Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi
Chúc quý chị hôm nay mừng Ngân Khánh
Một phần tư thế kỷ thấy đã dài
Cũng không ngắn bởi đời lắm chông gai
Vượt qua được phải nhờ ơn Chúa giúp.
12 chị hôm nay lên lãnh cúp
Chúa trao cho người yêu Chúa trung thành
Đã vượt qua hàng tiền đạo vây quanh
Để sút bóng vào cung thành tình ái.
Mừng 3 chị 50 năm nhiều trở ngại
Phải vượt qua một mấu chuyển cuộc đời
Đất nước nhà đang trong cảnh chia đôi
Giải phóng tới Bắc Trung Nam thành một.
Cuộc sống mới diễn ra hơi đột ngột
Quá ngỡ ngàng tinh thần cũng lung lay
Mặc cho bao biến chuyển có đổi thay
Vẫn cứ khấn tới ngày đi nghĩa vụ.
Vâng quý chị dâng Chúa một nghĩa cử
Quá cao vời mặc sóng gió trào dâng
Có mây mù hoặc giông tố bão bùng
Đã có Chúa không sợ chi thử thách.
Thế mà nay đã tới ngày Kim Khánh
50 năm ôi thật quá tuyệt vời
Dẫu cuộc đời bao nghiệt ngã không vơi
Nay quý chị đã thành công toàn thắng.
Em xin chúc hai chị mừng Ngọc Khánh
Hai chị đã vào tuổi thọ Khấn dòng
60 năm trong lời khấn hiến dâng
Đã trải qua bao khó khăn bom đạn.
Tình yêu Chúa không có gì giới hạn
Mặc chiến tranh gian khó có lan tràn
Chúa đồng hành quý chị vẫn bình an
Và vui,khoẻ tới Kim Cương chị nhé.