Chầu Thánh Thể – Lễ Chúa Hiển Linh

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp 

I. KHAI MẠC

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: thờ lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Vì yêu thương nhân loại chúng con đang bị nhấn chìm trong bóng tối của tội lỗi và sự chết đời đời, Chúa đã không ngần ngại mặc lấy thân phận phàm nhân. Với quyền năng vô song, Chúa hoàn toàn có thể chọn sinh ra trong nhung lụa, giàu sang và tiện nghi, giữa một gia đình quyền quý của trần thế. Nhưng Chúa đã không chọn con đường ấy. Trái lại, Chúa đã hạ mình sinh ra trong cảnh nghèo hèn tận cùng, nơi một máng cỏ đơn sơ và thô mộc. Qua sự chọn lựa đầy yêu thương này, Chúa đã thực sự hòa mình với những con người bần khổ nhất, để tỏ mình cho họ và đem lại ơn giải thoát cho tất cả.
Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể của tình yêu, Chúa đã trở nên Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúa ở cùng chúng con để mạc khải mầu nhiệm Nước Trời, để đồng hành và dẫn đưa chúng con trên hành tiến về quê Trời vĩnh cửu. Và hơn thế nữa, Chúa đã hiến trọn thân mình trên thập giá, đem lại ơn tha thứ và sự sống mới cho nhân loại. Vì khát khao ở lại với chúng con cho đến tận thế, Chúa còn tự hiến chính mình trong Bí tích Thánh Thể. Trong nhiệm tích cực thánh này, Chúa trao ban cho chúng con chính sự sống linh thiêng của Ngài. Càng suy niệm, lòng chúng con càng trào dâng niềm vui và cảm mến trước tình yêu vô biên ấy.

Năm xưa, khi Chúa sinh ra trong hang đá Bêlem, muôn vàn thiên sứ đã cất cao lời ca ngợi khen; các mục đồng đơn sơ vội vã tìm đến thờ lạy; thánh Giuse với tâm hồn khiêm nhu đã mở rộng để đón nhận thánh ý Chúa. Và hơn tất cả, là trái tim tinh tuyền và chan chứa yêu thương của Mẹ Maria: Mẹ lặng lẽ chiêm ngắm, thẳm sâu tôn thờ và trọn vẹn kết hiệp với Con Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chúng con cũng được cảm nghiệm tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa làm người dành cho nhân loại chúng con. Chúng con vội vã trở về bên Thánh Thể Chúa và bên máng cỏ đơn hèn của Đấng Cứu Thế, để cúi mình thờ lạy và tạ ơn. Xin cảm tạ Chúa đã chia sẻ thân phận phàm nhân để cứu chuộc chúng con, phục hồi cho chúng con phẩm giá cao quý của những người con Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria rất thánh,
Chúng con thật nhỏ bé và bất xứng. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến gần Chúa Hài Đồng, giúp chúng con biết chiêm ngắm, yêu mến và tôn thờ Con Mẹ là Đấng Cứu Độ trần gian. Xin Mẹ dạy chúng con biết gìn giữ máng cỏ tâm hồn luôn đơn sơ, khiêm nhường và xứng đáng, để mỗi ngày Chúa Giêsu được sinh ra và lớn lên trong đời sống chúng con.

Và xin Chúa Hài Đồng dùng chính Lời Ngài mà dạy dỗ, thánh hóa và biến đổi chúng con.

Hát: Lời Ngài

III . ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 2, 1-13

IV . SUY NIỆM 

Dẫu nguyên tổ loài người đã bất tuân và tự mình cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với tình yêu của Ngài. Trong lòng xót thương vô hạn, Ngài đã thiết lập giao ước cứu độ, hứa ban Đấng Cứu Chuộc để giải thoát nhân loại. Trải qua bao thế kỷ lịch sử, Thiên Chúa không ngừng sai các ngôn sứ đến để khơi dậy trong lòng dân Chúa niềm hy vọng mong chờ Đấng Mêsia sẽ đến đem lại ơn giải phóng và bình an.

Trong thị kiến của ngôn sứ Isaia, viễn cảnh cứu độ đã được hé mở: cuộc lưu đày của dân Chúa tại Babylon sẽ chấm dứt, Giêrusalem sẽ được tái thiết và phục hưng. Dân Chúa sẽ hân hoan tiến lên đền thánh trong ánh sáng vinh quang: “Vùng lên! Bừng sáng lên, hỡi Giêrusalem, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi.” Đấng Mêsia, Đấng Cứu Chuộc sẽ ngự đến; các dân tộc sẽ lũ lượt tiến về nguồn ánh sáng ấy: “Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.”Giêrusalem sẽ thực sự trở thành trung tâm của ơn cứu độ. Lời tiên báo ấy đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô – Ánh Sáng thật đến thế gian. Ngài là nguồn mọi ánh sáng, là Đấng soi đường chỉ lối cho nhân loại bước đi trong chính lộ, để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Vì đến để tỏ mình cho nhân loại, ngay trong đêm Giáng Sinh, Đức Giêsu đã sai các sứ thần loan báo Tin Mừng cho những mục đồng đơn sơ. Đồng thời, Ngài cũng dùng một ngôi sao làm dấu chỉ để dẫn đường cho các nhà đạo sĩ phương Đông. Tin Mừng thuật lại: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến triều bái Người.”
Tin vào dấu chỉ Thiên Chúa ban, các nhà đạo sĩ đã chuẩn bị lễ vật và mau mắn lên đường. Dẫu hành trình xa xôi, hiểm trở, dẫu có lúc ngôi sao khuất bóng, họ vẫn kiên trì tiến bước. Khi lạc hướng, họ đã khiêm tốn tìm đến những người thông thạo Thánh Kinh tại Giêrusalem để dò hỏi về Đấng Cứu Thế. Và khi đến nơi, “họ thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” Sau khi dâng lễ vật, được báo mộng đừng trở lại gặp Hêrôđê, họ đã chọn con đường khác mà trở về quê hương mình.

Mỗi năm, khi mừng lễ Hiển Linh, chúng ta hân hoan cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân. Đồng thời, chúng ta được mời gọi suy niệm lại hành trình đức tin của các nhà đạo sĩ. “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người mọc lên.” Giữa muôn vàn ánh sao trên bầu trời, chỉ những ai biết kiên nhẫn chiêm ngắm và thao thức tìm kiếm mới nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa. Hành trình tìm Chúa không thiếu gian nan, nhưng các nhà đạo sĩ đã sẵn sàng đi đến cùng theo ánh sao dẫn đường. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn dùng ánh sáng ân sủng để soi dẫn tâm hồn chúng ta, mời gọi chúng ta lên đường tìm kiếm Ngài. Nhưng chúng ta có đủ quảng đại để bước theo ánh sáng ấy đến nơi Ngài muốn dẫn ta đến hay không?

Khi được báo mộng đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã đi theo con đường khác mà về quê hương mình. Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô đã biến đổi cuộc đời họ, mở ra một lối đi mới. Ánh sáng Tin Mừng đã lan tỏa trong đời sống họ, thúc đẩy họ hoán cải và trở nên chứng nhân. Chúng ta cũng được ánh sao đức tin dẫn đến gặp Chúa, nhưng liệu chúng ta có để cho tình yêu của Ngài cảm hóa, có sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, và có trở nên ánh sao hy vọng cho những người xung quanh hay không?

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con cảm tạ Chúa đã xuống thế làm người và tỏ mình cho chúng con, để phục hồi nơi chúng con phẩm giá cao quý của những người con Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết mau mắn lên đường, sống theo ánh sáng đức tin và ánh sáng Lời Chúa, không ngại hy sinh, chỉ khát mong chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.

Nhân ngày lễ Chúa Hiển Linh, xin tiếp tục tỏ mình cho chúng con và cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa, để mọi người được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần vào lời hứa cứu độ trong Đức Kitô.

Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô

VI . TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thật đã đến trần gian để tỏ mình cho toàn thể nhân loại. Là Mặt Trời Công Chính, Chúa đến để chiếu soi những ai đang ngồi trong tăm tối và trong bóng sự chết, dẫn đưa con người bước vào sự sống. Vì thao thức cho mọi dân tộc được đi trong ánh sáng cứu độ, Chúa đã tỏ mình cho những mục đồng đơn sơ nơi cánh đồng Bêlem. Chúa cũng dùng một vì sao lạ như dấu chỉ loan báo sự xuất hiện của Đấng Cứu Tinh, để soi dẫn các nhà đạo sĩ từ phương Đông lên đường tìm đến và thờ lạy Người.

Theo truyền thống, ba nhà đạo sĩ tượng trưng cho ba sắc tộc: da trắng, da đen và da vàng. Điều ấy cho thấy sứ mạng cứu độ của Chúa mang chiều kích phổ quát: Chúa đến không chỉ cho riêng dân Ítraen, mà để thiết lập Dân Mới của Thiên Chúa, quy tụ cả người Do Thái lẫn muôn dân nước. Ơn cứu độ của Chúa là hồng ân dành cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ một ai, vì tất cả đều được yêu thương và được mời gọi đón nhận ơn cứu độ.

Khi khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa đã tỏ mình tại sông Giođan trong biến cố chịu phép rửa. Trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Chúa, và tiếng Chúa Cha vang lên long trọng: Chúa được tôn phong là Con yêu dấu, là Vua, là Đấng Cứu Độ trần gian. Chúa tiếp tục tỏ mình qua phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana, khi hóa nước thành rượu ngon, để các môn đệ nhận ra và tin vào Chúa là Đấng Mêsia. Và cao điểm của việc hiển linh là mầu nhiệm vượt qua: Chúa đã chiến thắng sự chết và sống lại khải hoàn, mở ra con đường sự sống cho nhân loại.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn không ngừng hiển linh, vẫn tiếp tục tỏ mình cho chúng con qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua những ân sủng âm thầm và qua các biến cố của đời sống thường ngày. Thế nhưng, vì hờ hững, vì cố chấp, vì mải mê tìm kiếm lợi lộc vật chất, mà nhiều lúc chúng con chẳng khác gì các thượng tế và kinh sư năm xưa: có Lời Chúa trong tay nhưng lại không nhận ra Chúa, không gặp được Chúa đang hiện diện giữa đời mình.

Giờ đây, bên Thánh Thể Chúa, trong ánh sáng Lời Ngài, chúng con nhận ra sự chậm chạp và ù lì của chính mình, để rồi hổ thẹn thú nhận rằng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.”Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa với một tâm hồn trong sạch và phó thác như Mẹ Maria; với sự khiêm tốn thinh lặng của thánh Giuse; với nét đơn sơ, chân chất của các mục đồng; và với lòng can đảm, kiên trì của các nhà đạo sĩ không ngừng lên đường tìm kiếm sự thật. Nhờ đó, chúng con không chỉ gặp được Chúa, mà còn biết sống theo sự hướng dẫn của ánh sáng Ngài. Và hơn thế nữa, xin cho mỗi người chúng con không chỉ dâng lời thờ lạy và bái phục Chúa bằng môi miệng, mà còn trở nên những ngôi sao nhỏ dẫn đường cho anh chị em mình đến với Chúa, bằng lời nói yêu thương, bằng việc làm bác ái, và bằng chính đời sống chứng tá hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Ánh Sáng trần gian,
xin ban cho toàn thể nhân loại ánh sáng đức tin, để mọi người biết bước đi trong chân lý và được dẫn về hạnh phúc đời đời.
Amen.

Hát kết: Lễ Hiển Linh (Phanxico) – câu 4

Comments are closed.

phone-icon