
Trong bầu khí hân hoan và rộn ràng của ngày đầu tháng Tám, khi vạn vật như cũng thầm hát khúc ca ngợi khen, Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp hân hoan cử hành Thánh lễ mừng Ngân – Kim – Ngọc Khánh khấn dòng. Nét trang nghiêm cùng niềm vui lan tỏa khắp không gian nguyện đường. Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri –Giám Mục Giáo phận Lạng Sơn, chủ tế Thánh lễ cùng Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám Mục Giáo phận Hưng Hóa và các Cha đồng tế với trái tim đầy yêu thương và cảm mến.
Tiếng nhạc thánh ca nhẹ nhàng ngân vang và làn hương trầm nhẹ bay, đoàn rước gồm quý chị em trong Hội dòng, thân nhân, khách mời từ gần xa, đặc biệt là quý chị mừng Ngân – Kim – Ngọc Khánh và quý Đức Cha, quý Cha đồng tế, tất cả hòa quyện thành dòng chảy linh thánh tiến vào nguyện đường, như một khúc hành ca dâng trọn lên Thiên Chúa.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng. Mọi ánh mắt, mọi nhịp tim đều như đang lặng lẽ lắng nghe từng lời nguyện cầu, từng nốt nhạc, từng khoảnh khắc. Đặc biệt, bài giảng lễ của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri với sự hài hước nhẹ nhàng nhưng cũng chan chứa chiều sâu tâm linh cùng những lời chia sẻ chân tình như chạm vào tâm hồn người nghe, đánh thức niềm tin và khơi dậy ơn gọi sống hiến dâng cách trọn vẹn hơn nữa nơi những người sống đời thánh hiến.
Dưới ánh nến lung linh và trong âm vang trầm lắng của thánh đường thân thương, sau bài giảng sốt sắng, từng bước chân lặng lẽ nhưng đầy xúc động của quý chị mừng Ngân – Kim – Ngọc Khánh khấn dòng tiến lên cung thánh. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, các chị như được trở về năm tháng xa xưa, thời khắc mà chính tại ngôi nguyện đường này, các chị đã tuyên khấn dâng cuộc đời trong tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa. Giờ đây, giữa cộng đoàn, lời khấn năm xưa như được hồi sinh, vang vọng lại bằng tất cả lòng trung tín và niềm hân hoan trong ơn gọi hiến dâng.
Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng luôn trung tín và yêu thương – tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên quý chị mừng Ngân – Kim – Ngọc Khánh hôm nay. Xin Thiên Chúa ban ơn sức khỏe bền bỉ, niềm vui và lửa mến luôn bừng cháy, để mỗi bước đi trên con đường dâng hiến mãi là lời đáp trả yêu thương trọn vẹn với Đấng đã gọi mời các chị từ thuở đời đời.





