Tuần tam nhật kính Thánh Martino – Ngày 1

0

Sr. Xuân Bích, OP

Quý độc giả thân mến,

Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần Tam Nhật mừng kính Thánh Martino de Porres – một tu sĩ thuộc Dòng Đa Minh – với chủ đề: THÁNH MARTINO – CON NGƯỜI HY VỌNG.

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 và là “những người hành hương của hy vọng” giữa một thế giới đang ngập tràn bất an vì chiến tranh, thiên tai, bạo lực, nghèo đói, lừa đảo … cùng những bất công xã hội. Khi tâm hồn bất an, sợ hãi và lo lắng, con người dễ mất niềm tin và hy vọng. Thế nhưng, trong thế giới đáng thất vọng ấy, Thiên Chúa vẫn chuẩn bị cho chúng ta những ngọn lửa sáng, những tấm gương sống động của Tin Mừng. Đó là các thánh nhân, để giúp chúng ta củng cố niềm tin giữa hoang mang và Thánh Martinô de Porres là một trong số đó.

Ngài sinh ra trong thân phận khiêm hèn, bị kỳ thị, nhưng thay vì oán trách, ngài chọn tin tưởng, phục vụ và yêu thương. Từ niềm tin đơn sơ, Thánh Martinô đã biến cuộc đời mình thành ánh sáng hy vọng cho những người đau khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi.

Trong Tuần Tam Nhật này, chúng ta cùng bước theo hành trình niềm tin của ngài: Từ lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, đến tình yêu phục vụ và dẫn đến ơn chữa lành, đem bình an cho thế giới.

Nguyện xin Thánh Martinô cầu bầu, để chúng ta học biết sống hy vọng giữa đời thường, ngay cả khi đối diện với khổ đau, thử thách và những vết thương của cuộc sống.

Ngày 1: HY VỌNG KHỞI ĐI TỪ LÒNG TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI NƠI THIÊN CHÚA

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)

Thánh Martino lớn lên giữa thiếu thốn và bị kỳ thị, khinh chê. Nhưng ngài luôn nhận thức rằng: con người có thể bỏ rơi ngài, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ. Vì thế, ngài đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng, và chính lòng tin ấy đã củng cố nơi ngài niềm hy vọng không lay chuyển.

Trong từng ngày sống, chúng ta cũng gặp nhiều thử thách: công việc bấp bênh, gia đình xung đột, sức khỏe hao mòn, hay bị hiểu lầm, cô lập, khó khăn bao phủ tứ bề… Rất dễ để chúng ta đánh mất hy vọng. Tuy vậy, gương sống của thánh Martinô là lời nhắc nhớ chúng ta rằng: Niềm hy vọng không bắt đầu từ khi hoàn cảnh thay đổi, mà từ khi ta dám tin rằng Thiên Chúa vẫn đang đồng hành cùng chúng ta giữa mọi nẻo chênh vênh của cuộc sống. Ngài dạy chúng ta nhìn vượt lên trên những gì mắt thấy, để nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa luôn âm thầm nâng đỡ.

Lời nguyện:

Lạy Chúa là Cha nhân hậu,
Khi con yếu lòng, xin giúp con không ngã quỵ trong thất vọng, nhưng biết tin rằng Chúa đang dẫn con đi trên con đường của hy vọng.

Xin cho những ai đang đau khổ vì mất niềm tin sớm tìm lại được ánh sáng nơi Chúa, như Thánh Martinô đã từng tin tưởng phó thác.

Xin dạy con biết ký thác mọi lo toan của đời mình cho Chúa. Như Thánh Martinô, xin cho con luôn nhận ra bàn tay Chúa nâng đỡ, để trong mọi nghịch cảnh, con vẫn biết hy vọng, tin yêu và bình an. Amen.

Comments are closed.

phone-icon