với con và tránh xa những ai làm tổn thương con. Nhưng Chúa đã dạy con rằng, tình yêu thật sự không có ranh giới, không ngừng lại ở những mối quan hệ dễ chịu, mà phải vươn xa đến cả những người làm con đau khổ. Con cảm tạ Chúa vì lời mời gọi ấy, một lời mời gọi giúp con vượt qua chính mình, để trái tim con được thanh luyện và trở nên giống trái tim đầy yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì hình ảnh đẹp đẽ về Cha trên trời, Đấng làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Qua đó, con hiểu rằng, tình yêu của Chúa không phân biệt, không loại trừ, mà bao trùm tất cả. Con cảm tạ Chúa vì đã dạy con rằng, để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa, con cần yêu thương như Ngài yêu, một tình yêu không đòi hỏi đáp trả, không giữ lại điều gì, nhưng luôn trao ban cách quảng đại và vô điều kiện.

Con cảm tạ Chúa vì đã nhắc nhở con rằng, nếu con chỉ yêu thương những người yêu thương mình, thì con chẳng làm điều gì lạ thường. Chúa kêu gọi con sống khác biệt, vượt qua những khuôn mẫu thông thường của thế gian, để sống một tình yêu cao cả hơn, một tình yêu phát xuất từ lòng nhân từ và sự hoàn thiện của Thiên Chúa. Con nhận ra rằng, chỉ khi yêu thương kẻ thù, con mới thật sự chứng tỏ rằng tình yêu của Chúa đang sống động trong con, và chỉ khi cầu nguyện cho những ai ngược đãi con, con mới thật sự biết đặt niềm tin vào sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì lời mời gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Con hiểu rằng, sự hoàn thiện ấy không phải là sự không có lỗi, mà là sự trưởng thành trong tình yêu. Chúa không đòi hỏi con phải trở nên hoàn hảo ngay lập tức, nhưng Ngài mời gọi con từng bước một, mỗi ngày một chút, để tiến gần hơn đến trái tim Chúa, để sống một đời sống phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì đã kiên nhẫn đồng hành với con, dù con còn nhiều yếu đuối, chậm trễ và đôi khi thất bại trong việc yêu thương như Chúa dạy.

Lạy Chúa, trong giây phút này, con xin dâng lên Chúa tất cả những mối quan hệ trong đời sống con, cả những mối quan hệ đầy niềm vui và những mối quan hệ đầy thử thách. Con xin Chúa giúp con biết yêu thương không chỉ những người dễ thương, mà cả những người con cảm thấy khó gần, những người đã làm con tổn thương. Con xin Chúa ban cho con trái tim đủ rộng lớn để tha thứ, đủ kiên nhẫn để cầu nguyện, và đủ mạnh mẽ để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi tình yêu ấy không được đáp lại.

Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ chân thành dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này là nguồn cảm hứng để con bước đi với lòng tin yêu và niềm hy vọng trong Chúa. Xin Chúa biến đổi con, để mỗi ngày sống của con là một bước tiến gần hơn đến sự hoàn thiện trong tình yêu mà Chúa đã mời gọi. Nguyện danh Chúa được chúc tụng và tôn vinh đến muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon