Mùa vọng trông chờ

0

                            Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi, OP

Hôm nay gió heo may đã về
Báo tin Mùa Vọng cũng gần kề
Con sẽ dọn đường mời Chúa đến
San phẳng hố sâu chỗ gồ ghề.

Con sẽ uốn nắn chỗ quanh co
Sửa sang đường lối hết phải lo
Rồi đến cửa nhà con lo dọn
Căn phòng ấm áp nhỏ không to.

Chúa ơi! Con sẽ dọn cho Chúa
Một hang đá xinh đẹp tuyệt trần
Chăn ấm nệm êm thêm gối nữa
Con sẽ dọn theo mấy thứ cần.

Chúa ơi! Chúa nhớ đến đừng quên
Địa chỉ con ghi sẵn ở trên
Con gửi định vị từ hôm trước
Chúa mở ra xem sẽ thấy liền.

Vâng căn phòng đó chính hồn con
Tội lỗi bợn nhơ sẽ không còn
Máng cỏ hy sinh con đan kết
Những nỗi đau thương sẽ là mền.

Chúa ơi! Con vẫn đợi vẫn chờ
Chờ mong Chúa đến với hồn thơ
Con sẽ ca vang tình thương Chúa
Thoả lòng mong đợi với ước mơ.

Comments are closed.

phone-icon