30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ năm

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,

Hôm nay là ngày thứ năm của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.

Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ NĂM: Ngày 05/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu được dâng trong Đền Thánh”

Với lễ vật của người nghèo, Mẹ Maria đã cùng Thánh Giuse đem Đức Giêsu vào Đền Thánh dâng cho Thiên Chúa. Mẹ dâng con, không chỉ để chu toàn Luật, nhưng còn là chân nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa trên mọi sự, không miễn trừ ngay cả con Thiên Chúa và gia đình thánh được tuyển chọn. Sự vâng phục của gia đình Mẹ, dù âm thầm như bao người khác, nhưng lại khiến cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna nhận ra dấu chỉ Chúa chúc phúc cho dân Chúa, vì chính Đức Giêsu con Mẹ, là ánh sáng và là Đấng cứu độ muôn người.

Lạy Mẹ Maria, cảm ơn Mẹ đã dạy chúng con cách yêu mến và thi hành Luật, và cách Mẹ giáo dưỡng Chúa ngay từ bào thai: biết thăm viếng và chia sẻ, làm quen với môi trường tốt lành thánh thiện đạo đức, đưa con cái đến với nhà Chúa để được Chúa ban ánh sáng, được Chúa dạy bảo và chúc phúc. Xin Mẹ cầu cùng Chúa chúc lành và thánh hóa cách giáo dục của các gia đình chúng con và toàn thế giới.

Chúng con xin dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, để cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, biết giáo dục con cái trong đức tin và chân lý, trong tình yêu và ánh sáng thiện hảo, để các bé thơ được sinh ra, được đón chào, được hưởng nền giáo dục tốt lành, nhất là hưởng phúc ấm mà cha mẹ và dòng tộc để lại, hầu trở thành những người hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc ấy ra xung quanh. Amen.

Đọc Kinh Mân Côi – Thứ bốn Mùa Vui: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Tâm niệm: “Kinh Mân Côi, một lời kinh đơn giản và dễ đọc, giúp tôi trở thành một đứa trẻ”. (Tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo I)

“The Rosary, a simple and easy prayer, helps me to be a child again, and I am not ashamed of it at all.” — Pope John Paul I

Comments are closed.

phone-icon