Hãy sám hối, vì nước Trời đã gần đến – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Today we meet John the Baptist, herald and forerunner of the Messiah. A man of prayer and fasting, John knew from an early age that God had called him to preach repentance and “to give his people knowledge of salvation through the forgiveness of their sins” (Luke 1:76-77).

In the Gospel, John appears in the desert and proclaims, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” (Matthew 3:2). For years, he has attuned his heart to God’s promptings so he could prepare the people for the Messiah, and now, by the Spirit, he understands that the hour has come! John urges the people to “prepare the way of the Lord,” and get their lives in order so they could welcome Jesus and be saved (3:3).

John’s words cry out in our wilderness today as well: Prepare the way for the Lord! Repent, and get ready to welcome God’s Son! Just as the people of John’s time flocked to him to turn away from sin and be baptized, we can return to the Lord this Advent. We can seize the opportunity to repent and make room for Jesus in our hearts. Then we’ll know the joy of salvation as Jesus releases us from the burden of our sins.

How is God calling you to prepare the way for the Lord today? Don’t let anything prevent you from receiving his hope and healing! Open your heart to the tender mercy of God!

Are you burdened by guilt? Are you struggling to love someone? Or are you so stressed or preoccupied that you can’t even see your need to repent? Jesus delights to offer you absolution in the Sacrament of Reconciliation. He is also present with you right now, wherever you are. He dwells in the sanctuary of your heart, where you can lay bare your sins and receive his mercy. Confess your sins to the Lord today, and you will discover what John knew: Jesus is near; the kingdom is at hand.

“Lord Jesus, I repent of any sin that separates me from you.”

Hôm nay chúng ta gặp Gioan Tẩy Giả, sứ giả và người báo trước về Đấng Mêsia. Một con người cầu nguyện và chay tịnh. Ngay từ nhỏ Gioan đã biết rằng Thiên Chúa gọi ông để rao giảng về sự sám hối và “bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1,76-77).

Trong Tin Mừng, Gioan xuất hiện trong hoang địa và công bố: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!” (Mt 3,2). Trong nhiều năm, Gioan đã để tâm lắng nghe sự hướng dẫn của Thiên Chúa để chuẩn bị cho dân chúng đón nhận Đấng Mêsia, và giờ đây, nhờ Chúa Thánh Thần, ông hiểu rằng giờ đã đến! Gioan thúc giục dân “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” và chỉnh đốn cuộc sống của họ để có thể đón nhận Chúa Giêsu và được cứu độ (Mt 3,3).

Những lời của Gioan cũng đang vang lên trong hoang địa của chúng ta ngày nay: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa! Hãy ăn năn sám hối và hãy sẵn sàg để đón tiếp Con Thiên Chúa! Giống như dân chúng thời của Gioan đã kéo đến với ông để từ bỏ tội lỗi và để được chịu phép rửa, chúng ta có thể trở về với Chúa trong mùa Vọng này. Chúng ta có thể nắm bắt cơ hội để ăn năn sám hối và dọn căn phòng cho Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nhận ra niềm vui ơn cứu độ khi Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng tội lỗi.

Hôm nay Thiên Chúa đang mời gọi bạn dọn sẵn con đường cho Đức Chúa như thế nào? Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bạn đón nhận niềm hy vọng và sự chữa lành của Người! Hãy mở lòng bạn để nhận lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa!

Bạn có đang bị mặc cảm tội lỗi đè nặng không? Bạn có đang phải chiến đấu để yêu thương ai đó không? Hoặc bạn có quá căng thẳng hay lo lắng đến nỗi bạn thậm chí không thể nhận ra nhu cầu cần phải sám hối ăn năn? Chúa Giêsu vui lòng ban cho bạn ơn tha thứ trong Bí tích Hoà Giải. Người cũng hiện diện với bạn ngay bây giờ, cho dù bạn đang ở bất cứ nơi nào. Người đang ngự trong đền thánh của tâm hồn bạn, nơi bạn có thể phơi trần tội lỗi của bạn và lãnh nhận lòng thương xót của Người. Hôm nay bạn hãy xưng thú tội lỗi của mình với Chúa và bạn sẽ khám phá ra những gì Gioan đã biết: Chúa Giêsu đang ở gần; Nước Trời đã đến gần.

“Lạy Chúa Giêsu, con ăn năn thống hối về mọi tội lỗi làm con xa cách Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon