Chầu Thánh Thể – Lễ cung hiến Đền Thờ Laterano

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ Lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang khiêm cung quỳ trước tôn nhan Chúa, chiêm ngắm sự hiện diện thánh thiện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, với tâm tình tôn vinh, cảm tạ, thờ lạy và mến yêu. Chúng con vô cùng biết ơn tình yêu vô hạn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nếu như trong cuộc sống con người cần những cuộc hẹn hò, tâm sự để hiểu nhau và yêu nhau hơn, thì trong hành trình thiêng liêng của chúng con cũng thế. Chúng con cần những cuộc hẹn hò, để hiểu biết Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Chính trong thượng trí Chúa đã hẹn gặp chúng con qua các biến cố trong cuộc sống. Chúa gặp chúng con qua Lời Chúa, Ngài ngỏ cho chúng con những ý định yêu thương. Hơn thế, còn một điểm hẹn tình yêu thật tuyệt vời Chúa dành cho chúng con là Thánh Thể. Thánh Thể là quà tặng lớn nhất mà trái tim Chúa Giêsu đã ban cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con vô điều kiện nên Chúa đã hiến mình cho chúng con được sống và được cứu độ. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã trao ban máu thịt nuôi dưỡng, để chúng con được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Chúa.

Ôi, bởi yêu chúng con nên Chúa nhẫn nại đợi chờ chúng con đến để hòa mình vào tình yêu Chúa, nhưng chúng con thường vô tâm, hững hờ làm Chúa đau lòng. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con. Giờ đây, chúng con đến bên Chúa với tâm hồn khao khát được lắng nghe, được học hỏi từ những lời mà Chúa muốn nói với chúng con hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần tác động, để Lời Hằng sống sinh hoa trái trong tâm hồn chúng con.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 2,13 – 22

IV. SUY NIỆM

Ngày 09 tháng 11 hằng năm là ngày kỷ niệm Cung hiến Vương cung Thánh đường Latêranô. Đây là cơ hội để chúng ta ôn lại vài nét lịch sử, giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của ngày lễ.

Vương cung Thánh đường Latêranô (Lateran Basilica) là ngôi thánh đường được tái thiết sau khi Giáo Hội Chúa Kitô thoát khỏi thời kỳ bị bách hại khốc liệt dưới các triều đại hoàng đế Rôma. Chính Hoàng đế Constantinô (Constantinus) – vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Rôma đón nhận đức tin Kitô giáo – đã dâng hiến nơi ông được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong cung điện Latêranô để làm cơ sở cho việc xây dựng ngôi thánh đường này.

Ngôi đền thờ được Đức Giáo hoàng Sinvéttơ I (Sylvester) long trọng thánh hiến vào năm 324. Trải qua bao thế kỷ thăng trầm, dù nhiều lần bị tàn phá bởi hỏa hoạn và chiến tranh, nhưng qua nhiều triều đại Giáo hoàng, Thánh đường này vẫn luôn được trùng tu, tái thiết và bảo tồn, trở thành chứng tích sống động của đức tin Công giáo giữa lòng nhân loại. Ngày nay, Vương cung Thánh đường Latêranô vẫn hiên ngang vươn cao giữa thành Rôma như một biểu tượng thiêng liêng về sự hiện diện của Thiên Chúa Tình Yêu giữa dân Ngài.

Đây cũng là nhà thờ chính tòa đầu tiên của Giám mục Rôma, đồng thời là nhà thờ Mẹ của toàn thể Giáo hội Công giáo Rôma. Nơi đây đặt ngai tòa của Đức Giáo hoàng, nên được tôn xưng cách trang trọng là: “Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trong thành và trên thế giới”.

Đền thờ là nhà Thiên Chúa. Đền thờ được xây dựng làm nơi dân Chúa tụ họp để ca ngợi, tôn vinh, thờ phượng Thiên Chúa. Đền thờ là nơi dành riêng để cầu nguyện, và là nơi Thiên Chúa thi thố ân huệ cho dân người. Chính vì quan niệm như thế nên dân Do Thái rất quý trọng đền thờ.

Vào thời Chúa Giêsu, lễ Vượt Qua là một đại lễ buộc người Do Thái khắp nơi phải hành hương về đền thánh Giêrusalem, để tưởng niệm cuộc vượt qua Biển Đỏ tiến về Đất Hứa. Người Do Thái nô nức lên đền thờ, để chu toàn bổn phận của mình đối với Thiên Chúa. Mỗi người sẽ tùy theo khả năng tài chính của mình mà chuẩn bị lễ vật là chiên, bò, hoặc chim bồ câu. Do có những người từ xa đến, nên người ta tổ chức việc mua bán các lễ vật, và đổi tiền ngay trong khuôn viên đền thờ.

Đền thờ vốn là nơi yên tĩnh, thánh thiêng; là nơi trang nghiêm để thờ phượng Chúa, và là điểm hẹn để con người gặp gỡ Thiên Chúa và Thiên Chúa gặp gỡ con người. Ấy thế mà giờ đây lại trở nên huyên náo, bát nháo, ồn ào với tiếng kêu của chiên bò, tiếng mặc cả, cãi vã. Nơi thánh thiêng đã bị tục hóa, bị biến thành nơi mua bán đổi chác, trục lợi. Lòng Chúa Giêsu nhói đau! Vốn thường Chúa Giêsu rất đỗi hiền lành, nhưng giờ đây Ngài phải bừng bừng nổi giận. Ngài lấy dây thừng bện làm roi mà xua đuổi chiên bò ra khỏi đền thờ; đổ tung tiền của người đổi bạc, và lật nhào bàn ghế của họ. Ngài nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Đừng biển nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Qua câu nói này, Chúa Giêsu khẳng định: Đền thờ là nhà Cha của Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang tỏ uy quyền của Con Thiên Chúa qua việc thanh tẩy đến thờ, thanh tẩy nơi phụng tự của Thiên Chúa. Ngài không chấp nhận việc xúc phạm sự linh thánh, làm ô uế đền thờ. Ngài cũng không thể để cho người ta biến nơi thánh thiêng thành nơi trần tục.

Sự thanh tẩy này thể hiện sự nhiệt tâm với Nhà Cha, “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân”. Dù có phải chết, Chúa Giêsu cũng không nao núng. Cũng qua việc thanh tẩy đền thờ này, Thiên Chúa muốn mọi người hiểu rằng: lễ vật đẹp lòng Chúa nhất mà Chúa luôn mong đợi, đó là lòng thành kính, yêu mến chứ không phải là những lễ vật vật chất.

Khi bị chất vấn: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông có quyền làm như vậy?” Chúa Giêsu cho họ biết dấu chỉ là cái chết của Ngài: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Nghe thế người Do Thái hiểu đền thờ là công trình vật chất, nhưng Chúa Giêsu đang nói về chính thân thể Ngài. Nội trong ba ngày Chúa cho họ một phép lạ chứng tỏ Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến. Thân thể Ngài có bị giết chết, thì sau ba ngày Ngài sẽ phục sinh nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, để trở thành Đền Thờ của giao ước mới. Chúa Giêsu phục sinh là đền thờ mới, nơi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý.

Nếu Chúa Giêsu là đền thờ của Giao ước mới, thì Hội Thánh cũng là một đền thờ thiêng liêng. Chúa Giêsu là viên đá gốc, là nền, thì mọi tín hữu là những viên đá sống động xây nên đền thờ ấy.

– Ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được Chúa Thánh Thần xức dầu, biến chúng ta nên đền thờ sống động của Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa còn nuôi chúng ta bằng Lời Hằng Sống, bằng Máu Thịt Chúa, bằng các Bí tích để giúp chúng ta mãi xứng đáng là cung điện cho Chúa ngự. Chúng ta có thường xuyên cảm tạ hồng ân cao quý này không?

– Chúa yêu thích ngự trong đền thờ tâm hồn chúng ta. Chúa mong muốn ở trong cõi lòng chúng ta hơn là ngự trong các đền thờ vật chất nguy nga lộng lẫy, vô tri vô giác. Chúng ta có cộng tác với ơn Chúa, bằng các hy sinh, các việc lành, và lòng yêu mến, để làm cho đền thờ tâm hồn mình ngày càng xinh đẹp hơn không?

Lạy Chúa, lời của Thánh Phaolô tông đồ đang vang vọng trong lòng chúng con: “Đền thờ Thiên Chúa chính là anh em” (1Cr 3, 17). Xin cho chúng con luôn ý thức bản thân mình là đền thờ cao quý hơn mọi đền thờ trên khắp thế gian, bởi được xây dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con chấp nhận cuộc thanh tẩy cõi lòng, vượt qua những tư lợi, những thành kiến, những suy nghĩ tiêu cực, mà luôn chú tâm tiến bước trên chính lộ của Chúa, để tâm hồn chúng con luôn bình an, thanh khiết, xứng đáng là nơi Chúa ngự.

Hát: Lên Núi Sion

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong ngày kính nhớ Cung hiến Vương cung Thánh đường Latêranô, chúng con được hạnh phúc quây quần bên Chúa, trong niềm tri ân và tôn kính. Ngày lễ hôm nay nhắc chúng con suy nghĩ về Đền Thờ đích thực là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng là nền móng vững chắc mà từ đó Thánh đường Latêranô và mọi thánh đường khác trong Hội Thánh được xây dựng.

Thánh Phaolô đã khẳng định: “Không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn là Đức Kitô Giêsu.” (1 Cr 3,11) Ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng con rằng thân xác chúng con là Đền Thờ của Chúa Ba Ngôi, được xây dựng trên nền tảng là chính Đức Kitô. Chúng con nguyện xin Thánh Thần đến tái thiết tâm hồn chúng con bằng những hoa trái của Ngài: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ và thanh khiết.

Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đã mạnh mẽ xua đuổi những kẻ buôn bán, đổi tiền nơi Đền Thờ, để khôi phục sự tôn nghiêm cho Nhà Cha. Nếu Chúa ở trong thời đại của chúng con, hẳn Chúa cũng sẽ đau lòng và cũng phải xử mạnh tay vì có biết bao thánh đường bị tục hóa, mất trật tự, thiếu trang nghiêm. Bên cạnh đó là những ngôi thánh đường nguy nga nhưng thưa thớt người đến cầu nguyện, hoặc những ngôi thánh đường có nhiều người đến với Chúa nhưng chỉ vì bổn phận hay vì hư danh hơn là vì tình yêu dành cho Chúa. Chúng con như thế, Chúa có buồn lắm không? Trái tim Chúa có quặn thắt khi nhìn thấy lòng con người nguội lạnh và đang dần rời xa Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban ơn thánh của Chúa, giúp chúng con siêng năng đến với Chúa, để được Chúa thanh tẩy, soi sáng và đổi mới. Xin ngọn lửa tình yêu Thánh Thể thiêu đốt mọi ô nhơ trong tâm hồn chúng con, để chúng con được trở nên trong sạch, xứng đáng là Đền Thờ sống động cho Thiên Chúa ngự trị. Amen.

Hát kết: Chúa là Tình Yêu

Comments are closed.

phone-icon