Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 28.02.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước nhan Chúa, tôn vinh, thờ lạy và chúc tụng Chúa với tất cả lòng thành kính và biết ơn. Trong giờ phút linh thiêng này, Chúa đang hiện diện sống động giữa chúng con dưới hình bánh bé nhỏ, nhưng chứa đựng trọn vẹn tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, xua tan mọi bóng tối hận thù, mọi nỗi oán giận, mọi sự chai cứng trong lòng, để chúng con có thể đón nhận Lời Chúa một cách sâu xa và để tình yêu của Chúa biến đổi chúng con từ bên trong.

Lạy Chúa, chúng con đến đây với thân phận yếu đuối, tội lỗi, thường hay đáp trả oán hận bằng oán hận, đáp trả tổn thương bằng tổn thương. Chúng con biết rằng mình chưa xứng đáng đứng trước Chúa, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng con đến gần, vì Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa đã yêu thương chúng con khi chúng con còn là kẻ thù của Chúa, và Chúa vẫn tiếp tục ở lại với chúng con trong Bí tích này để dạy chúng con yêu thương như Chúa yêu. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi ganh ghét, ghen tương, khỏi mọi suy nghĩ phân biệt bạn thù, để giờ chầu này trở thành cơ hội chúng con học theo tấm lòng quảng đại của Chúa Cha trên trời.

Chúng con phó dâng giờ chầu này cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng Lời Chúa, giúp chúng con không chỉ nghe mà còn sống Lời ấy: yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, để chúng con thực sự trở nên con cái của Cha trên trời. Xin cho mỗi giây phút bên Chúa hôm nay làm tan chảy những tảng băng hận thù trong lòng chúng con, biến chúng con thành những khí cụ của bình an và tha thứ. Chúng con tin rằng, khi ở lại bên Chúa Thánh Thể, tình yêu Chúa sẽ đổ tràn, giúp chúng con vượt qua những giới hạn tự nhiên của con người để đạt đến sự hoàn thiện như Chúa mời gọi. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện thầm lặng nhưng đầy quyền năng của Chúa, con chỉ biết cúi đầu thinh lặng và chiêm ngắm. Con nhận ra mình nhỏ bé, đầy yếu đuối, thường hay giữ chặt những vết thương cũ, những lời xúc phạm, những hành động ngược đãi từ người khác. Con hay biện minh cho sự oán giận của mình, nghĩ rằng yêu kẻ thù là điều bất khả thi, là trái với bản năng con người. Nhưng Chúa đang nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, ánh mắt không hề phân biệt lành dữ, và Chúa thì thầm: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”.

Lạy Chúa, Chúa đã tự hạ mình xuống thế gian, chịu đóng đinh vì yêu thương, và ngay trên thập giá, Chúa đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Chúa đã yêu kẻ thù đến cùng, và hôm nay Chúa vẫn ẩn mình trong tấm bánh này để tiếp tục yêu thương chúng con, dù chúng con nhiều lần phản bội Chúa. Sự hiện diện của Chúa nơi đây khiến con vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn, vì tình yêu Chúa quá lớn lao, quá quảng đại, không hề tính toán thiệt hơn.

Con dâng lên Chúa tất cả những kẻ thù trong lòng con: những người đã làm tổn thương con, những người đã nói xấu, phản bội, những người đã gây đau khổ cho gia đình con, cho Giáo Hội, cho thế giới. Con dâng cả những oán hận sâu kín mà con chưa dám thừa nhận. Xin Chúa thay đổi trái tim con, giúp con biết nhìn họ không phải như kẻ thù, mà như những người anh em cần được Chúa yêu thương qua con. Xin cho con ơn tha thứ chân thành, ơn cầu nguyện chân thành cho họ, để con không còn bị ràng buộc bởi hận thù nữa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn mạch tình yêu chân thật. Xin đổ tràn tình yêu ấy vào lòng con, để con có thể yêu như Chúa yêu: không điều kiện, không giới hạn, không mong đáp trả. Xin cho con biết khiêm nhường nhận ra rằng, chỉ khi con yêu kẻ thù, con mới thực sự trở nên con cái của Cha trên trời. Con tạ ơn Chúa vì đã cho con cơ hội ở lại bên Chúa hôm nay, để được chữa lành và được biến đổi. Con cũng xin tạ lỗi vì bao lần con đã quên lời Chúa, đã sống theo kiểu yêu thương của người thu thuế hay người ngoại. Xin Chúa thứ tha và ban ơn mới cho con. Amen.

III. LỜI CHÚA

✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu. 43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay thật mạnh mẽ và thách thức, như một lưỡi gươm hai lưỡi xuyên thấu tâm hồn chúng con. Chúa không chỉ nhắc lại luật cũ “yêu đồng loại, ghét kẻ thù”, mà Chúa nâng lên một mức độ mới: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Đây không phải là lời khuyên suông, mà là lệnh truyền từ chính miệng Chúa, vì Chúa muốn chúng con trở nên giống Cha trên trời – Đấng hoàn thiện trong tình yêu.

Lạy Chúa, Chúa Cha quảng đại đến mức cho mặt trời mọc lên soi sáng cả kẻ xấu lẫn người tốt, cho mưa rơi xuống cả người công chính lẫn kẻ bất chính. Đó là hình ảnh sống động về tình yêu vô điều kiện, không phân biệt, không tính toán. Chúa Cha không chờ đợi kẻ dữ phải thay đổi mới ban ơn; Người ban ơn trước, để ơn ấy có thể biến đổi họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống chính tình yêu ấy: Chúa cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Chúa, Chúa tha thứ cho Phê-rô chối Thầy, Chúa yêu cả Giu-đa đến giây phút cuối cùng. Và Chúa mời gọi chúng con noi gương: không phải chỉ tha thứ, mà phải yêu thương, phải cầu nguyện, phải làm ơn cho kẻ ngược đãi.

Lạy Chúa Thánh Thể, chúng con thường dừng lại ở mức “yêu kẻ yêu mình”. Chúng con dễ dàng yêu thương bạn bè, gia đình, những người tốt với mình. Nhưng khi gặp kẻ thù – những người làm tổn thương, xúc phạm, bách hại – chúng con hay đáp trả bằng hận thù, bằng lời nói cay nghiệt, bằng sự xa lánh. Chúa hỏi: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” Lời ấy khiến chúng con xấu hổ, vì ngay cả người thu thuế – những người bị coi là tội lỗi – cũng biết yêu thương theo kiểu trao đổi. Còn người ngoại cũng chỉ chào hỏi anh em mình thôi. Chúa đòi hỏi chúng con phải vượt lên trên mức “bình thường” ấy, phải sống tình yêu siêu nhiên, tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, yêu kẻ thù không phải là cảm xúc tự nhiên, mà là quyết định của ý chí, được ơn Chúa nâng đỡ. Yêu kẻ thù nghĩa là mong muốn điều tốt lành cho họ, cầu nguyện cho họ được ơn hoán cải, được bình an, được cứu rỗi. Nó không có nghĩa là chấp nhận điều xấu họ làm, mà là không để điều xấu ấy làm chủ trái tim mình. Chúa dạy chúng con cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, vì lời cầu nguyện có sức mạnh biến đổi cả kẻ thù lẫn chính mình. Khi chúng con cầu nguyện cho họ, chúng con được giải thoát khỏi hận thù, và Chúa có thể dùng lời cầu ấy để chạm đến lòng họ.

Trước Thánh Thể, Chúa đang hiện diện khiêm nhường, nhỏ bé, nhưng tình yêu Chúa lớn lao vô cùng. Chúa ẩn mình dưới hình bánh để dạy chúng con khiêm nhường yêu thương: không cần được công nhận, không cần đáp trả, chỉ cần yêu vì Chúa yêu. Xin cho chúng con học được bài học ấy. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, khi chúng con yêu kẻ thù, chúng con đang trở nên con cái đích thực của Cha trên trời. Chúng con không còn sống theo luật “mắt đền mắt”, mà sống theo luật tình yêu mới của Chúa.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con nản lòng vì thấy khó thực hiện. Xin Chúa ban ơn kiên trì, ơn tha thứ liên lỉ, ơn cầu nguyện không ngừng. Xin cho chúng con biết bắt đầu từ những việc nhỏ: cầu nguyện cho một người đã làm tổn thương mình, chúc lành thay vì nguyền rủa, làm ơn thay vì báo oán. Dần dần, nhờ ở lại bên Chúa Thánh Thể, tình yêu ấy sẽ lớn lên, và chúng con sẽ tiến gần hơn đến sự hoàn thiện như Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu mực hoàn hảo của tình yêu. Xin cho chúng con noi gương Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng yêu thương kẻ thù. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra đòi hỏi cao cả của Chúa: yêu kẻ thù như Cha trên trời yêu thương. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình sau:

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì bao lần chúng con đã giữ chặt hận thù, đã không tha thứ, đã không cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Xin thanh tẩy lòng chúng con khỏi mọi oán giận, giúp chúng con trở nên mảnh đất màu mỡ đón nhận hạt giống tình yêu quảng đại của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con biết noi gương Chúa Cha: cho đi mà không mong đáp trả, yêu thương mà không phân biệt lành dữ. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, yêu kẻ thù là cách duy nhất để chúng con trở nên con cái đích thực của Cha.

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những kẻ thù trong lòng chúng con: những người đã làm tổn thương, đã ngược đãi, đã gây đau khổ. Xin Chúa chạm đến lòng họ, ban ơn hoán cải, ban bình an cho họ. Xin cho chúng con biết làm ơn cho họ, dù chỉ bằng lời chúc lành thầm lặng.

Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội và thế giới hôm nay biết sống lời Chúa: thay vì hận thù, chiến tranh, chia rẽ, xin cho tình yêu chiến thắng. Xin dùng chúng con làm khí cụ hòa bình, để nhiều người nhận ra Chúa qua cách chúng con yêu thương kẻ thù.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng hoàn thiện. Xin ở lại trong chúng con, biến đổi chúng con từng ngày, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu vô biên và xin dâng hết thảy lên Chúa. Amen.

VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu đầy ân sủng này. Xin Chúa ban bình an của Chúa cho chúng con, để khi trở về cuộc sống thường ngày, chúng con vẫn mang theo Lời Chúa: yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, sống nên hoàn thiện như Cha trên trời.

Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ và thực hành lời mời gọi ấy: không đáp trả oán hận bằng oán hận, mà bằng tình yêu và lời cầu nguyện. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào ơn Chúa, vì chỉ với ơn Chúa chúng con mới có thể yêu như Chúa yêu.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và thúc đẩy chúng con. Xin Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu và tha thứ, cầu bầu cho chúng con. Xin các Thánh và Thiên Thần cùng hợp lời ca tụng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho gia đình, cho những kẻ thù của chúng con, để tất cả cùng được cứu rỗi. Chúng con xin dâng hết thảy lên Chúa, vì Chúa là Vua tình yêu và là Chúa chúng con đến muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon