
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay, chúng ta đã đi qua ngày đầu tiên của Tháng Mân Côi – tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Như những người con sau một ngày vất vả lao nhọc trở về mái ấm gia đình để tìm lại niềm vui, sự khích lệ và nguồn an ủi, thì trong tháng 10 này, chúng ta cũng dành 30 buổi tối liên tiếp để trở về bên Mẹ, sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ.”
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ NHẤT:
Lời Mẹ nhắn nhủ: “Hãy cùng Mẹ lần hạt Mân Côi”
Trong nhiều lần viếng thăm con cái, Mẹ Maria luôn kêu mời: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Kinh Mân Côi là lời Kinh tuyệt đẹp, được chính sứ thần chào chúc Mẹ, loan báo tin vui cho Mẹ và qua Mẹ cho khắp cả trần gian, việc Con Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại, và sẽ làm muôn việc lạ lùng để cứu giúp nhân loại…
Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu nhờ đôi mắt và trái tim Mẹ Maria. Vì thế, khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta kết vòng hoa hồng dâng kính lên triều thiên của Mẹ, và nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa, tâm tình của những người con thảo đang muốn nhớ lại-học hỏi-bắt chước-khẩn cầu và loan báo cuộc đời của Con Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, tháng Mân Côi kính Mẹ đã về, con xin dâng lên Mẹ những lời kinh Mân Côi con góp nhặt hôm nay: trên đường con đi, trong việc con làm, nơi lời con nói… kết thành vòng hoa Mân Côi thứ nhất mùa Mừng, kính dâng lên Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho nhân loại chúng con được ơn tin thờ Chúa, yêu mến Mẹ, nhất là niềm tin vào cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu, Con Mẹ.
Xin thương xót nhân loại chúng con, ban hòa bình cho những vùng chiến tranh khói lửa, chữa lành những đổ vỡ, an ủi những thương đau, xoa dịu những thương tổn, nhất là anh chị em chúng con đang sống trong cảnh bão lũ tan thương. Amen.
Đọc KINH KÍNH MỪNG (bao nhiêu kinh tùy ý)
– Hát bài hát về Đức Mẹ mà mình yêu thích.
Tâm niệm: “Còn kinh nguyện nào đẹp hơn Kinh Mân Côi, kinh chính Mẹ dạy ta. Hãy lần chuỗi Mân Côi” (Thánh Piô Năm Dấu Thánh)