Sr. Xuân Bích, OP
1. Hát kính Thánh Thể (Cộng đoàn quỳ)
2. Lời nguyện mở đầu:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con quỳ trước nhan Chúa với lòng tôn kính và yêu mến. Trong thinh lặng của giờ Chầu, chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện thật gần chúng con, ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé để ở lại với chúng con.
Hôm nay, trong ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, chúng con nhớ lại giây phút đầu đời Chúa được dâng hiến cho Thiên Chúa Cha. Chính trong Đền Thờ năm xưa, ông Si-mê-ôn đã nhận ra Chúa là Ánh Sáng soi đường cho muôn dân, là niềm hy vọng cho nhân loại đang mong chờ ơn cứu độ. Hôm nay, ánh sáng ấy vẫn đang hiện diện nơi đây, trong ngôi thánh đường này và trong Bí tích Thánh Thể. Chúa ở đây, bên chúng con, để soi sáng tâm hồn chúng con và dẫn chúng con bước đi trong tình yêu và đường lối của Chúa.
Xin cho giờ Chầu này trở thành giây phút gặp gỡ thật sự giữa chúng con và Chúa. Xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con biết lắng nghe, biết yêu mến và biết sống theo ánh sáng của Chúa mỗi ngày. Amen.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa (Xin cho con biết lắng nghe …)
3. Đọc Lời Chúa (Lc 2,22–24)
(Xin mời cộng đoàn đứng)
Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
Thinh lặng 30 giây
4. Suy niệm (Xin mời cộng đoàn ngồi)
Các em thân mến, Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể một câu chuyện rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Đức Maria và thánh Giuse đã đem Chúa Giêsu lên Đền Thánh để dâng cho Thiên Chúa. Các ngài không dâng của lễ lớn lao, nhưng chỉ là lễ vật của người nghèo là một cặp bồ câu non được dâng bằng cả tấm lòng yêu mến và vâng phục.
Ông Simêôn là người đã chờ đợi rất lâu để được gặp Đấng Cứu Thế. Khi ẵm Hài Nhi Giê-su trên tay, ông vui mừng nhận ra rằng Chúa chính là Ánh Sáng soi đường cho muôn dân. Ánh sáng ấy giúp con người biết đâu là điều tốt, điều đẹp và con đường dẫn về Thiên đàng.
Hôm nay, Chúa Giê-su vẫn là Ánh Sáng cho chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện và Thánh Thể, Chúa soi sáng để chúng ta biết sống ngoan ngoãn, biết yêu thương, biết tránh xa điều xấu và biết làm điều tốt.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cũng trở thành những ngọn nến nhỏ, để ánh sáng của Chúa được lan tỏa trong gia đình, trường học và nơi chúng ta sống.
(Thinh lặng 1 phút)
5. Lời cầu nguyện chung
(Mời cộng đoàn quỳ – Hai giọng thiếu nhi nam+ nữ đọc)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, qua biến cố Chúa được dâng trong Đền Thánh, chúng con nhận ra Chúa là Ánh Sáng cứu độ và là quà tặng yêu thương Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Với tâm tình đơn sơ của những người con bé nhỏ của Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của chúng con:
– Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, luôn yêu mến và vâng lời Chúa trong những việc nhỏ mỗi ngày.
– Lạy Chúa, ông Si-mê-ôn đã kiên nhẫn chờ đợi và được gặp Chúa là Ánh Sáng. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa khi buồn phiền, sợ hãi hay gặp khó khăn, để được Chúa soi sáng và nâng đỡ.
– Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chấp nhận những điều không vừa ý, biết hy sinh và chia sẻ với những người đang buồn đau, để ánh sáng của Chúa được lan tỏa qua việc làm tốt của chúng con.
– Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thích cầu nguyện, siêng năng đến với Thánh Thể Chúa và cố gắng giữ tâm hồn trong sạch, để trở thành những ngọn đèn nhỏ của người tông đồ, chiếu sáng cho những người chung quanh.
6. Lời nguyện kết thúc
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con dâng tất cả những ước nguyện lên Chúa, xin Chúa thương nhận lời và chúc lành cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì giờ Chầu thánh thiêng này. Xin cho ánh sáng của Chúa tiếp tục soi dẫn chúng con trong đời sống hằng ngày, để chúng con biết sống ngoan hiền, yêu thương và làm đẹp lòng Chúa.
Xin Mẹ Maria và thánh Giuse cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn trung thành bước đi trong ánh sáng của Chúa.
Chúng con xin dâng cuộc sống của chúng con lên Chúa với trọn tấm lòng yêu mến. Amen.
7. Hát kết: (Chọn bài phù hợp, nhiều thiếu nhi thuộc để hát cộng đồng)
