
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Thưa cộng đoàn phụng vụ,
Năm 2025, nhiều thành phố của chúng ta chìm trong biển nước. Cơn bão số 10 làm ngập cả Thái Nguyên. Cơn bão số 12 lại nhấn chìm Huế – thành phố cổ kính, nên thơ – trong dòng nước đục ngầu, rác rưởi và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không chỉ là thiệt hại vật chất, mà đau lòng hơn cả là cả một thành phố trở nên ô uế, mất đi vẻ đẹp vốn có, bởi thiếu vắng một điều căn bản: một lối thoát cho nước, một khoảng không cho môi trường được hít thở.
Những con đường bê tông hoá, những khu phố không chừa chỗ cho cống rãnh, những dòng nước bị chặn lại bởi rác thải, cát đá, bởi sự thiếu tính toán trong quy hoạch và sự vô trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh chung… tất cả làm nên một thành phố bế tắc và ngột ngạt sau mỗi cơn mưa lớn.
Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-su cũng đau lòng trước một đền thờ bị tục hoá. Đền thờ Giê-ru-sa-lem, nơi đáng lý ra phải là chốn linh thiêng – nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa – lại bị biến thành nơi buôn bán, đổi chác, nơi người ta đặt lợi nhuận lên trên sự tôn nghiêm.
Lòng Chúa quặn đau. Ngài đã không thể im lặng. Ngài bện dây làm roi, lật đổ bàn ghế, xua đuổi những kẻ đang trục lợi trong nhà của Thiên Chúa và cảnh báo nghiêm khắc:
“Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!”
Ngài hành động không phải chỉ để dọn dẹp vẻ ngoài, nhưng để thanh tẩy từ căn cốt – để trả lại cho đền thờ sự linh thiêng, vẻ đẹp ban đầu, là nơi Chúa ngự, là nhà của cầu nguyện.
Hôm nay, chúng ta mừng kính Cung Hiến Đền Thờ Laterano, nhà thờ mẹ của toàn thể Giáo Hội,– nơi quy tụ và biểu trưng cho sự hiệp nhất của toàn thể Dân Chúa. Nhưng niềm vui này không dừng lại nơi một công trình kiến trúc, mà mời gọi ta hướng về chính đền thờ thiêng liêng nơi tâm hồn mỗi người.
Thánh Phaolô nói: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Người ngự trong anh em.” (1Cr 3,16)
Vậy thử hỏi: Đền thờ nơi tâm hồn chúng ta có còn là nơi Chúa ngự? Hay đã bị lấn chiếm bởi những thứ ồn ào, bụi bặm, và ô uế của đời sống?
Có chăng, những gian tham, những dục vọng, những lối sống buông thả, những thói quen xấu,… đang từng ngày biến tâm hồn chúng ta thành nơi trao đổi – buôn bán – vụ lợi, thay vì là nơi thờ phượng, cầu nguyện, và yêu thương?
Khi mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ, chúng ta được mời gọi thanh tẩy chính tâm hồn mình, làm sạch đền thờ thiêng liêng bên trong.
– Hãy để Chúa bước vào, lật tung những thói hư tật xấu trong ta. Hãy để Người quét sạch những điều bất chính đang âm thầm tích tụ mỗi ngày.
– Và hãy trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, để được Người lau sạch tâm hồn, làm mới lại đền thờ lòng ta.
– Hãy đến với Bí tích Thánh Thể, để Chúa thực sự ngự trong ta, nuôi dưỡng đời sống ta, và biến đổi ta trở thành viên đá sống động trong toà nhà Hội Thánh.
Đền thờ bằng đá có thể bị thời gian làm nứt vỡ, nhưng đền thờ tâm hồn nếu được gìn giữ trong ân sủng, thì sẽ mãi mãi là nơi Chúa ngự, là nơi linh thiêng đích thực giữa trần gian này.
Xin Chúa giúp chúng ta biết yêu mến và gìn giữ đền thờ tâm hồn mình mỗi ngày, biết thanh tẩy bản thân bằng đời sống ngay lành, và sống xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự, là viên đá sống xây dựng Giáo Hội, là chứng nhân cho một thế giới sạch hơn, đẹp hơn, thánh thiện hơn. Amen.