30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 20

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,

Hôm nay là ngày thứ mười chín của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.

Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ 20: ngày 20/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm vinh phúc Chúa ban thưởng cho Mẹ”

Từ những ngày đầu được chọn làm Mẹ Đấng cứu thế, với lời chào chúc của Tổng Sứ thần Gabriel: “mừng vui lên hỡi Đấng đầy Ân sủng”, Mẹ đã đi trọn con đường ân sủng. Ân sủng vì được đẹp lòng Chúa, ân sủng vì được cưu mang Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa; ân sủng vì dám tin, đón nhận và để con Thiên Chúa đi vào cuộc đời mình; ân sủng vì được nghe, đón nhận và sống Lời Thiên Chúa; ân sủng được làm môn đệ của chính Đức Giêsu con của Mẹ. Vì thế, Mẹ- người đầu tiên được hưởng vinh phúc như hoa quả của sự Phục sinh mà Đức Giêsu, con của Mẹ đem lại. Và qua Mẹ, niềm hy vọng Phục sinh cũng được gửi đến cho mọi người.

Lạy Mẹ Maria, vinh phúc của Mẹ cũng là hy vọng của chúng con. Mẹ đã đi trọn hành trình của người môn đệ, Mẹ đã chọn con đường lành, sống tốt lành, và được hưởng phúc lành. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết chọn con đường thiện để theo, sống lành để được chết lành, hầu được hưởng vinh phúc bên Chúa như Mẹ.

Cùng dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, chúng con nhớ đến những người mồ côi không có ai để nương tựa; những người cô đơn, bơ vơ lạc lõng dù ở cạnh người thân; những trẻ em đường phố lang thang cơ nhỡ, bị bỏ rơi, bị ngược đãi; những người con sinh ra mà không được đón nhận, không tìm thấy tình thương của cha mẹ và gia đình… xin Mẹ thương ở bên, đồng hành, đón nhận, che chở, nâng đỡ, để họ cảm nhận được tình mẫu tử của Mẹ qua tình yêu thương, sự quan tâm dìu dắt và vòng tay nhân ái của những người xung quanh, giúp họ vượt thắng nghịch cảnh và vươn lên sống tốt giữa đời, trong tin tưởng và hy vọng. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ bốn mùa Mừng: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Tâm niệm: “Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ, và làm cho hỏa ngục kinh hoàng khi nghe Danh Thánh Maria” (Thánh Benado)

Comments are closed.

phone-icon