Chầu Thánh Thể – Chúa nhật 5 Mùa Chay, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Quỳ bên Cung Thánh

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, bởi yêu chúng con vô biên lạ lùng, Chúa đã hiến tế mạng sống của Chúa làm giá chuộc chúng con. Rồi trong nỗi thao thức làm sao cho đoàn con được sống dồi dào như chính Chúa, Chúa sẵn lòng trở nên tấm bánh trường sinh, để chuyển thông sự sống thiên linh của Chúa cho chúng con. Trong hạnh phúc được Chúa yêu thương cứu chuộc, và yêu thương cứu sống, chúng con vô vàn cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận mình quá mọn hèn bất xứng, thế mà Chúa lại đoái thương chọn trái tim nghèo nàn nhỏ bé của chúng con làm nơi thân thương, làm nơi Chúa yêu thích ngự trị. Mỗi ngày có muôn ngàn lần Chúa đã nhờ tay Linh mục dâng lên Chúa Cha chén cứu độ… Chúa đã thay chúng con tiến dâng lên Cha, bao tâm tình tôn vinh chúc tụng, ngợi khen, cảm mến biết ơn, đền tạ, và cầu xin. Chính nhờ những lời nguyện rất đỗi thiết tha của Chúa, mà trên toàn cõi địa cầu lúc nào cũng chan hòa phúc lộc của trời cao.

Kính lạy Giêsu Thánh Thể muôn vàn kính yêu, cứ mỗi tuần, Chúa lại cho chúng con cơ hội để gặp gỡ Chúa. Dẫu biết rằng đời chúng con hoen nhơ bất xứng và trái tim chúng con băng lạnh, nhưng chúng con xin đến cùng Chúa, xin dâng lên tâm tình suy tôn bái phục và lòng cảm mến biết ơn. Xin dâng những yếu đuối vấp phạm, xin dâng bao đau thương thử thách, những buồn vui thành bại, và tha thiết xin Chúa đốt nóng tim lòng chúng con, bằng ngọn lửa mến yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này, xin ban lời hằng sống làm đèn soi, để giúp chúng con luôn bước đi trên lối bước yêu thương của chính Ngài.

Hát: Xin chỉ cho con

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 8, 1 – 11

IV. SUY NIỆM  

Cùng toàn thể Giáo Hội, chúng con đang trong hành trình 40 ngày của Mùa Chay để đi đến mầu nhiệm thương khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Trong Chúa nhật 5 Mùa Chay này, phụng vụ lời Chúa cho chúng con nghe lại câu chuyện “người phụ nữ ngoại tình” do thánh Gioan tông đồ tường thuật lại. Bởi thấy Chúa ngày càng có ảnh hưởng đối với dân chúng, nên những người thuộc giới biệt phái, luật sĩ, ký lục đâm ra ghen tức, căm thù Chúa. Họ tìm mọi cơ hội để làm Chúa bẽ mặt, để có chứng cớ tố cáo Chúa. Và cơ hội thuận tiện đã đến. Hôm ấy Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, quanh Ngài là đám đông dân chúng đang mê say trước giáo huấn của Ngài. Thế là các kinh sư, những người Pharisiêu đã lôi đến trước mặt Chúa Giêsu, một người thiếu phụ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Trong lòng họ vui như mở hội. Bởi họ nghĩ rằng lần này Chúa Giêsu sẽ mắc vào cái bẫy họ đang giăng sẵn.

Với tất cả đắc chí đắc thắng, họ thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, chiếu theo luật Môisê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá, còn Thầy, Thầy dạy sao?”. Biết được tà tâm ác ý của họ, Chúa Giêsu vẫn bình thản im lặng. Chúa biết rằng nếu Ngài bảo: “Căn cứ theo luật dạy các ngươi cứ lôi ra ngoài mà ném đá’’, thì Ngài đang mâu thuẫn với chính Ngài, vì Ngài vốn nhân hậu khoan dung nhân ái, và Ngài cũng đang được mọi người nhìn nhận như thế. Chính Ngài đã tuyên bố rằng Ngài đến để bênh đỡ, để cứu độ những người tội lỗi, chứ không phải là để kết án luận phạt họ. Còn nếu Chúa bảo: “Hãy tha cho chị ta”, thì Ngài minh nhiên công khai phá bỏ lề luật. Thế là Chúa Giêsu cứ vờ như không hề chú ý đến lời cáo trạng, và thái độ đắc thắng của họ. Ngài cúi xuống lấy tay viết trên nền đất. Nhưng họ cứ hỏi mãi và một mực lên án người thiếu phụ. Thế là, như một bắt buộc Chúa Giêsu nói cùng họ: “Ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi”. Câu trả lời của Chúa vừa khôn ngoan, vừa công bình lại vừa nhân ái. Câu trả lời này đã thức tỉnh lương tâm của các nguyên cáo. Phút chốc họ nhìn lại chính mình để cũng thấy mình tội lỗi. Nhưng họ bực tức khó chịu và bỏ đi. Quả đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người khác, mà lại không thấy cái xà trong mắt anh”.

Trong cuộc sống, thường thì ai cũng thấy lỗi lầm người khác, mà không chịu nhìn nhận những khuyết điểm của chính mình. Các kinh sư và Pharisiêu lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ người cao tuổi nhất, như vậy là: không ai trong họ dám cho mình là vô tội, nhưng ngược lại càng nhiều tuổi thì tội càng chồng chất. Tội tuy chồng chất mà lòng kiêu hãnh cũng quá lớn lao, nên họ đã đánh mất ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đang sẵn ban cho họ.

Cuối cùng chỉ còn Chúa Giêsu và người thiếu phụ. Hay nói đúng hơn chỉ còn lòng xót thương và tội lỗi. Chúa Giêsu đang đứng trước tội nhân, lòng khoan dung từ bi đứng trước nỗi khốn cùng. Chúa Giêsu coi thái độ yên lặng của người thiếu phụ là một thái độ nhận tội, là biểu hiện của sự ăn năn, sám hối. Giờ đây chị đang cần đến tình thương và sự thứ tha của Thiên Chúa.

Với sứ mạng cứu vớt các tội nhân, Chúa Giêsu luôn nhìn đến sự khốn cùng của những ai yếu hèn vấp phạm, và tạo mọi điều kiện giúp họ phục hồi hình ảnh nguyên tuyền của Đấng tạo hóa nơi họ. Ngài không nhắc lại lỗi lầm quá khứ của người thiếu phụ mà chỉ hỏi cô ấy: “Không ai kết án chị sao?” Người đàn bà cúi đầu lí nhí: “Thưa ông không có ai cả”. “Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, chị hãy về đi và từ đây đừng phạm tội nữa”. Chúa có quyền kết án nhưng Chúa đã xét xử theo lượng từ bi. Thay vì luận phạt Chúa tha thứ. Thay và nhận chìm chị trong tuyệt vọng thăm thẳm, Chúa đã nâng chị dậy. Chúa làm dấy lên trong tâm hồn chị, niềm hy vọng về tình thương cứu độ của Thiên Chúa: “Tôi không kết án chị đâu. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Chúa độ lượng tha thứ, và không muốn con người tiếp tục bước đi trong tội.

Dẫu Chúa quá tốt lành thánh thiện, dẫu Chúa vô cùng gớm ghét tội lỗi  và triệt để lên án tội lỗi không nhân nhượng, thế nhưng, Chúa lại là người Cha đầy yêu thương, nên không chỉ riêng với người thiếu phụ ngoại tình ấy, mà cả với mỗi người chúng ta, Ngài cũng không bao giờ xử đúng theo tội trạng của chúng ta. Đã bao lần Chúa cũng nói với chúng con: “Cha không kết án con đâu, con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội”. Chúa tha thứ cho chúng con vô điều kiện. Chúa không dồn chúng ta vào ngõ cụt, nhưng luôn nâng đỡ cứu vớt, với điền kiện chúng ta khiêm tốn nhìn ra thực trạng tội lỗi của mình và ăn năn sám hối trở về với Ngài. Chúa sẽ ban tràn ơn thánh để dìu chúng ta tiến trên con đường mới, con đường hướng thiện để đời này sống ngay thẳng tốt lành và ngày sau được chia sẻ vinh phúc cùng Chúa.

“Ta không kết án con đâu!”, lạy Chúa, chúng con vốn yếu hèn tội lỗi, nhưng thập giá Chúa là niềm hy vọng, là sức mạnh của chúng con. Xin cho chúng con dám nhìn vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, rồi lại biết nhìn xuống dưới chân thập giá để nhận diện chính mình, ý thức được tội lỗi của mình, hầu được ơn sám hối ăn năn và quyết tâm cải thiện đời sống.

“Ta không kết án con đâu!”, lạy Chúa, Chúa khoan dung độ lượng với chúng con quá đỗi, tình thương cứu độ của Chúa đã đưa nhân loại chúng con vào một cuộc tạo dựng mới. Xin cho chúng con lòng can đảm và nghị lực dứt khoát với tội lỗi, sống hoàn toàn cho tình yêu Chúa. Xin cho chúng con ý thức quyền xử án thuộc về Thiên Chúa, để chúng con không xét đoán kết tội người khác, nhưng biết nhìn nhận tội mình, giúp người khác thấy khiếm khuyết sửa sai, để nhờ ăn năn thống hối chúng con được Thiên Chúa thứ tha, và cho sống mãi trong hồng ân cứu độ của Chúa.

Hát: Con nay trở về

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

“Ngài chịu đóng đinh vào thập giá vì tội chúng tôi”.

Lạy Chúa Giêsu, chính vì tội chúng con, Chúa đã chịu treo trên thập giá. Thập giá vẫn luôn là lời tố cáo, là bản án cho tội lỗi. Mỗi lần chúng con phạm tội, mỗi lần chúng con chối bỏ Chúa, chối bỏ chính mình, chối bỏ anh em, là mỗi lần chúng con đóng đinh Ngài vào thập giá. Thế nhưng Chúa vẫn nói với chúng con lời tha thứ: “Cha không kết án con đâu. Hãy về và đừng phạm tội”.

Lạy Chúa Giêsu, cảm nghiệm Chúa đã yêu chúng con vô bờ bến, đã đến lúc chúng con phải tháo gỡ những chiếc đinh nhọn ra khỏi thập giá Ngài. Chúng con cần phải thực lòng ăn năn sám hối, cải thiện đời sống. Chúng con xin cậy vào ơn Chúa để quyết tâm chừa tội, sống gắn bó thân tình hơn với Chúa qua đời sống cầu nguyện, chấp nhận những khổ đau trong tinh thần phó thác, nhằm liên kết một cách thâm sâu hơn với Chúa trong mầu nhiệm tử nạn.

Khi nhìn lên Thánh giá Chúa, chúng con nhận ra Chúa đã trao ban trọn vẹn cho chúng con. Thập giá không chỉ là lời mời gọi chúng con thống hối trở về giao hòa cùng Chúa, nhưng còn là mẫu gương dạy chúng sống tận tình với Chúa và với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ yêu Chúa, mà còn yêu anh em bằng chính cuộc sống yêu thương, gặp gỡ chia sẻ, liên đới, quảng đại quên mình, để chúng con nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon