Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2024 – 2025
Kính thưa cộng đoàn, trong niềm vui Phục Sinh, Giáo Hội hân hoan mừng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, mở ra sự sống mới cho nhân loại. Vì thế, mỗi lời kinh, mỗi tiếng hát, mỗi hy sinh mà chúng ta cùng nhau dâng lên trong mùa ân thánh này đều mang dấu ấn của sự sống lại và hy vọng. Đặc biệt hơn, trong tháng hoa kính Đức Mẹ, với tràng chuỗi tình yêu, chúng ta hãy cùng với Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ, cách riêng là những mầu nhiệm vinh quang trong Năm Mầu Nhiệm Mừng.
Mầu nhiệm thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại
Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, mang đến ánh sáng và niềm hy vọng như mặc khải cuối cùng của Chúa Cha nơi Ngài, là điều phải được sống và thể hiện trong Giáo Hội cũng như thế giới ngày nay.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa dạy chúng con biết sống lại mỗi ngày trong đức tin, biết từ bỏ tội lỗi, trở thành một con người mới trong ân sủng và biết mang niềm hy vọng Phục Sinh đến cho những ai đang buồn sầu, thất vọng.
– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …
Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …
Mầu nhiệm thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời
Nói xong những lời ấy, Chúa Giêsu được cất lên trời ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa (x.Cv 1,9).
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa giúp chúng con biết sống đời này với con mắt đức tin để chúng con nhận ra được sự hiện diện hoàn toàn sống động của Chúa ở đây và bây giờ để chúng con cũng được hy vọng trở về với Chúa Cha trong Chúa Kitô.
– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …
Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …
Mầu nhiệm thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
Bấy giờ, các môn đệ từ núi gọi là núi Ôliu trở về Giêrusalem, cùng tụ họp nhau cầu nguyện, chờ đợi Thánh Thần (x.Cv 1,12).
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con cũng được đầy tràn Thánh Thần để biết hành động theo Thánh Ý Chúa mỗi ngày, và biết sống trong yêu thương và hiệp nhất, trong cầu nguyện và khát khao.
– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …
Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …
Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời
Mẹ Maria là hình ảnh tuyệt vời của người tín hữu trung tín. Cuộc đời của Mẹ là một hành trình khiêm nhường và yêu thương nên Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa dạy chúng con cũng biết sống đơn sơ, phục vụ anh chị em trong yêu thương và luôn hướng về quê trời với niềm hy vọng vững bền như Mẹ.
– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …
Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …
Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời
Mẹ được Thiên Chúa đội triều thiên vinh quang vì đã cộng tác trọn vẹn vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho chúng con kiên tâm sống trọn ơn gọi Chúa ban, và cùng với Mẹ chia sẻ ân phúc của Chúa cho tất cả những ai đang cần đến lòng xót thương của Ngài.
– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục …
Hoặc: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi …
Hát kết: Mẹ ngàn hoa hoặc 1 bài hát thích hợp