30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 22

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ hai mươi hai của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

 ĐÊM TH 22: ngày 22/10
“ Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm tình yêu nhập thể làm người của Con Thiên Chúa”
Đức Giêsu khi vào trần gian, đã chọn đường đến thật đơn giản nhưng cũng rất lạ lùng. Đơn giản, vì như bao trẻ khác cũng cần được cưu mang, sinh hạ, có gia đình và những người thân yêu; nhưng lạ lùng vì Chúa đã chọn những gì thật bình dị, mộc mạc để biểu dương quyền năng vinh hiển và tình yêu vô bờ của Chúa. Đường lối Chúa không như đường lối phàm trần. Mẹ Maria dù không hiểu, nhưng đã tin và đón nhận đường lối ấy với lời xin vâng tuyệt hảo, tín thác và khiêm hạ.

Lạy Mẹ Maria, cảm ơn Mẹ đã can đảm chấp nhận đường lối của Thiên Chúa trong tín thác và cậy trông, đưa Đức Giêsu con Thiên Chúa vào đời làm người, để chúng con có cơ hội được làm con Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con cũng biết khiêm nhường như Mẹ, dám tin và ngoan thảo theo sự hướng dẫn của Chúa, để chúng con cũng được đón rước và cưu mang Chúa vào cuộc đời như Mẹ.
Chúng con dâng Mẹ chục kinh Mân Côi cùng với hy sinh lao nhọc trong ngày, xin Mẹ thương đến những người mẹ trên thế giới, để họ cũng biết yêu thương con cái, đón nhận và giáo dưỡng chúng trong Đức tin và Chân lý; xin ban cho họ bình an, sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc, để cũng như Mẹ, họ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mạng mà Chúa đã ủy thác nơi họ. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ nhất mùa Vui: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Tâm nim: “Từ thời niên thiếu, lời kinh này đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi. Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui mừng cũng như trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu; nơi lời kinh ấy, tôi luôn tìm được sự nâng đỡ”. (ĐGH JP II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 2)

Comments are closed.

phone-icon