Suy niệm Kinh Mân Côi – Tháng 10/2025

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2025 – 2026

Kính thưa cộng đoàn,

Tháng Mười – tháng đặc biệt kính Đức Maria qua tràng chuỗi Mân Côi – là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm và suy niệm những biến cố trong cuộc đời Đức Kitô và Mẹ Maria. Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta không chỉ dâng lên Mẹ lời kinh sốt sắng, mà còn để Lời Chúa soi sáng cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội và Giáo Hội.

Trong ngày thứ Bảy đầu tháng 10 hôm nay, chúng ta suy niệm năm Mầu Nhiệm Vui, chúng ta cùng nhìn lại: biến cố Truyền Tin, chuyến viếng thăm bà Êlisabeth, biến cố Chúa Giáng Sinh, việc dâng Con trong Đền Thờ và tìm thấy Chúa sau ba ngày thất lạc. Mỗi biến cố trong đời Mẹ đều chứa đựng sứ điệp yêu thương, mời gọi ta sống khiêm nhường, quảng đại, đơn sơ, vâng phục và kiên trì tìm kiếm Chúa trong đời thường.

Ước gì, cùng với Mẹ Maria, chúng ta kín múc được niềm tin, niềm hy vọng và lòng can đảm để bước theo Chúa trên hành trình dấn thân vì Nước Trời.

1. Mầu nhiệm thứ nhất: Sứ Thần truyền tin

“Này tôi là tôi tớ Đức Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Trong biến cố Truyền Tin, chúng ta chiêm ngắm hai tấm gương sáng ngời về đức khiêm nhường: Đức Kitô – Thiên Chúa toàn năng đã tự hạ làm người phàm; và Đức Maria – Đấng không dám nhận vinh dự làm Mẹ Đấng Cứu Thế, nhưng đã khiêm tốn thưa “xin vâng”, để thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết soi chiếu đời mình trước Chúa để nhận ra những yếu đuối, bất toàn và luôn sống khiêm nhu trước Chúa. Xin dạy chúng con noi gương Mẹ, sẵn sàng bước vào chương trình của Chúa và hoàn toàn phó thác đời mình cho Ngài.

2. Mầu nhiệm thứ hai: Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabeth

“Bà Êlisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần.” (Lc 1,41)

Khi vừa được thiên thần báo tin người chị họ đang mang thai trong tuổi cao niên, Mẹ Maria đã nhanh chóng nhận ra nhu cầu của người thai phụ và vội vã đi thăm và giúp đỡ chị. Không quản đường xa vất vả, Mẹ vui tươi, hân hoan lên đường và hành trình này đã tình cờ đem niềm vui gặp Chúa cho gia đình bà Elisabeth.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, luôn nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, quảng đại phục vụ và kiên trì giúp đỡ đến cùng. Nhờ đó, tha nhân nhận ra Chúa nơi sự phục vụ trong hân hoan của chúng con.

3. Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Giáng Sinh

“Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,7)

Dù là Con Thiên Chúa, Ngài đã chọn sinh ra trong cảnh nghèo hèn: chuồng bò làm nhà, máng cỏ làm nôi, rơm rạ làm nệm.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống đơn sơ, thanh bần và từ bỏ. Xin cho những ai bước theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến, luôn trung thành với lời khấn khó nghèo, can đảm từ bỏ, yêu mến và gắn bó với giáo huấn của Chúa, để như Ngài, chúng con biết hòa mình với những người nghèo khổ xung quanh mình.

4. Mầu nhiệm thứ tư: Đức Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ

“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, ông bà đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2,22)

Dù là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn khiêm tốn để Mẹ và Thánh Giuse đem đến Đền Thờ tiến dâng cho Chúa theo như luật dạy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong Lời Ngài, trong Hiến Pháp, Nội Quy và Luật Dòng. Xin cho chúng con cảm nhận được hạnh phúc khi bước đi trong đường lối Chúa, sống vâng phục cách mau mắn, vui tươi, vì “vâng lời trọng hơn của lễ”.

5. Mầu nhiệm thứ năm: Tìm thấy Chúa trong Đền Thờ

“Thấy con, cha mẹ rất đỗi ngạc nhiên. Và mẹ Người nói với Người: ‘Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!’” (Lc 2,48)

Khó có thể diễn tả hết nỗi đau khổ và lo lắng của Mẹ Maria cùng thánh Giuse khi lạc mất Chúa Giêsu. Sau ba ngày kiên nhẫn tìm kiếm, đến ngày thứ ba, hai ông bà mới tìm lại được Con trong Đền Thờ.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đón nhận thử thách như cơ hội để kiểm nghiệm lòng trung tín chúng con dành cho Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời sống chúng con; và nếu chưa tìm thấy Ngài, đó là vì chúng con chưa đủ kiên nhẫn, chưa tìm kiếm hết lòng hoặc chưa đặt trọn niềm tin vào Chúa. Xin cũng giúp chúng con cũng biết nhận ra Chúa nơi tha nhân, trong Bí tích Thánh Thể và trân trọng Chúa đang ngự trong tâm hồn mỗi người chúng con.

Hát kết: Tràng hoa Mân Côi

Comments are closed.

phone-icon