
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
Today we celebrate Sts. Peter and Paul. While these two apostles couldn’t have been more different in personality and background, they have one essential trait in common. Both believed and proclaimed the message that Peter declares in today’s Gospel: Jesus is “the Christ, the Son of the living God” (Matthew 16:16). We see it in our first reading, when Peter is imprisoned in a heavily guarded jail. Why? Because despite the threats of the authorities, he kept talking about Jesus. He was convinced of his power and authority. No doubt Peter’s miraculous deliverance from sixteen guards that night only helped confirm his conviction! We also see it in our second reading, when Paul speaks some of his last words to Timothy. He knows that he is being “poured out like a libation” (2 Timothy 4:6). And yet he is confident that he has “finished the race” and “kept the faith” (4:7). Why? Because as he looked over his life, he recalled all the ways that Jesus had stood by him, giving him strength and rescuing him from danger. This truth that Jesus is the Christ, the Son of the living God, became the very foundation of Peter and Paul’s lives. It was the reality that spurred them to keep following the Lord. It motivated them to testify to Jesus before massive crowds, to their closest friends, and in front of religious and secular authorities. And it strengthened them as they faced martyrdom for their faith. As you consider these two holy men today, you can almost hear them saying, See how Jesus has changed our lives! Who do you say that he is? How does that make a difference in the way you live? “Jesus, I believe you are the Christ! Let this truth become my foundation today and every day!” |
Hôm nay, chúng ta mừng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Tuy hai vị tông đồ này rất khác biệt nhau cả về tính cách và trình độ nhưng hai vị cùng có một nét tiêu biểu cốt yếu. Cả hai đều tin và rao giảng sứ điệp mà Thánh Phêrô đã tuyên bố trong Tin Mừng ngày hôm nay: Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc thứ nhất, khi Phêrô bị tống giam trong một nhà tù được canh gác nghiêm ngặt. Tại sao? Bởi vì bất chấp những đe doạ của chính quyền, Phêrô vẫn tiếp tục nói về Chúa Giêsu. Ngài đã xác tín vào quyền năng và thẩm quyền của Người. Chắc chắn việc Thánh Phêrô được giải thoát cách kỳ lạ khỏi mười sáu tên lính canh đêm hôm đó đã giúp củng cố thêm niềm tin của ngài! Chúng ta cũng thấy điều đó trong bài đọc thứ hai, khi Phaolô nói một vài lời cuối cùng với Timôthê. Phaolô biết rằng mình sắp “đổ máu ra làm lễ tế” (2 Tm 4,6). Và tuy vậy Phaolô tin rằng mình “đã chạy hết chặng đường” và “đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7). Tại sao? Bởi vì khi nhìn lại cuộc đời của mình, Phaolô đã nhớ lại tất cả những cách mà Chúa Giêsu đã ở bên ngài, ban cho ngài sức mạnh và giải thoát ngài khỏi những nguy hiểm. Sự thật Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã trở nên chính nền tảng của cuộc đời Thánh Phêrô và Phaolô. Đó chính là thực tại thôi thúc cả hai vị tiếp tục đi theo Chúa. Nó thúc đẩy các ngài làm chứng cho Chúa Giêsu trước đám đông dân chúng, trước những người bạn thân thiết nhất, trước các nhà thẩm quyền tôn giáo và thế tục. Và nó tăng sức mạnh cho các ngài khi các ngài phải đối diện với việc tử đạo vì đức tin của mình. Hôm nay khi bạn suy nghĩ về hai con người thánh thiện này, bạn có thể gần như nghe các ngài đang nói: Hãy xem cách Chúa Giêsu biến đổi cuộc sống của chúng ta! Bạn nói Người là ai? Điều đó làm nên sự khác biệt như thế nào trong cách bạn sống? “Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là Đấng Kitô! Xin hãy để sự thật này trở nên nền tảng cho con hôm nay và mỗi ngày!” |