
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Hãy đến với Ta
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết trên Thập Giá. Và để đồng hành, để nuôi dưỡng, để thông ban sự sống đời đời của Chúa cho chúng con, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể.
“Hãy đến với Ta!”. Lúc nào Chúa cũng muốn chúng con trở về sống bên Ngài. Chúa còn tạo những cơ hội để chúng con được sống những giây phút thân mật, đầy tình Cha con cùng Chúa. Lúc này đây, trước nhan thánh Chúa, lòng chúng con bồi hồi xúc động, chen lẫn niềm hạnh phúc. Chúng con khẩn cầu Chúa hâm nóng lại nơi chúng con tình yêu còn khô khan, nguội lạnh. Chúng con xin dâng lên Chúa những yếu đuối bất toàn, xin Chúa rộng lượng thứ tha. Chúng con xin dâng những niềm vui, những nỗi buồn, những thành công, những thất bại mà chúng con đã gặp phải, để được Chúa chia sẻ đỡ nâng. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa mọi ước mơ hy vọng. Nếu Chúa thấy những gì là tốt đẹp và đem lại hạnh phúc cho chúng con, thì xin lấy tình Cha mà thi ân, chúc phúc cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa luôn ở cùng chúng con, luôn che chở, ấp ủ chúng con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Càng gẫm suy về tình yêu Chúa, lòng chúng con càng dạt dào niềm tri ân cảm mến. Chúng con xin hiệp cùng Mẹ Maria để thờ lạy, chúc tụng tạ ơn…
Xin cho chúng con biết cùng Mẹ chờ đợi Chúa với một tâm tình sốt mến, với một con tim tỉnh thức, với một tâm hồn đắm chìm trong cầu nguyện, và với một niềm hy vọng chan chứa.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con cách sống Mùa Vọng làm sao cho đẹp ý Ngài.
Hát: Xin chỉ cho con
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Mt 3,1 – 12
IV. SUY NIỆM
“Ngày ấy từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy đơm lên bông hoa. Trên bông hoa ấy, Thần Linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống…” Lời sấm của Tiên Tri Isaia nhằm loan báo về Đấng Thiên Sai, về một Vị Vua sắp đến. Vị Vua này được ví như một chồi non mọc ra từ gốc tổ Giêsê, và được đầy tràn Thánh Thần Thiên Chúa, để cai trị dân Chúa cách khôn ngoan, đầy công minh chính trực … đem lại cho dân Chúa cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, thuận hoà, được biểu hiện qua cảnh muông thú sống hoà bình, không cắn xé nhau.
Và đến thời, đến buổi, Đấng Mêssia đã đến. Ngài chính là Đức Kitô, mà xét theo nhân tính thì Đức Kitô chính là chồi non mọc lên từ gốc Giêsê, thuộc dòng vua Đavid. Thánh Thần luôn ngự xuống hoạt động trên Ngài, và làm cho Ngài tràn đầy khôn ngoan, can đảm, dũng mạnh, để đem lại sự bình an, hạnh phúc cho mọi người.
Gioan Tẩy Giả là Vị Tiền Hô được sai đi trước dọn đường cho Đấng Kitô. Qua Gioan Tẩy Giả, những ai muốn sống trong triều đại Đấng Mêsia, phải thay đổi toàn diện đời sống, phải hồi tâm trở lại.
– Gioan đã nêu gương sống đời chay tịnh, khắc khổ, nguyện cầu. Gioan đã sống giữa hoang địa để được gặp gỡ Thiên Chúa trong cõi thinh lặng.
– Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng.
– Sau đó Gioan cất tiếng rao giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến”… Dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với Gioan, thú tội và chịu phép rửa của Gioan tại sông Giođan. Bên cạnh những người đã có ý thức về thân phận tội lỗi, muốn thay đổi cuộc sống, xin lãnh nhận Phép rửa để biểu lộ tâm tình sám hối, trở về … thì cũng có một số người Biệt phái và Pharisêu đến xin chịu Phép rửa, không do lòng chân thành, nhưng nhằm tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, và Gioan đã thẳng thắn tố cáo: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi”… Và Gioan đã khuyên họ hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối. Đừng ảo tưởng hễ là con cháu Abraham thì sẽ được cứu rỗi, nhưng hãy coi chừng, vì “cái rìu để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt bỏ vào lửa”. Gioan cũng khiêm nhường tự xoá mình đi trước Đấng mà ông nhận nhiệm vụ dọn đường. Gioan cho biết phép rửa của ông chỉ là để dọn đường, cho phép rửa trong Thánh Thần và lửa, bởi Người đến sau nhưng lại cao trọng hơn ông, và ông không xứng đáng cởi dây giày cho Người.
“Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến”. Ăn năn chính là quay lưng lại với tội lỗi, là thật sự thay đổi đời sống, thay đổi cách suy nghĩ, tư tưởng, lời nói việc làm, tránh những điều dữ, điều ác, lo tìm sự công bình, yêu thương giúp đỡ những ai mồ côi, goá bụa, nghèo khổ… Ai có lòng ăn năn sám hối trở về, thì luôn được Chúa thứ tha, ban ơn cứu độ… Còn ai cứ mãi cố chấp trong sự tội thì sẽ bị tiêu diệt. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình thương nhưng cũng rất công minh chính trực, xử cho ai nấy xứng việc họ làm (Tv 62,13).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để cứu độ chúng con. Qua thánh Gioan Tiền Hô, Chúa mời gọi chúng con ăn năn sám hối, để được hội nhập vào vương quốc mới của Chúa và được sống hạnh phúc. Ngày nay qua Kinh Thánh và các giáo huấn của Hội Thánh, chúng con cũng luôn được mời gọi thay đời sống để được đón nhận sự cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn biết lắng nghe, với tấm lòng khiêm nhượng thẳm sâu, để nhìn ra tội lỗi của mình và gắng công sửa đổi. Đồng thời không trì hoãn trong việc trở lại cùng Chúa, nhưng can đảm từ bỏ tội lỗi, thanh tẩy nội tâm liên tục, để có thể gặp được Chúa khi Ngài đến.
(Xin cộng đoàn quỳ cầu nguyện và thinh lặng trong giây lát).
Hát: Hãy sám hối và canh tân
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con đã được chính Máu Thánh Chúa cứu chuộc và tha thứ, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa để được kết hiệp mật thiết với Ngài và tránh xa tội lỗi; nhưng vì xác thịt yếu đuối, tinh thần lắm khi rã rời, chúng con đã nhiều lần không tỉnh thức cầu nguyện và sa chân trước cám dỗ.
Bởi muốn cứu độ và ban ơn tha thứ cho chúng con, Chúa khát mong chúng con biết nhận ra tội lỗi mình, khiêm tốn thống hối, dứt khoát trở về cùng Chúa. Chúa vẫn kiên nhẫn mời gọi chúng con: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Và Chúa là Đấng trung tín và giàu lòng xót thương, sẽ thanh tẩy, sẽ thứ tha, sẽ tẩy sạch tâm hồn chúng con khỏi mọi điều gian ác.
Nhưng thật xót xa, trên đường trở lại với Chúa, chúng con vẫn vấp phải một chướng ngại lớn: sự tự mãn. Chúng con thường tự nghĩ: “Tôi không có tội, cần gì phải sám hối.” Nhưng lời Thánh Gioan Tông đồ đã xác định rõ ràng: “Nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.”
Lạy Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa là Đấng thánh thiện tuyệt đối. Còn chúng con là là thụ tạo yếu đuối – đều mang thương tích của tội lỗi. Nhưng là con cái Chúa, chúng con được mời gọi loại bỏ tội lỗi là mầm mống sự chết, và nỗ lực sống công chính, thánh thiện để trọn vẹn thuộc về Chúa. Qua hình ảnh đám đông tuôn đến dòng sông Giođan chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, xin giúp chúng con thấy được sự cấp bách phải trở về, phải cải thiện đời sống.
Ước gì Mùa Vọng trở thành cơ hội quý giá để chúng con nhận ra tình thương bao la Chúa dành cho từng người chúng con, mà chân thành sám hối, quay trở về, và dìm mình trong dòng Máu và Nước từ cạnh sườn Chúa tuôn trào mà đón nhận ơn tha thứ. Và khi đã được Chúa thanh tẩy thứ tha, chúng con sẽ cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa, cùng với sự nâng đỡ của Mình Máu Chúa, để sống trong sạch, thánh thiện, sinh nhiều hoa quả tốt, hầu được chia sẻ vinh quang trong ngày Chúa trở lại. Amen.
Hát kết: Để Chúa đến