Mầu nhiệm Giáng Sinh – Bản giao hòa các thông điệp Tình yêu

0

Sr. Maria Mai Kim Dung, OP (HvTVK)

Mùa Giáng Sinh đã về. Cảnh sắc đất trời như khoác lên mình một diện mạo mới, khiến lòng người dễ dàng rung cảm. Khắp nơi, ánh đèn được thắp sáng, cây thông được dựng lên, những hang đá mang nét sáng tạo và nghệ thuật được chăm chút cách công phu. Không chỉ không gian bên ngoài trở nên rực rỡ, mà trong sâu thẳm tâm hồn, những người con của Thiên Chúa cũng đang hân hoan mừng kỷ niệm ngày Hoàng Tử Giêsu – Đấng Cứu Độ đến trần gian để ở cùng nhân loại.

Ngược dòng lịch sử hơn hai ngàn năm, Con Một Thiên Chúa đã hạ sinh trong thân phận yếu đuối và khiêm hạ của con người. Người chọn sinh ra trong một hang bò lừa nghèo nàn. Một lựa chọn tưởng chừng không xứng hợp, nhưng chính nơi sự nghèo hèn ấy, vinh quang và tình yêu Thiên Chúa lại bừng sáng cách nhiệm mầu. Qua biến cố Ngôi Lời Nhập Thể, Thánh Giuse, Mẹ Maria, các thiên thần, các mục đồng, các nhà đạo sĩ… được diễm phúc chiêm ngưỡng tình yêu Thiên Chúa đang ở giữa nhân loại và mời gọi con người bước vào đời sống yêu thương như chính Người. Hãy dành cho mình một khoảng lặng trong ngày sống, quỳ bên hang đá, để chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh và lắng nghe những thông điệp tình yêu đang vang lên nơi thinh lặng của tâm hồn.

Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã tự nguyện từ bỏ vinh quang thiên quốc, chấp nhận kiếp sống phàm trần nghèo khó. Người đến để ở gần, ở giữa và ở trong con người, để chia sẻ phận làm người, nối kết trời với đất, giao hòa Thiên Chúa với nhân loại và mở ra con đường cứu độ cho muôn dân.

Vì yêu sự khiêm nhường, Đức Maria đã quảng đại thưa tiếng “Xin vâng”, phó thác trọn vẹn cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa. Dẫu chưa hiểu trọn vẹn chương trình của Người, Mẹ vẫn sẵn sàng đánh mất chính mình để cưu mang Ngôi Lời trong lòng. Và ở đâu có Mẹ hiện diện, ở đó lan tỏa niềm vui, bình an và hy vọng.

Vì yêu sự âm thầm phục vụ, Thánh Giuse đã chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, lặng lẽ hy sinh để chở che và bảo vệ Mẹ Maria cùng Hài Nhi Giêsu trước muôn hiểm nguy. Không một lời than trách, không một tiếng kêu ca, Thánh Nhân quỳ đó trong thinh lặng, nhưng lòng chan chứa niềm vui.

Vì yêu sự thánh thiện, các thiên thần không ngừng reo vui, cất cao lời ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2,14). Các Ngài trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng cứu độ, mang niềm vui Giáng Sinh đến cho toàn thể nhân loại.

Vì yêu sự đơn sơ, các mục đồng đã vội vã lên đường, tiến vào hang đá để thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Họ hân hoan ca tụng Thiên Chúa và kể lại những gì đã thấy, đã nghe. Một khung cảnh thánh thiêng, giản dị và gần gũi hiện ra nơi máng cỏ nghèo nàn, hôi tanh, nhưng chan chứa tình yêu cứu độ.

Vì yêu chân lý, ba nhà đạo sĩ đã dám rời bỏ quê hương, vượt qua hành trình gian nan để tìm gặp Đấng Cứu Thế mà họ hằng mong đợi. Với lòng thành kính, họ dâng tiến những lễ vật cao quý, biểu lộ tình yêu sâu sắc và sự nhận biết căn tính của Hài Nhi Giêsu.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14). Ước gì mỗi Kitô hữu, trong hành trình lữ thứ về quê trời, biết diễn tả tình yêu của mình qua những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, nhất là biết đưa nhiều người đến với Chúa, đặc biệt là những người nghèo khổ, bần cùng và bất hạnh, để họ cảm nghiệm được ân sủng nhiệm mầu của Ngôi Hai Nhập Thể đang sống động giữa nhân loại hôm nay.

Lạy Đấng Cứu Thế, xin mau đến cùng con, vì con cần có Người. Lòng con đang khắc khoải mong chờ. Xin Chúa mang ánh sáng và ngọn lửa tình yêu xua tan bóng tối đang bao phủ tâm hồn con. Xin đổ đầy trong con lòng mến nồng nàn, đức cậy vững vàng và tình yêu cháy bỏng dành cho Chúa. Nhờ ân sủng của Người, xin dạy con mỗi ngày biết sống để yêu, yêu để tha thứ, yêu để cho đi và yêu để quên mình, hầu trở nên máng cỏ nhỏ bé cho Chúa lớn lên trong con và lan tỏa hương sắc yêu thương đến với mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon