30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 18

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,

Hôm nay là ngày thứ mười tám của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.

Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ 18: ngày 18/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu được vinh hiển bên Chúa Cha ”

Sau khi hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó, Đức Giêsu đã được rước về bên Chúa Cha, trong vinh hiển, trước mặt các môn đệ dấu yêu. Về bên Cha, đó cũng là quê hương, là nơi chúng ta hướng về. Đức Giêsu về cùng Cha, nhưng vẫn muốn tình yêu của Cha được nhiều người biết đến, nên đã mời gọi người ở lại: hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, Ngài sẽ không để họ làm một mình, nhưng mãi ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Mẹ Maria, Đức Giêsu con yêu dấu của Mẹ đã phục sinh vinh hiển và khải hoàn tiến về Thiên quốc, mang theo niềm hy vọng của chúng con, vì Chúa đã hứa đi trước dọn chỗ, để Chúa ở đâu, chúng con cũng được ở đó với Chúa. Chúng con thật hạnh phúc vì được làm con Chúa, thật vinh dự vì được Chúa tín nhiệm trao gửi sứ vụ cao cả của Chúa, là đem Tin Mừng của Cha đến với anh chị em chúng con, để chính họ cũng nhận được ơn Đức tin, được tham dự sự sống đời đời. Xin Mẹ giúp chúng con ý thức sứ mệnh công dân Nước Trời của mình, sống tốt ơn gọi và bổn phận ở trần gian này, như cách rao loan tình yêu của Chúa trong mọi môi trường chúng con hiện diện.

Cùng dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, chúng con nhớ đến những anh chị em đang miệt mài tìm kiếm Chân lý, dù chưa được nghe biết về Chúa nhưng vẫn luôn sống ngay lành chính trực; những người chưa dám tin và mở lòng đón nhận lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa vì nghĩ mình khác biệt niềm tin… xin Mẹ giúp họ tìm được Chân lý và nguồn sống đích thực, và khi thấy rồi lại muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, để họ được thực sự bình an. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ hai mùa Mừng: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Tâm niệm: “Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mang tính Tin Mừng”. (Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI)

Comments are closed.

phone-icon