Mẹ ổn mà, con đừng lo…

0

Sr. Thanh Nga, OP

Mẹ yêu quý,

Lúc này con đang cùng chị em trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp của con dâng lời kinh nguyện cầu cho mẹ. Con cảm nhận rằng: dù con là một nữ tu đã hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa từ lâu lắm rồi, nhưng khi mất mẹ, con mới thật sự hiểu thế nào là một sự dâng hiến trọn vẹn. Bởi trong giây phút con tiễn biệt mẹ, con cảm nhận sâu sắc rằng: dâng hiến không chỉ là bước theo Chúa trong sứ vụ, mà còn là chấp nhận xa cách những người thân yêu nhất, là trao vào tay Chúa người mà con thương yêu nhất đời mình.

Mẹ ơi, con xin lỗi… Con đã không thể ở bên mẹ mỗi ngày, không thể chăm sóc mẹ trong những tháng ngày mẹ đau bệnh như con vẫn chăm sóc những bệnh nhân con phục vụ trong bệnh viện. Con biết mẹ hiểu và thương con lắm, vì mỗi lần con về thăm, dù mệt, dù đau, mẹ vẫn nói: “Mẹ ổn mà con, con đừng lo.” Giờ nhớ lại, con càng cảm thấy mẹ thật quảng đại, vì con biết mẹ luôn cố giấu đi nỗi đau để con được an tâm tiếp tục sứ vụ của mình.

Cảm ơn mẹ, người đã hy sinh cả cuộc đời cho các con, nhất là cho con – đứa con đã chọn con đường dâng hiến và từ khi con đi tu đã rất ít dịp được ở bên mẹ. Mẹ đã dạy con biết yêu thương, biết cho đi, biết phục vụ; chính tình yêu hy sinh của mẹ đã giúp con sống trọn ơn gọi tu trì cho đến hôm nay.

Giờ đây mẹ đã về với Chúa, con tin rằng mẹ đang được nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ đừng lo cho con nhé! Vì bên con luôn có các Bề trên và các chị em trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã, đang và sẽ mãi đồng hành với con, chia sẻ từng nỗi buồn, niềm vui, che chở và nâng đỡ con trong từng bước đi. Các chị em đã cùng con lo cho mẹ, giúp con chuẩn bị một tang lễ ấm áp với rất nhiều lời cầu nguyện và tràn đầy nghĩa gia đình. Nhờ tình hiệp thông ấy, con cảm thấy vơi bớt nỗi buồn khi không còn mẹ ở bên cạnh.

Con tin rằng mẹ vẫn dõi theo con, vẫn mỉm cười khi thấy con tiếp tục bước đi trên con đường mà mẹ hằng cầu nguyện cho con được trung thành. Một ngày nào đó, khi Chúa gọi con về, con hy vọng sẽ được ôm mẹ thật chặt nơi Thiên đàng bình an, nơi không còn nước mắt và chia ly.

Mẹ về bên Chúa, xin tiếp tục cầu nguyện cho con, để con luôn sống như mẹ đã sống: âm thầm, kiên nhẫn và đầy lòng quảng đại.

Hẹn một ngày nào đó con sẽ gặp lại mẹ và gặp Chúa Giêsu của lòng con.

Con gái nhỏ của mẹ,
Thanh Nga

Comments are closed.

phone-icon