
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 21: ngày 21/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm vinh phúc Chúa ban cho Mẹ nơi Thiên quốc”
Mẹ Maria đã sống trọn nghĩa vẹn tình trong gia đình nhân loại của Chúa. Mẹ đã luôn để lòng suy đi nghĩ lại những biến cố Chúa gửi để tìm biết Ý Chúa, đã ghi tạc vào lòng những lời Chúa nói, và từng bước theo Chúa kiên vững sống niềm tin, hết lòng phụng sự và sẻ chia với Chúa trong từng biến cố vui buồn. Để rồi hôm nay, Mẹ được Chúa vinh thưởng về trời, nơi Chúa hiển trị, vì Chúa ở đâu, người phụng sự Chúa cũng được ở đó.
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cảm tạ Chúa đã cho chúng con người Mẹ tuyệt vời trên hành trình Đức tin và người mẹ trong cuộc đời dương thế. Từng niềm vui và thử thách trong cuộc đời Mẹ đã để lại những bài học hữu ích trong từng chặng đường Đức Tin của chúng con. Xin giúp chúng con cũng có được tâm tình sống như Mẹ, để cũng được hưởng hạnh phúc bên Mẹ trong Chúa muôn đời.
Cùng mọi người trên thế giới dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, lạy Mẹ Maria Mân Côi, cũng là Nữ vương Thiên đàng, xin cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Xin Mẹ thương cầu cùng Chúa tha tội lỗi cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ năm mùa Mừng: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng
Tâm niệm: “Kinh Mân Côi giống như triều thiên hoa hồng, giống như vòng nguyệt quế mà người tín hữu kết lên đầu của Đức Nữ Vương, hy vọng rất chắn chắn rằng Đức Trinh Nữ Maria sẽ dành lấy chiến thắng đối với kẻ thù của họ.” (Chân phước William Joseph Chaminade)