
Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Hiếu (Lớp Thần III)
Thời gian là dòng chảy một chiều: khi đã trôi qua sẽ không bao giờ quay lại. Con vừa kết thúc năm thứ hai tại Học viện Thần học với những tất bật của kỳ thi cuối năm đầy căng thẳng, rồi tuần tĩnh tâm sốt sắng trong Chúa để chuẩn bị cho kỳ thực tập hè. Thoáng một cái, kỳ thực tập sứ vụ hè cũng đã khép lại. Chuyến xe từng đưa con đến cộng đoàn nay lại đưa con về với Nhà Mẹ để tham dự lễ Khấn của các chị em. Nhưng điều con muốn ghi lại trong kỳ thực tập này không phải là dòng thời gian vội vã, nhưng là những trải nghiệm, bài học và ân ban quý giá con đã nhận được – tuy ngắn ngủi mà sâu đậm, đúng như người ta vẫn nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
Mùa hè năm nay, con được sai đến Tu xá Mẹ Mân Côi I – Hưng Bình, cùng đồng hành với chị Maria Anh Thư. Công việc chính của con là phụ lớp lá, phụ Dì Bề trên coi phòng thánh, giặt đồ lễ, làm thừa tác viên, giúp việc bếp trong tuần và cuối tuần… Công việc nơi đây tuy không nặng nhọc, nhưng vì cộng đoàn nhỏ, ít người nên có nhiều việc “không tên” đòi hỏi chúng con phải nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm.
Trong sứ vụ dạy học, con nhận thấy các em nhỏ ở đây rất dễ thương, dễ bảo nhưng cũng thật đáng thương. Có lần con phạt một bé trai và nhắc đến ba mẹ, em đã thốt lên: “Con có ba đâu!” Câu trả lời ấy khiến con lặng người. Nhiều em khác cũng chung hoàn cảnh như em: cha mẹ ly hôn hoặc bỏ đi, phải sống nhờ ông bà. Cách sống và phản ứng của các em bộc lộ rõ sự thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc mà lẽ ra đưa trẻ nào cũng đáng được hưởng. Từ đó, con nhận ra mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và đạo hạnh. Đồng thời, con càng ý thức hơn về sự bất xứng trước của mình trước những ân ban Chúa đã dành cho con. Tuy con không có chuyên môn về giáo dục, nhưng công việc phụ lớp đã giúp con học được nhiều điều ý nghĩa từ chính sự hồn nhiên và đơn sơ của các em.
Trong các sinh hoạt của cộng đoàn, con được Dì Nhất, quý Dì và chị em nâng đỡ, hướng dẫn rất nhiều. Con cảm nghiệm rằng, dù cộng đoàn lớn hay nhỏ, chỉ cần có tinh thần hiệp nhất thì sẽ luôn giữ được niềm vui, sự bình an và bước đi trong Thánh Ý Chúa.
Hai tháng hè trôi qua, nhìn lại, lòng con chỉ biết thốt lên:
“Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,29).
Con tạ ơn Chúa đã cho con niềm vui khi thi hành sứ vụ, niềm vui trong cộng đoàn và nhất là niềm vui được ở bên Chúa mỗi ngày. Thời gian thực tập tuy ngắn, nhưng đã thắp lên trong con ngọn lửa thao thức về sứ vụ Hội Dòng; giúp con hiểu rằng bản thân cần nỗ lực nhiều hơn, để xứng đáng bước vào cánh đồng đang thiếu những thợ gặt nhiệt tâm và chất lượng.
Sứ vụ hè là một cơ hội – một ân ban – cho con được thực tập những gì đã học, đồng thời tiếp thêm năng lượng và nuôi dưỡng thao thức để bước vào năm học mới với động lực mới. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình phía trước, nhất là trong việc học hành để góp vốn cho việc thi hành sứ vụ sau này.
Con cũng xin chân thành cảm ơn Hội Dòng, quý Dì Giáo, Dì Bề trên, quý Dì và chị em đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho con trong suốt thời gian sứ vụ vừa qua. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên Hội Dòng và quý Dì, để tất cả cùng nhau chu toàn tốt sứ vụ Chúa đã trao phó.