Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC  

Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, trải dài theo năm tháng là gánh nặng cuộc đời đang đè nặng trên chúng con. Bao nỗi lo toan chồng chất phủ kín tâm hồn chúng con, khiến chúng con nhiều khi rã rời, chán chường, hoài nghi và thất vọng. Có lúc tưởng như bị dồn vào ngõ cụt không lối thoát. Thế nhưng, giữa những khốn khó ấy, chúng con không tuyệt vọng, bởi chúng con có một điểm tựa vững bền là chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sống và là sức mạnh của chúng con. Chúa nâng đỡ ý chí, củng cố nghị lực và là niềm hạnh phúc đích thực của đời chúng con. Trải qua hơn hai ngàn năm, lời mời gọi dịu hiền của Chúa vẫn vang vọng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Theo tiếng Chúa mời gọi, chúng con quy tụ trước Thánh Nhan Chúa đây. Trong tâm tình khiêm cung, chúng con thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lời tri ân cảm mến, đồng thời phó dâng mọi lo toan, bận rộn, những yếu đuối và lầm lỗi của đời mình.

Xin Chúa Giêsu, Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, dâng lên Chúa Cha những tâm tình sám hối của chúng con, để nhờ hy tế cứu độ của Ngài, chúng con được thứ tha và thanh tẩy. Nhờ đó, tâm hồn chúng con được nên thanh thoát, xứng đáng sống trọn vẹn giờ cầu nguyện thánh thiêng này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã hiến mình trên thập giá để cứu chuộc và giao hòa chúng con với Chúa Cha. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban chính Mình và Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn, cho chúng con được thông phần vào sự sống thần linh ngay giữa cuộc đời dương thế. Thánh Thể là Manna nhiệm mầu, là Bí tích tình yêu, là dấu chỉ sống động rằng Thiên Chúa ở cùng nhân loại và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Thế nhưng, lạy Chúa, tình yêu vô biên ấy vẫn còn bị nhiều người thờ ơ, lãng quên; vẫn còn đó những xúc phạm, vô tâm và bội bạc. Dẫu vậy, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn âm thầm hiện diện trong cô tịch của nhà tạm. Vì thế, chúng con đến bên Chúa để tâm sự và được Chúa nâng đỡ ủi an; đồng thời lắng nghe tiếng Chúa nói trong thinh lặng, và xin được đền bù phần nào những xúc phạm đến Thánh Tâm yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, càng bước sâu vào Mùa Chay thánh, xin cho chúng con biết chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa cách sâu xa hơn, và khiêm tốn nhìn lại sự yếu hèn tội lỗi của mình, để thực tâm sám hối và trở về cùng Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Chúng con là những kẻ tội lỗi, xin thương xót chúng con. Xin giúp chúng con sống tinh thần chay tịnh và hoán cải đích thực. Xin ban cho chúng con Lời hằng sống, để được soi sáng và can đảm bước theo Chúa mỗi ngày.

Hát: Lời Ngài.

III – CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Mt 17, 1 – 9   

IV – SUY NIỆM   

Khi công cuộc Cứu Độ trần gian gần kề, Chúa Giêsu đã loan báo cho các Tông đồ biết: Ngài sẽ lên Giêrusalem, sẽ bị bắt, bị hành hạ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đồng thời, Ngài cũng đặt ra điều kiện cho người môn đệ: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.” Quả thật, những lời ấy hẳn đã gây xáo trộn tâm hồn các ông. Tâm tư các Tông đồ đầy hoang mang lo sợ. Từ ngày bước theo Thầy Giêsu, các ông vẫn mong chờ thời điểm Ngài thiết lập một vương quốc theo cách nghĩ của trần gian. Ngài sẽ là vị vua oai phong hiển hách; còn các ông, có lẽ cũng hy vọng được giữ những địa vị quan trọng.

Nhưng để thanh luyện quan niệm về một vinh quang trần thế, Chúa Giêsu đã mặc khải con đường Ngài sẽ đi: con đường Thập giá, con đường Ngài dùng để thiết lập Vương Quốc Thiên Chúa. Ngài cũng cho các ông biết: muốn theo Ngài, phải bước vào con đường hy sinh và từ bỏ. Chỉ qua con đường ấy, người môn đệ mới được thông phần vinh quang Nước Trời và hiệp thông với Ngài.

Biết các ông yếu đuối và có thể vấp ngã trước mầu nhiệm Thập giá, Chúa Giêsu đã cho một số môn đệ được thoáng thấy vinh quang của Ngài. Sáu ngày sau lời loan báo cuộc khổ nạn, Ngài đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một núi cao vắng vẻ. Tại đây, Ngài biến hình trước mặt các ông: “Dung nhan Người chiếu sáng như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” Qua biến cố Hiển Dung, Chúa Giêsu mặc khải vinh quang thần linh vốn thuộc về Ngài. Đây là dấu chỉ báo trước vinh quang Phục Sinh sau cuộc Thương Khó. Biến cố Tabor gắn liền mật thiết với mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh: Đức Giêsu sẽ bước vào vinh quang qua con đường Thập giá. Thân xác Người, sau khi chịu đau khổ và chịu chết, sẽ được biến đổi trong vinh quang Phục Sinh.

Giữa khung cảnh hiển dung ấy, ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Môsê là vị trung gian của Giao Ước Cũ, người đã lãnh nhận Lề Luật trên núi Sinai. Êlia là vị ngôn sứ lớn, đại diện cho hàng ngôn sứ. Hai vị hiện diện để làm chứng rằng Đức Giêsu là Đấng hoàn tất Lề Luật và các Ngôn Sứ. Nơi Ngài, toàn bộ Cựu Ước được kiện toàn và đạt tới viên mãn.

Trước vinh quang được tỏ hiện, ba Tông đồ ngây ngất. Phêrô thưa: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy muốn, chúng con xin dựng ba lều…” Ông nói mà không hiểu hết điều mình thưa. Khi ấy, một đám mây sáng bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” Lời tuyên phán ấy một lần nữa xác nhận: Đức Giêsu là Con Yêu Dấu của Chúa Cha, là Đấng được sai đến, là Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ngài không chỉ là một ngôn sứ giữa nhiều ngôn sứ, nhưng là mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa cho nhân loại.

Nghe tiếng phán từ trời, các Tông đồ kinh hãi, sấp mình xuống đất. Nhưng Chúa Giêsu đến gần, chạm vào các ông và nói: “Đứng dậy, đừng sợ.” Khi ngẩng lên, các ông không còn thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu. Giờ đây, Môsê và Êlia đã lui vào hậu trường của lịch sử cứu độ. Đức Giêsu là Đấng duy nhất dẫn đưa nhân loại vào cuộc Xuất Hành mới, cuộc xuất hành khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; vì thế, nhân loại được mời gọi vâng nghe và bước theo Ngài.

Sau biến cố Hiển Dung, Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống núi. Vinh quang trên núi Tabor không xóa bỏ đồi Canvê, nhưng củng cố niềm tin để các ông đủ sức bước theo Thầy trên con đường Thập giá.

***
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống, đồng bản tính với Chúa Cha. Nhưng vì phần rỗi chúng con, Chúa đã nhập thể, mặc lấy thân phận con người và trở nên Người Tôi Tớ đau khổ, hiến mình làm Chiên lễ đền tội cho nhân loại.

Trong ngày Hiển Dung, Chúa cho các môn đệ được thoáng thấy vinh quang Phục Sinh, vinh quang đạt được nhờ Thập giá. Là môn đệ Chúa, chúng con cũng khao khát được thông phần vinh quang ấy. Chúng con ước mong được biến đổi nên giống hình ảnh Con Chúa, nhờ ân sủng và đời sống kết hiệp với Ngài. Muốn thế, chúng con không còn con đường nào khác ngoài việc theo sát Đức Giêsu trên hành trình Thập giá: từ bỏ tội lỗi, chiến đấu với những đam mê bất chính, và không ngừng vươn lên trong đời sống thánh thiện.

Nhưng lạy Chúa, nếu không có ơn Ngài nâng đỡ, chúng con yếu đuối biết bao! Xin cho Lời Chúa là ánh đèn soi bước chúng con; xin cho Thánh Thể Chúa là sức mạnh nuôi dưỡng và củng cố chúng con. Nhờ ơn Chúa, chúng con biết vâng phục thánh ý Ngài, can đảm chết đi cho con người cũ, để được sống đời sống mới. Ước gì, sau khi trung thành bước theo Chúa trong thử thách và hy sinh, chúng con cũng được vào dự phần vinh quang bất diệt của Chúa muôn đời.

Hát: Ai Muốn Theo Ta

V – TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, khi được chiêm ngắm vinh quang Chúa tỏ lộ trên núi thánh, các Tông đồ đã ngất ngây sung sướng. Còn chúng con hôm nay, không chỉ ước ao được chiêm ngắm Chúa biến hình, nhưng còn khao khát được chính mình đổi mới và biến đổi trong Chúa. Vậy mỗi chúng con phải làm gì để thực sự được biến đổi theo hình ảnh của Ngài?

Nếu Chúa Giêsu đã đi qua con đường khổ đau mới bước vào vinh quang, thì mỗi Kitô hữu, muốn được thông phần vinh quang ấy, cũng không thể chọn con đường nào khác hơn là con đường hy sinh, từ bỏ và Thập giá.

Lạy Chúa, để đạt danh vọng trần thế, biết bao người sẵn sàng vượt qua mọi gian lao thử thách. Huống chi để đạt vinh quang đời đời, lẽ nào chúng con lại không dám sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng? “Hãy vâng nghe lời Người.” Chúng con được mời gọi lắng nghe và thực hành lời Đức Giêsu: nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành; quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu, những mối tương quan dẫn chúng con xa Chúa, những lợi ích bất chính; không ngừng nỗ lực sống công chính, bác ái và chân thành. Vâng nghe lời Đức Giêsu còn là biết ăn năn sám hối và trở về cùng Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Chúng con xin dâng lên Chúa Cha con người yếu đuối và đầy giới hạn của chúng con. Xin Cha nhờ Máu Thánh Đức Giêsu mà thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi. Xin cho mọi Kitô hữu biết tận dụng bốn mươi ngày Chay thánh này để chết đi cho con người cũ với những đam mê lệch lạc, và sống cho con người mới trong tinh thần cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Xin cho chúng con biết đón nhận những thử thách trong cuộc sống với lòng tín thác và yêu mến, như cơ hội để kết hiệp với Thập giá Đức Kitô. Xin giúp chúng con trở nên những người con hiếu thảo, luôn tìm kiếm và thi hành ý Cha.

Lạy Chúa Giêsu, trên đường tiến về Canvê, Chúa đã nhiều lần ngã xuống vì sức nặng của Thập giá và sự yếu đuối của thân phận con người. Nhưng trong sự vâng phục Chúa Cha và nhờ quyền năng Thánh Thần, Chúa đã đứng lên và tiếp tục bước đi cho đến cùng. Phần chúng con, chén đắng và thập giá vẫn còn đó trong đời sống hằng ngày. Chúng con lại quá mong manh, dễ lo sợ và chùn bước. Xin Chúa ở lại và liên kết với chúng con trong những yếu đuối ấy. Xin ban Thánh Thần là Đấng ban sức mạnh và lòng can đảm, để chúng con được nâng đỡ, được tiếp sức mà trung tín bước theo Chúa giữa bao thử thách.

Chúng con tin rằng, nếu biết kiên trì sống theo ý Cha, tín thác và yêu mến trong mọi hoàn cảnh, vui nhận hy sinh vì Tin Mừng, thì sau hành trình trần thế này, chúng con cũng sẽ được chia sẻ vinh quang bất diệt trong Nước Trời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon